hí hí có sự tranh luận .... bà t đang yên đang lành tham chiến nhé
Printable View
hí hí có sự tranh luận .... bà t đang yên đang lành tham chiến nhé
tui thik phá đám đấy. ông chọc tui hoài mà tui chọc lại có xíu đã kêu là sao. kaka
Em thấy chị trango và Vô Chính Diệu mà ngồi trao đổi được với nhau và đi đến thống nhất được vấn đề là khó lắm đấy. Mà như vậy là không có tốt đâu. Chúng ta có thể lấy một vấn đề nào đó làm điểm chúng để ngồi đàm đạo cũng hay mà. Hay là cả trango và Vô Chính Diệu cùng phải thực hiện theo một bài học nào đấy mà từ cùng một người thầy đi.
Em chỉ nói thế thôi nhé. Vì em biết rằng, học từ cùng một người, cùng một bài nhưng cách tiếp thu mỗi người cũng khác nhau. Hi. Chỉ ủng hộ là hai người bắt tay, không đấu khẩu nhau nữa, mời em, shamsham và một số anh em nữa đi off lần nữa có phải vùi không nhỉ
Hoan hô Vô Chính Diệu và trango
chị trango thì ai chả vậy,khỏi cần phải nói đâu vì tính như thế,ai cũng có thể gào lên theo cách riêng của chị ý,nhưng hehe biết nắm thóp thì chuyện nhỏ.
được cái nữa là lúc gào lên trông rất buồn cười,vậy nên ko ai giận được.
hehe. tueminh hiểu nhầm c với VCD rồi. với lại c toàn nói với e chứ có nói với VCD nhiều lắm đâu. bọn c thực ra k mẫu thuẫn nh lắm đâu. cùng theo Phật thì điểm chung p nhiều hơn là điểm khác nhau đấy :P
khắc khẩu nhưng k khắc ý còn tốt hơn nhiều lần những người mà mình biết là có nói cũng bằng thừa (ít nhất là với sức của mình)
mục đích thì giống nhau cả thôi, nhưng thời điểm và cách thức thực hiện thì khác. có những việc người này trải qua rồi và muốn tránh cho người khác khỏi mắc vào sai lầm hay tà kiến. nhưng cũng có những cái phải trải nghiệm bằng thực chứng. e thích nghiên cứu chắc cũng rõ Đức Phật đề cao sự chứng nghiệm chân lý một cách cụ thể và chuyên biệt
cái j chứ trà hay off thì đơn giản. cái chính là c chẳng có j để nói, trong khi bọn e toàn thần thông với lại huyền thuật, nghiên cứu, tư liệu,.. lại hục mặt vào ăn thì có đứa lại mất công nói xấu c. haha
@sh: nín!
hu hu...tôi ghét bà lắm bà t ơi... hic hic.... tui muốn đấu khẩu với bà cơ...hic hic.,...
hay là tui với bà tổ chức off riêng với nhau đi... he he.. bà giả tiền là uk rùi.. chẹp... tui đang bị mất trộm laptop nên dạo này ko lên mạng đc nhiều đâu...đang chuẩn bị dồn tiền mua lap mới... hic hic... ko biết bao giỏ mới đủ nè....
@ tueminh : tui và t ghét nhau lắm ko thân thiết đâu... vì thế cho nên đó là kẻ thù ko đội trời chung ( nhưng vẫn đội sky cùng nhau ) hí hí......
nếu mà đi off tui là khách tham gia thui nhé bà t ơi.. hum đó chỉ ngồi nghe và ăn uống nè... he he....
hẹn cả nhà nhé... iu iu cả nhà... sắp phật đản rùi đó.... hic hic... chưa gì đã có lịch phải đi rùi... mệt nhưng vẫn phải cố mà hoàn thành mà đi thui.........
E hèm!
Tình hình là nhà mình dạo này ít thông tin quá nhỉ anh Hiếu ơi. em thấy chủ đề áp vong, vong nhập hôm trước vẫn còn nhiều người quan tâm quá mà chưa có điều kiện tham dự đấy anh ạ.
Anh Hiếu xem xét có thể bố trí thêm một buổi nữa để anh Đỗ Quang và Đức Anh có thể trò chuyện với mọi người thêm không anh. Hôm trước chắc vẫn nhiều người chưa tìm hiểu hết. Mong anh hiếu đưa ra một buổi off nữa tầm tháng 5 được không anh nhỉ
Mừng Sinh nhật Bác Hồ chẳng hạn
haiz....lần này thì lâu lắm đó..... kiểu off này ngày càng loạn rùi.....
Đề nghị tổ chức offline tại Okayama - Nhật Bản. Em chiêu đãi mọi người đồ ăn - thức uống :">
haiz....bác love nhớ lời hứa mua quà cho em đó.......
Mãi em mới thấy anh Trung đấy. cuộc sống và mọi thứ bên đấy thế nào rồi anh. Bố trí về VN offline một phát đi anh ơi
Ai đài thọ tớ tiền vé tớ về liền :"> Bên này mọi thứ đều tuyệt vời, hoa cỏ ngợp trời, ngợp phố, đầy ngõ ngách luôn. Có cả vịt giời, quạ và chim sẻ - nhiều vô kể. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm. Hi hi. Chúc mọi người vui vẻ, khoẻ mạnh. Tớ đang thực hiện 1 cuốn sách, có gì các bạn ủng hộ tớ nhé. Tặng các bạn cái ảnh bìa :D
http://nl6.upanh.com/b5.s29.d1/831c4...timranmao2.jpg
(spam)
nhà mình có ai có thú bông, đồ chơi, sách truyện, dụng cụ học tập k dùng đến nữa thì có thể tới chùa Quán Sứ quyên góp cho các e nhỏ nhân ngày 1.6 nhé. Gặp cô Loan ở ban Hướng dẫn Phật tửhoặc gửi lại ở quầy sách của báo Giác Ngộ ở bên hông phải chùa (tính từ cổng vào thì là ở bên tay trái)
ý tưởng hay đấy, hoan hô trango ! :peace_sign:
anh Hiếu ơi...tình hình chuẩn bị off đi... lại đag máu rồi.......
hú hú hú hú hú
VUI QUÁ NHỈ :(
he he ....lại đúng máu nhau rồi đó bác hiếu à... hi hi
Hớ hớ. Đúng là hôm qua mình định vào forum nói chuyện với VCD về việc này thì hôm nay lại thấy VCD đã đưa lên rồi. Quả là hợp lý, hợp lý.
Mà VCD có nhớ là giúp mình giới thiệu thầy hướng dẫn mấy cái chuyện gì gì đấy nha. Nhớ thực hiện lời hứa đấy. Mình muốn đi học...
hi hi... đó là cùng chí hướng... hi hi.. 1-7 là làm ở hà nội rồi... thoải mái off luôn
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz... chịu về bên nam tông....
có biết Phật giáo nguyên thuỷ đâu mà giúp nè....
VCD hôm nào giới thiệu cho tôi tìm hiểu thêm về mật tông đi. tôi đang muốn nghiên cứu về vấn đề đó. nhớ giúp nhé
cái này lên nhờ huynh tuấn... chẹp... có thể gọi là thầy đc rồi đó... mình còn phải học anh ý nhiều lắm ... anh tuấn chuyên về thiền mật... còn mình chì tịnh - mật thui.....
mà mình kém về mật lắm ... có biết gì đâu....
off đi anh em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
off đi a e ơi,lần này lâu ko off quá.
để nghị offfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff
offffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
sau khi tra tấn và áp cung cuối cùng cũng rò rỉ thông tin là 14-8 này anh em offffffffffffffffffffff...cả nhà chuẩn bị đi nào.... hú hú hú
http://1.bp.blogspot.com/_NBiNZNE1Qn...an_03_Main.png
Rất cám ơn sự nhiệt tình của mọi người, rất cảm ơn những lời động viên của các bạn VCD, Shamsham, Tuệ Minh,... nhé! Chúng ta cùng nhau offline tâm linh một lần nữa đi! :love_struck:
Tôi xin đề xuất vào 2 giờ chiều ngày 19-08-2012 nhé! Ai có ý kiến gì xin đóng góp cho ạ! :peace_sign:
Về thể thức cũng như mọi khi, tùy duyên đến – đi – bàn luận – chia sẻ - không có ai chủ trì. :big_hug:
Nhưng tôi không muốn chúng ta offline tại địa điểm cũ nữa vì e chỗ đó hơi chật, điều hòa không biết đã sửa chưa, dù rằng chỗ đó ở trung tâm Hà Nội (gần Nhà hát lớn). :happy:
Vì vậy, rất mong ai biết địa điểm nào tốt hơn xin hiến kế cho ạ! Theo tôi, nên chọn địa điểm nào đó dễ tìm, ở gần trung tâm Hà Nội, đảm bảo không gian cho 30 người, có điều hòa, yên tĩnh một chút, có chỗ để xe thoải mái, đặc biệt có chỗ để được vài cái ô tô cho tiện với một số thành viên tham gia. :coffee:
Mọi người offline đi!
Tùy duyên gặp người mới!
Tùy duyên gặp lại nhau!
Tùy duyên mà chia sẻ!
Tùy duyên tiến cùng nhau!
wellcome1wellcome1wellcome1
Xin chân thành chúc mọi người an lành !
:love_struck:
tình hình là rất tình hình................
các bác cho em hỏi tìm được chỗ chưa ạ
Tình hình là mình vừa mời được một chú xem Tử vi và Phong thủy rất hay, hi vọng chú sẽ tham gia offline lần này. wellcome1
Lâu lắm rồi mới vào comment. Dạo này toàn chú tâm vào đọc chứ ko tham gia chém gió nữa.đọc được tin offline vui quá.phải chuẩn bị tinh thần gặp các đại ka thôi. Hoho
đại ka tueminh,hihi