nói thật mà, có loại âm binh núp trong thùng gạo, hay thức ăn trong tủ lạnh.
có loại âm binh núp trong nồi cơm điện, làm mình nấu cơm bị cháy .
Printable View
bi giờ tui bị đau bụng ỉa chảy, ghê thật.
toàn là ba xạo cho vui ngày chủ nhật!
ai them xạo, tui nói cho các bạn biết mà phòng bị, kô cám ơn thi thui,
-vợ ơi nhớ vợ quá à..vợ đừng có vào đây xemnhe vợ cứ ỡ trên đó..nhe,,đễ chồng xem,gánh sơn đông kì thú này hí,,đáng lẽ chồng thu tiền vé nhiều lắm,như họ toàn là trèo rào vô kg à,,2ngay nữa kết thúc chĩ được dâng cho chồng 1 ly ca fe đen 1 diếu thuốc,,hí
ayza thôi kệ họ nghe e ..cũng tới ngày tận mạc rồi ,,thế giới này kg còn nũa 1the gioi mới tươi đựoc đưa ra chợ ,còn nóng hỗi .anh với e vừa thỗi vừa ăn hí hí
Thân gửi đến những ai còn đang có tâm phân tranh hơn thua cao thấp:
Hãy mau mau hồi tâm chuyển ý
Tịnh! Tịnh! Tịnh!
Ai còn ý phân tranh tại đây, ngay lập tức sẽ bị rút hết pháp lực, linh lực, công phu tu hành bao lâu sẽ trở về cùng hư vô
Nam mô Hư Không hiệp nhập vô nhất vật!
Vạn Pháp xuất phát từ đâu, nay xin qui hồi về hư không!
Từ giờ phút này, những ai còn tâm ý phân tranh va tiếp tục post bài về sự hơn thua cao thấp cũng đều tiêu tan hết thành quả của mình, pháp lực linh lực đều không còn nữa.
Hãy bảo trọng!
Đối với người thường không có pháp lực hay tu hành gì mà vào đây nói năng quàng xiên xuyên tạt, sẽ bị đau răng 1 chút và 2 má rần rần nóng ran, 2 tay đau mỏi, 2 vai mỏi trong vòng 10 phút, để nhắc mọi người cẩn ngôn cẩn hạnh.
Đối với người có pháp lực mà có ý phân tranh, bị rút linh lực pháp lực sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải trong người, pháp càng coa thì mệt nhiều hơn, buồn nôn, chóng mặt và đầu óc lâng lâng, như thiếu ngủ lâu ngày. Phải vài ngày sau mới khỏe lại và tất nhiên đã trở thành người bình thường!
Thân ái mến chào.
Chúc mọi người tinh tấn, an lạc!!!
quý vị có ai thấy cổ bị mỏi cổ không vậy ?
chỉ thấy lâu lâu có người lên nói mấy giờ thôi
khangthien
ngoài mỏi cổ còn bị tê chân ....
Huyền quang ghê thật, nhưng kô sao, mạt pháp thì long hoa sẽ đến, ông cứ việc rút thoai con gà mai .tui moi tay, moi vai, moi gối, ỉa chảy,trứng gà tui luột đen thui thui, có cả rồi, bj chờ rút rút là đến đích , ha ha ha.
thôi đi ngủ , hết phim rồi
Tu đạo gì mà không lo tu nghiêm chỉnh cho thiên hạ nhờ, đi nói chuyện như điên như khùng? Cái kiểu đá cá lăng dưa của hạng người đầu đường xó chợ như vậy chắc là quen rồi nên vào đạo cũng muốn đánh lộn với người ta đó hử?Trích dẫn:
Nguyên văn bởi e_te_hac_mani_hong
Chào Các đạo hữu
Trang web này từ lâu cũng đã khá nổi tiếng, tôi cũng từng xem và thấy không ít bài viết của các đạo hữu. Nay tôi tuyên bố thách đấu với toàn thể các bậc thầy bùa ngãi. Tôi có xuất thân từ núi Cấm, Thầy của toi đã viên tich từ lâu nay toi muốn thử chut tài nghệ của mình nên có ý thách đấu với các vị để đem tinh hoa 70 của thầy tối sử dụng lại lần nữa mong mình không mai một. Bạn nào có ý thách đấu thi post bài lên đây
Sáng giờ cúp điện ,lỡ mất màn hay , hi vọng đến 4h xem náo nhiệt :D
A Di Đà Phật..thiên tai thiện tai.
Mọi việc bình yên rồi...thu lại áo ca sa thôi.
Chúc các đạo hữu tinh tấn