Haizzz. Có gì đâu, mình chả có trách ai đâu thật đấy, anh em cả mà :D
Mà cảm ơn vx nhé :D
Printable View
Haizzz. Có gì đâu, mình chả có trách ai đâu thật đấy, anh em cả mà :D
Mà cảm ơn vx nhé :D
Có gì sao mà xin lỗi kinh khủng zậy ?
[QUOTE=minhthai;990603]Tôi ví dụ thế này thôi để thấy sự hạn chế về kiến thức thần học gây sự hiểu sai và hiểu nhầm tai hại cho nhiều người]
Vâng chúng tôi hạn chế về thần học nhưng bạn không đem thần học vào dạy chúng tôi mà bạn chỉ đem những cái ngoại giáo mê tín dị đoan trật đường trật lối vào, nếu chúng tôi lên tiếng thì bạn cho là trình độ thấp lớp 3 lớp 1:D
Vâng, chúng tôi hạn chế thần học nhưng khi chúng tôi kêu bạn dùng kinh thánh và điều luật giáo hội để chứng minh niềm tin vào tử vi và kinh dịch , xủ quẻ âm dương của bạn là đúng và hay thì chả thấy bạn trả lời :D
Bạn rất giỏi về thần học đấy nên bạn cho mọi người là sai chỉ có bạn là đúng thôi, bạn cứ tự hào về khả năng của bạn đi nhé, bạn giỏi quả tui phải tránh xa bạn đây :D
Theo các bạn thì mấy tay đánh bom cảm tử người hồi giáo có thể được coi là thánh tử vì đạo được không và xứng đáng có chỗ trên thiên đường không?
Cậu Abe mà cầm bom chắc là cũng tử vì đạo đấy nhỉ.
2 ông TCG và Hồi giáo cùng vác bom đi cảm tử và cùng chết vì Chúa.
Kết quả là cả 2 người cùng được lên thiên đàng, vì Chúa không chấp tội người ngu ngốc.
Nhưng vấn đề là họ sẽ tiếp tục gặp nhau trên thiên đàng và nện nhau tiếp để phân biệt đúng sai.
Lúc này chắc Chúa phải tạo ra 2 Thiên đàng cho 2 anh chàng sùng đạo.
:) :) :)
[QUOTE=Vitxiem;990945]Bạn thử dùng kinh thánh và điều luật giáo hội để chứng minh dự báo thời tiết là sai và không tốt xem sao. Khoa học, kinh nghiệm của con người đưọc tổng kết thành một số quy luật để từ đó có thể dự đoán một số hiện tượng trong cuộc sống. Kinh dịch cũng là một thứ như vậy. Dự báo thời tiết cho ta biết trời mưa bão thì không nên làm điều này điều nọ. Kinh dịch cho ta biết sự vật hiện tượng đang ở tình trạng nào trong tổng thể khách quan để tìm cách ứng xử cho phải phép. Cái đó kinh thánh đâu có dạy và cũng đâu có cấm. Đó là khoa học của thế gian mà.
Khi phương tây chăm chú vào kinh thánh thì họ biết kinh dịch là cái gì đâu mà đưa nó vào kinh thánh. Sự phát triển, giao thoa giữa các nền văn hóa thì việc sử dụng những kinh nghiệm tổng kết của các dân tộc khác là bình thường sao lại phải cấm.
Các bạn cảm thấy không được vì các bạn luôn lạc vào chữ bói toán của kinh dịch mà thôi.
Ngồi lướt qua một loạt tranh luận trong topic này thấy Minhthai ngày càng hiểu đạo hơn. Đạo vốn tồn tại trong tất cả sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Tôn giáo là tấm bản đồ dẫn ta đến đạo. Tuy nhiên, sau thời gian quá dài, tấm bản đồ đó bị vẽ ngang, vẽ dọc với nhiều chỉ dẫn rối rắm khiến cho chẳng ai sử dụng được tấm bản đồ đó nữa rồi. Nhiều người cứ cầm cái tấm bản đồ đó và tự cho là mình đang ở trong đạo. Họ tôn thờ tấm bản đồ.
quangcom cẩn thận có người ôm bom đến giờ :)
Nghe câu chuyện ngụ ngôn rùa và cá ai cũng gật gù khen hay.
Nhưng khi ta được đặt vào vai con rùa, mới thấy việc thuyết phục con cá thò đầu lên mặt nước để ngó thật là khó, chưa nói tới việc rủ được nó lên bờ đi chơi :)
Đức Đạt Lai lạt ma 14 có câu nói rằng: Ít nhất 1 năm 1 lần nên đi đến những nơi mà bạn chưa bao giờ đặt chân tới.
Tử vi đẩu số gọi là chiêu kích động cung Thiên Di để thay đổi tư tưởng nhỏ bé của cung mệnh, còn người hiểu biết coi đó là phương pháp để mở rộng vùng hiểu biết.
Cái cây qua 1 mùa hè xum xuê, đến mùa thu trĩu quả, nó đã mọc quá nhiều cành, và cần phải cắt cụt vô số cành con nặng nề đó, chỉ còn để trơ lại mấy thân chính.
Như vậy đến mùa xuân nó mới khoẻ mạnh, không bệnh tật, nẩy những trồi non và cành mới tràn nhựa sống, và nó sẽ không bị bật gốc vì chính sức nặng của bản thân nó khi gặp bão tố quét qua.
Đôi khi triết lý của cái cây cũng đơn giản như vậy :)
Con người thường tự nhận có lý trí và DŨNG CẢM hơn cái cây, 1 số trường hợp cũng hài hước.
Cá vốn ở dưới nước, rủ nó lên bờ thế nào được. Chỉ khi điều kiện sống thay đổi, một số loài tiến hóa để có phổi mà lên được bờ thôi. Loài nào không tiến hóa thích hợp với hoàn cảnh thì bị tuyệt chủng.
Anh em thân mến,
anh em
đừng cứ thần khí nào cũng tin,
nhưng hãy cân nhắc các thần khí
xem có phải
bởi Thiên Chúa hay không,
vì đã có nhiều ngôn sứ giả
lan tràn khắp thế gian.
Căn cứ vào điều này,
anh em nhận ra
Thần Khí của Thiên Chúa:
Thần Khí nào tuyên xưng
Đức Giêsu Kitô
là Đấng đã đến
và trở nên người phàm,
thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa;
còn thần khí nào
không tuyên xưng Đức Giêsu,
thì không bởi Thiên Chúa;
đó là thần khí của tên phản Kitô.
Anh em đã nghe nói là nó đang tới,
và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.
Hỡi anh em
là những người con bé nhỏ,
anh em thuộc về Thiên Chúa,
và anh em
đã thắng được các ngôn sứ giả đó,
vì Đấng ở trong anh em
mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.
Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian;
vì thế, chúng nói theo thế gian,
và thế gian nghe chúng.
Còn chúng ta,
chúng ta thuộc về Thiên Chúa.
Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta.
Ai không thuộc về Thiên Chúa
thì không nghe chúng ta.
Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra
Thần Khí dẫn đến sự thật
và thần khí làm cho sai lầm.
(Ga1 4,1-6)
Kết hợp ý của Abe:
Thần Khí của Thiên Chúa:
Thần Khí nào tuyên xưng
Đức Giêsu Kitô
là Đấng đã đến
và trở nên người phàm,
thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa;
còn thần khí nào
không tuyên xưng Đức Giêsu,
thì không bởi Thiên Chúa;
đó là thần khí của tên phản Kitô.
và 8 mối Phúc thật Chúa Giê su giảng để xét 1 người được gọi là con Thiên Chúa, được vào nước trời:
Thấy đám đông, Ðức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn Thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại,và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
(Mát-thêu 5:1-11)
Suy ra 1 chân lý: Thần khí Thiên Chúa hoạt động ở mọi nơi, trong mỗi người hiền lương, bất phân biệt tôn giáo.
Chỉ cần họ có tâm hồn nghèo khó, nước Trời đã là của họ. Dĩ nhiên nhờ Thần khí Thiên Chúa.
Chỉ cần họ sống hiền lành, thì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp. Dĩ nhiên là nhờ thần khí Thiên Chúa, ko phải thần khí khác.
tương tự cho những người sầu khổ, khát khao nên người công chính, có tâm hồn trong sạch,vv...
Hiểu chưa Abe ?
Đợt vừa rồi mình có mời hai anh bạn đạo Hồi Bangladesh sang Việt Nam. Đạo Hồi là thứ đạo nghe chừng lắm thứ kiêng kỵ ( không ăn thịt lợn, không ăn thịt rắn, ếch, nhái v.v. ngày cầu nguyện 5 lần). Một anh thì đạo hồi thoáng còn một anh thì sùng đạo hơn. Khi mình gọi món cho gà luộc thì cả hai anh đều không ăn vì trông nó kinh quá (người Bangladesh họ không ăn món thịt luộc nào cả). Tuy nhiên sau đó khi đi khắp nơi có một anh bắt quen nhanh hơn và ăn uống được thoải mái, còn một anh thì suốt ngày nhịn đói và ăn cơm không do không quen món ăn. Khi lên máy bay thì được phục vụ món bánh mì xúc xích. Các anh này đang đói ngấu nên ăn vội. Đến khi mình thông báo là xúc xích lợn thì nhè vội ra. Hi! Hí! mà rút cục đạo Hồi họ không hề giải thích được rằng tại sao họ không ăn thịt lợn. Kinh cũng chẳng dạy thế. Chẳng qua là tập quán mà thôi.
Chúng ta hãy thử tự tìm hiểu xem, cái gì mình tin là do có tìm hiểu đến nơi đến chốn, cái gì mình tin là do thói quen đôi khi từ đời trước để lại.
Và sống hiền lành không đồng nghĩa với việc cố dùng bói toán tử vi. Người ngoại đạo tốt không có nghĩa là đạo của họ tốt ( và ngược lại) . Đừng đồng hóa nó
Mt cứ cậy nói ai sống tốt đều đẹp lòng Chúa. Điều này không sai. Nhưng không vì vậy mà ta cho mình cái quyền theo các sự tà ma của họ,tìm chân lý trong tôn giáo của họ, là những thứ bói toán, tử vi, kinh dịch..v...v...
Tôi nói các tôn giáo khác không tìm về chân lý thật. Tôi không nói các dân ngoại đều xấu xa. Vẫn còn nhiều người ngoại tốt nhưng họ đang theo những tôn giáo sai lầm. Khôg thể nào vì dân ngoại có nhiều người tốt mà ta cho rằng huyền thuật của họ cũng tốt
quangcom thì vitxiem đã chấm dứt trò chuyện từ chủ đề hồi giáo mấy tháng trước rồi
minhthai thì tự mãn nên vitxiem cũng mất hứng thú nói chuyện với bạn rồi, nói chuyện với những người chỉ biết hỏi mà không biết trả lời vx không hứng thú ạ
Đồng hội đồng thuyền thì hạp tánh, kẻ mê tín người vô thần có đủ cặp rồi vx vào cho dư thừa à
tôi nhắc lại là 8 mối phúc thật này không có ra điều kiện là phải tin theo Ki tô giáo mới được vào nước trời nhé.
Khi họ làm việc lành, bị bách hại vì lẽ công chính,vv... chính là lúc họ đang sống trong đức Ki Tô rồi, mặc dù họ không nhận biết Ki Tô giáo do sự giới hạn khách quan.
Bởi vì "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".
Tức là muốn vào nước trời, phải sống theo con đường của Chúa Ki Tô, sống cho sự thật, và sống theo 8 mối phúc thật. Chứ không phải chỉ chỉ cần rửa tội, vào Đạo, biết Chúa Giê su, và thế là có 1 suất trên thiên đàng.
Việc vào Đạo CG của các bạn cũng chỉ giống như hình ảnh được người Chủ giao cho các đầy tớ thật nhiều yến bạc để chúng ta kinh doanh sinh lời thật nhiều thôi.
Những người thuộc tôn giáo khác, họ không biết giáo lý Ki tô giáo, họ được giao ít bạc hơn.
Nhưng dù được giao ít hay nhiều bạc mà biết làm ăn sinh lời thì ông chủ nhân từ luôn thưởng công gấp bội phần, và đều như nhau
" 'Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi'.
Hiểu chưa Abe ?