kẻ nào nhắc tới ĐOẠN DUYÊN, nói như vậy là hư nguỵ !!!
NN hôm nay vào đây chơi, và thấy HSNC cùng với Colony đấu với nhau "một mất, một còn" NN cười quá xá. 2 người đúng là oan gia, trái chủ với nhau. Mới bữa nào còn là những người bạn thân thiết, bây giờ thì lại không muốn cho ai đụng tới mình. Ở đây, NN lại nhớ đến cái câu ông bà thường nói: "Ghét nhau, ghét cả đường đi."
NN thấy HSNC lập ra cái topic: " NẾU TÂM BẠN THƯỜNG XUYÊN AN LẠC 24/24H THÌ CÓ PHẢI BẠN ĐÃ ĐẮC THÁNH RỒI CHĂNG?" rất là hay, rất là lý thú. Không những vậy mà bạn cùng với Colony đang đóng một vỡ tuồng ở đây để nhấn mạnh cái chủ để ở trên đó.
2 người có biết không, 2 người đang sống trong cái thế giới ảo ở đây đó. Không những ở đây mà ngay cả ngoài đời cũng vậy. Vì cái nghiệp duyên mà mình đến với nhau, rồi sau đó khi nghiệp duyên này dứt ở đây để cái nghiệp duyên khác thay thế thì cho dù có níu kéo nhau lại đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm được.
Và nếu đúng như là cái Topic đã hỏi, đã nêu ra thì NN thấy khi các bạn trở về cái tự tánh thanh tịnh của mình thì làm gì có HSNC, có Colony để giận nhau? Tất cả những "hình ảnh" đang có trong đầu của HSNC, của Colony đều là những cá ảo, những cái nghiệp nó đang "ảnh hưởng" đến các bạn đó. Cũng vì những thứ này mà nó làm cho HSNC "thấy" không thích Colony, và làm cho Colony "đoạn duyên" cùng HSNC đó.
Nếu trở về cái tự tánh thanh tịnh của mình đó thì không có cái thương, cái ghét ở trong này. Chỉ có lòng bi mẫn thôi, và Colony sẽ cãm thấy rất hoan hỉ khi HSNC bắt đầu thay đổi về cái "tâm" của mình. Bắt đầu biết buông bỏ để rồi làm cho thân tâm an lạc hơn, và không còn bực tức, giận hởn để đển nổi phải phát ra những rồi "chữi rũa" không hay xãy ra.
Và ngay cả HSNC cũng vậy. Trong đầu HSNC làm gì có Colony. Chỉ có lòng bi mẫn, và nếu thấy Colony vì ham muốn mà thích học vị thầy này, vị thầy nọ, thì khi mình đã "tỉnh" ra rồi thì mình chỉ lên tiếng khuyên nhũ Colony thôi. Mong cho Colony đi đúng đường thôi. Nếu lời khuyên mà Colony không chấp nhận thì cũng chẳng có gì là buồn cả. Vì đây là duyên nghiệp thôi. Nếu một khi mà Colony đi sai đường thì quả nó trổ ra thì thấy liền hà. Đến lúc đó thì mình lại khuyên tiếp cho đến khi Colony đi đúng đường thì thôi.
Và đối với topic ở trên NN thấy rằng ở đây có tỉ MĐ thường hay nói đến "từng một sát na một" theo lời Đức Thế Tôn đã nói. Và một khi bạn trở về tự tánh thanh tịnh của mình thì từng một sát na một trong 24 tiếng một ngày, và từ ngày này qua ngày khác, chứ không phải chi một ngày thôi đâu, thì thật sự bạn đã đạt được Quả Vị Phật rồi đó. Một khi bạn đã "thanh tịnh, an lạc" như vậy rồi thì nhất định sẽ có nhiều "chuyện vui" sẽ xãy ra vì tất cả đều do tâm sinh, tất cả đều do tâm diệt.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
Không đâu ?cách đọc lý thuyết của BÁT NHÃ là có danh sắc ,có ngủ ấm ,có ngủ uẩn nghĩa là có ,thi thiền soi rọi gương lại phá chấp có ,
Đoạn kiến có và không .
Tại tỷ không ngồi lâu nên không thể viết dài được ,chính cho rằng có nên người tu hay vờn bóng ,mà bóng với mình là luôn đi chung ,không tách rời ra được ,tỷ nói kỷ nhiều lần mà đệ không nhớ .
đệ thích hay không thích bóng vẫn đi theo mình mà .
Đệ đọc kỷ câu trả lời của tỷ ,mình tu hiện như con mèo đang đứng trước cái gương soi ,mà nó không biết cái gương đó chỉ là hình bóng ảo.
Đệ kết tập những câu trả lời của TỶcho thật kỷ ,đó là gươm sắc phá U MINH KIẾN
[QUOTE=minh đài;925386][COLOR="Navy"][B]Tỷ đang bịnh không ngồi lâu được chỉ tranh thủ 5p hay 10p là đi nằm nghỉ ,chú ý tỷ nói gọn không giảng dài được ,có gì thì khi khỏe tỷ giảng sâu hơn ,
Tất cả người tu hay người không tu đều có cái bóng ,đó là THAM ,SÂN SI ,khi mình đứng đâu trụ cảnh bóng sẽ ngã ,như mình đứng trước ánh sáng bóng ngã rọi liền.
Cảnh là luôn tác động ,mình thấy TÂM THAM SÂN SI của người là cái bóng ,lập tức mình cũng lại vồ ngay cái bóng đó cho là của mình ,cho họ nói mình ,đây là TÂM sanh khởi
Phân minh hay cố bào chửa ,đều đã bắt bóng y như con mèo đứng trước cái gương ,bỏ ăn của tỷ nói ở trên ,nói lỗi người mà không chú ý TÂM sanh của mình đây cũng là đang bắt bóng
Khi biết đó là bóng mình đừng chấp bóng ,khi hiểu thấu đạo lý này mình sẽ đi sâu vào PHẬT tánh
Cái THAM SÂN SI ,NGỦ UẨN ,NGỦ ẤM mọi phền não vốn là cái bóng vô hình ,hể trụ là nó hiện như ,mình đướng trước ánh sáng thì bóng lập tức hiện .
Bình thường đệ không nổi sân ,không buồn phiền ,phẳng lặng nhưng có tác động lòng sân của đối phương đó là ánh sáng chiếu ,đệ như người đứng trước ánh sáng đó lập tức bóng hiện lên đó là lòng sân .
Đệ nhận ngay cái bóng đó là của mình nên mới tranh cải ,người tranh cải mà không biết đâu là bóng đâu là mình thì đúng là đang mê không ,tỷ nói rõ ràng như vậy đệ nên suy ngẫm cho ra chân lý
TẤT CẢ ĐỀU LÀ NGỤY BIỆN ! CHÁN NHƯ CON GIÁN ....
hết an lạc rồi à HS. hihi. chúc bình tâm sớm. nói lần này lại bị ghét này. tiếc là cả mấy lần vừa qua, HS đều tự chứng minh là những j trango nói k có sai. (trango nhớ lắm, vì trước, tuy khác, nhưng cách hành xử của trango và HS không mấy khác nhau khi gặp chướng tự thân)
nên mừng vì ngày mà nhận ra tới sớm. nhìn lại, để rút ra kinh nghiệm. đây sẽ là lần cuối cùng trango nhắc. là do duyên nghiệp, nhưng phần lớn vẫn là do tâm, do ý chí của người tu
đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
Phật dạy "một đám thằng mù ôm nhau đi"
vô minh khởi thì phiền não đi theo sau, dắt dây nhau,không biết chừng nào hết. vì thế nên cần thu nhiếp lại, rút ra bài học sau mỗi lần sai trái. chứ không phải đã đắc quả để mà "làm j có đúng có sai", "làm gì có phải có trái", "là gì có tội có công"... không dám nhìn lại, chỉ chứng tỏ là hèn nhát và yếu đuối thôi. thu nhiếp lại
quà trango tặng HS đấy, nhắc bao lần rồi đấy. nhận hay không là tùy à nha. hihi. lần thứ 4. à, nhớ đọc cẩn thận chút nhé, từng từ trango nói đều có chọn đó nha, đừng hiểu nhầm, đọc lệch câu sai chữ. trango k giải thích j đâu
hết Hỷ chuyển wa Lạc, hết Lạc chuyển wa Xả, có gì mà phải ầm ĩ ???:peace_sign:
cho tới chừng nào cô bé Trango mới thôi không sập bẫy HS nhỉ? chỉ cần HS nói vài câu nghịch nhĩ là cô nhỏ này phun bài ào ạt... thật là nông cạn quá đi... không rõ thần cơ diệu toán của người trên trước gì hết. Tưởng hay lắm, ai dè bị chọc cho chửi mà cứ tưởng là đang lên mặt giảng đạo... thiệt là tội !!! đi tiếp đi cưng...
:))
ai chửi ai cơ.
thần cơ diệu toán
người trên
ai giảng đạo ai cơ
lạy Thánh
Oh, chết rồi. NN đã "quáng gà" nhìn lộn người rồi, phải không? Thiệt xin lỗi bạn XH nha. Vậy là NN phải nghe lời HSNC để lo tự tu cho mình rồi.
NN chỉ có thể tâm sự với HSNC là HSNC có thể "điên đảo" một vấn đế khi HSNC trả lời với bạn Trango thì người khác cũng không "đảo điên" được sao? Không những NN "đảo điên" với bạn XH mà còn nhiều bạn lắm. Vì lý do gì? .......
NN chỉ có thể nói thêm với bạn HSNC thôi là người nào nói họ quán được "tâm" của bạn và không thể nào thấy "tâm" của bạn nửa thì NN chỉ biết cười thôi. Thêm nửa, đã đưa một topic lên hỏi ý kiển của các thành viên trong diễn đàn thì cũng phải biết rằng người này, người kia, mỗi người một ý kiến để giúp đở cho bạn thì bạn cũng phải có lòng "biết ơn" đến họ. Chứ không phải chỉ biết la lên "Chán như con gián", hoặc "thóa mạ" những lời mà bạn đã nói với tỉ MĐ. Để làm gì vậy? Để chứng minh mình hơn họ? Mình giỏi về Phật pháp?
Nếu NN nhớ không lầm thì hồi xưa HSNC dùng những lời rất nặng để nói với huynh TĐ, một người đáng hàng cha, chú, hoặc hơn nữa. Và HSNC còn chê trách chú ấy viết bài toàn viết bằng chữ lớn để "đe dọa", hay "ăn tươi, nuốt sống" những thành viên khác. Vậy bây giờ thì sao? Những chữ của HSNC sao "nhỏ" dữ vậy?
Và còn nhiều điều quá. NN thật sự rất mến và rất thương bạn như những người xung quanh mình. NN thật sự viết lên đây để mong bạn có thể lúc nào cũng như trong lúc "thiền định" vậy. Cái tâm được an lạc để được giải thoát sau này. NN thấy bạn là một người Phật tử cũng có tài, những đừng "lạm dụng" tài đó, giống như Ông Anan, ỷ mình có tài mà để rồi không nghe Đức Thế Tôn và mãi sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt và bị "loại" trong lần triệu tập thì mới chịu tu tập.
Nói thật ra, thì NN thấy bạn còn phải đi dài dài. Không biết hết kiếp này có thể đi được đến đâu, hay cũng chỉ mới có "lấp ló" ở ngưỡng cửa mà thôi. Bạn có thể dùng đủ những lời chửi rũa để chửi NN, vì NN biết bạn rất giỏi về vấn đề này. Không những vậy, bạn có thể dùng đủ mọi phương tiện để chà đạp, nhưng sau khi xong, và nếu như bạn nói bây giờ bạn không làm những chuyện như vậy nửa, thì cũng không sao, miễn sao, nếu có thời gian, bạn bỏ hết ngoài tai chuyện bàn bè, v.v...., rồi ngồi một mình quán lại những chuyện của mình làm đi. Mong rằng bạn sẽ thấy con đường trước mắt của mình.
NN cũng viết như vậy thôi. NN sẽ không viết tiếp.
Thân
NN
p.s.: Bạn đã có một cái "dị nghiệp". Nó đã trổ ra rồi. Bạn không thấy đó để làm "mốc" để tu tập sao? Để mong thoát ra, để không còn mang cái nghiệp đó trong những kiếp lai sinh hay sao?
Tu thiền mà không quán ,như uống cà fê không bỏ đường.
Tu quán mà chưa định, như uống nước đường mà tưởng cà fê.
Thân tặng HSNC
TÍNH KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu