mình muốn học thiền nên học ở đâu trong sài gòn ? cảm ơn
Printable View
mình muốn học thiền nên học ở đâu trong sài gòn ? cảm ơn
học chính mjh trước đã
bạn vào trang: vidio chuyên đề về thiền của ,love tâmlinh ,nghe các thầy giảng về thiền rồi bạn thích học thiền của vị nào thì liên lạc với vị đó,,,,,,,,,nhưng trước hết bạn phải tự dọn mình trước đả ,giống như bạn muốn gánh nước về uống thì trước tiên bạn phải lo súc cái thùng cho sạch và trống thì mới đổ nước vào được chào bạn,
--------------ta trắc nghiệm bạn một câu nếu bạn trả lời thông thì chắc chắn bạn có duyên với thiền,
--------------bạn lấy cái gì để chiến thắng chính mình?:thumbs_up:
rất đúng nếu bước ngang vào thiền nếu không có căn 1 tâm tu. thì sẽ vỡ ngay. phật có câu" chiến thắng hàng trăm quân địch không bằng chiến thắng được chính thân mình"
bác nguyensanh mà hỏi trango câu này, lúc mới vào đạo, thì trango rớt từ vòng gửi xe luôn. chỉ biết ngồi là ngồi thôi. sau mới nảy sinh ra lắm thắc mắc, và nhận ra, cũng chính nó cản trở việc hành thiền của mình. tuy nhiên, việc j cũng có quá trình. thế nên không cần buồn hay thất vọng
Đệ tử mới tham gia nên vào có một ý kiến nhỏ như thế này, xin các huyện, tỷ đừng "ném gạch". Nói rồi đệ ra ngoài luôn.
Thiền là một hành động, chỉ có người thiền mới biết được cái cảm giác tại thời điểm mình đang thiền như thế nào:
Phật tử... cũng như người bình thường đều có quyền được thiền, thiền để tìm sự an lạc bình yên, thiền để đầu óc được giải thoát trước nhưng thay đổi của thế giới xung quanh, thiền để có sức khỏe, thiền để tiết kiệm năng lượng, giảm entropy thiền có thể tăng tuổi thọ. Thiền nhiều khi cũng chỉ để "giết thời gian". Đệ ra ngoài luôn đây chúc chư vị an lành.
ồ, tùy là dòng nước nào chứ bác.
cá chép vượt vũ môn
thuyền xuôi về biển lớn
ngược hay xuôi nào có mấy khác, khác ở mình. hay là trango k hiểu được ý bác
con nói thế không trúng đâu ta tu là đi ngược đó con,sao con nói ngược xuôi gì củng được,con cứ thử xem,nội cái chiến thăng chính mình là cả vấn đề để bàn rồi,đó là ngược đó ĐỜI BUÔNG TAY LÁI ,ĐẠO NGƯỢC DÒNG ĐI,có cái gì thành công mà không có cái giá của nó đâu,,,,,,,,,,di nang
Duyên thuận thì êm ái nhẹ nhàng .....Duyên nghịch thì gồ ghề sỏi đá..... thuận nghịch gì chẳng đến đích .....
là bác k hiểu ý trango rồi. hihi. trango vẫn còn trẻ, nên hiểu 1 cách k dám nói là sâu sắc, nhưng hời hợt thì rõ là không phải, về vấn đề đi ngược đời để tìm về đạo. còn trẻ, nên ham hố còn nhiều, phải kìm nhiều lắm bác ạ. nhất là thời buổi giờ nhiều cám dỗ, ng nói chuyện tâm linh thì nhiều mà thực tu thì ít
cá chép vượt vũ môn
thuyền xuôi về biển lớn
quan trọng là biết ta thuộc về nơi nào, và làm thế nào để đi đến cái đích đó. là một, không hai
toàn là các đại cao thủ.!!!!!!?
Tôi nghĩ là: Bạn thiền đúng đạo nhiều thì sẽ rửa sạch tâm.
lúa không phải là gạo ,nhưng không có lúa thì gạo đâu ra,
Người tu phật.nên nhớ tâm vốn giả.thân giả.ngôn ngữ giả.và cảnh trong ngoài đều giả.nếu nhận thức được là giả.sao lại nói.tới cảm giác giả.vọng tưởng mê chấp giả.trước khi ngồi thiền ta phải xác định mục đích ngồi thiền là gì.vị nào ngồi thiền.còn khởi tâm vọng tượng thấy phật thấy tiên đều là tà thiền.tâm còn tưởng tức còn mê.đây là phương pháp thiền.trước khi thiền tâm phải xả bỏ trần cảnh bên ngoài.sau đó ngồi kiết già.hoặc bán kiết già cũng được miễn sao cảm thấy thổi mái.tiếp theo hít thở sâu 3 lần.nếu ngồi trước cốt tượng phật nên đảnh lể.phương pháp thiền rất nhiều cách.trong đó niệm số tức quan là dể nhất.khi hút thở đảnh lễ xong.bắt đầu nhắm mắt.hoặc hơi hí củng được.sao đó hít vào đếm 1 thở ra đếm 2.đếm tới 10 nghỉ.bắt đầu lại đếm 1 lại.nếu đếm từng 1 tới 10 nữa đường quên.thì bỏ đếm lại.trong lúc ngồi thiền có nhớ tới trần cảnh lập tức diệt liền.hay thấy phật tiên đều diệt hết.gì sao phải diệt.đó là vọng tưởng huyền ảo.ngồi thiền để giúp ta phá tan vô minh mê muội.để đạt được trí tuệ phật.đạo bình đẳng.chánh đẳng chánh giác.tâm cơ mình còn quá yếu cần phải trao dồi từ từ.chạm mà chắc.đừng vội kẻo lọt lưới ma ko hay.hãy nhớ lời ta nói.bất luận ai tu pháp môn nào. Ở đạo giáo nào đi nửa đều là một cội mà ra.dù trước hay sau hiểu ít hay nhiều.đều đó ko quan trọng.nếu người tu đạo nên hành đúng đạo.đừng nói tôi tu chánh mà ngược lại hành tà giáo ko hay.có gì thắt mắt ở đạo hãy nhắn tin cho tôi.nên nhớ nghe thiền là để kiểm sót tâm .chớ ko phải tưởng tượng.đạo củng dậy nếu muốn đạt thì phải hành.chớ ko phải nói.mô phật.
Các vị chưa ai hiểu rõ về pháp phật.mà luận càng luận đại đã vướng vào đại tội hủy báng chính pháp.các bạn là người bình thường.nói pháp thượng thừa.chỉ những tự cho mình là phật là bồ tát.mức căn tu tập đạo con người làm tròn chưa.thiện nhỏ có làm chưa.hảy nhớ lời phật.pháp đại thừa là pháp hộ niệm chư vị bồ tát.chớ ko phải tâm phàm phu muốn hơn thua.cao thấp.hãy nhớ ta nói mọi việc mình làm phật trời đều biết.mô phật.
em cũng nghiện, nhưng nghiện mà khó bỏ quá ... nhất là thẩm du đó ạTrích dẫn:
Nếu bạn nghiện rượu hoặc ma túy, bạn có thể vượt qua thói quen nguy hiểm đã
từng làm cho bạn nô lệ.
mong mn tu vấn giúp e ạ, chỉ sợ là vừa thiền vừa thủ dâm thì tổn phước biết bao nhiêu
:icon_evil::)hug007:money_eyes:wellcome1
exxxx:(:bring_it_on::party:1
Mình cũng đang tập ngồi thiền, nhưng vì còn mới nên chưa biết ngồi thiền sao cho đúng, lại chẵng có minh sư nên nhờ các bạn chỉ giúp cho mình với. Cảm ơn mọi người nhiều.
Hoan hỷ...
Trước giờ mình cứ nghĩ là lúc đạt đến tâm thanh thản, cực lạc là "Không gì cả" chứ, hóa ra là thấy cả biển trời nữa àh!
xin được chia sẻ với các đạo hữu
trước khi thiền, tăm rửa sạch sẽ, thân thể không nhỏ bẩn, hoàn toàn dứt bỏ tạp niệm, tà kiến
niệm đại bi thần chú, cầu nguyện hoạc nghe những ca khúc thánh, Phật trước khi thiền thì rất tốt
ngồi thiền, 2 tay đặt giống Quán Thế Âm Bồ Tát
trước là sám hối, đến là hồi hướng công đức, cầu nguyện biình an cho gia đình, ng thân, bạn bè, chúng sanh, và cầu siêu thoát
rồi tâm phát niệm Bồ Đề, khí bắt đầu lưu chuyển lên đầu, người bắt đầu nhẹ hẳn, tất cả như hut lại vào bên trong tâm trí cảm giác hoan hỷ, yêu thương muôn loài tràn đầy
thậm chí nước mắt sẽ tự tuôn vì yêu thương chúng sinh đến thế ( trước đó có nghĩ đến những mảnh đời éo le, cầu họ được bình an, an lạc )
dồn hết tình yêu thương chuyển hoá lên thành tâm Bồ Đề nguyện phát nguyện tâm đức cứu khổ chúng sanh
lúc này người đã nhẹ hẳn, đầu óc trống rỗng không 1 ý niệm, nhưng sáng lạn và thông minh vô cùng
chân không còn cảm giác (cảm giác tự tại thư thái tràn khắp cơ thể => sinh ra tham thiền vì cảm giác này rất thoải mái , tưởng tượng có thể ngủ bất cứ lúc nào )
các luồn khí chảy khắp cơ thể và sống lưng ( mát lạnh rất dễ chịu, tự lưu thông các huyết mạch)
trong tâm tràn đầy yêu thương và cảm nhận như là người thông minh nhất, tự nhìn đc ng khác dù kẻ xấu mà thong cảm và hiểu cho chúng sanh
mình nghĩ đó là sơ thiền
với những đạo hữu có căn duyên với tâm linh, các vị trên cao: khả năng thần giao được mở, giác quan thứ 6 được đánh thức, khả năng giao tiếp qua ý nghĩ, 1 số điểm trên cơ thể về sau tự nhiên sẽ buốt và nóng bừng như hàng nghìn lọ dầu gió bôi vào :D, cơ thể không thể di chuyển dù 1 ngón tay => đó là mở căn hoặc mở luân xa )
tiếp đến sẽ đến mức đọ cao hơn
lúc này thiền và nhập định rất nhanh, tuy nhiên xung quanh bắt đầu xuất hiện ma quỷ đến chọc phá, rồi hình ảnh những cô gái đến tán tỉnh ( hoàn toàn có thật nhưng tất cả đều diễn ra qua cảm nhận = giác quan thứ 6 chứ KHÔNG = mắt thường )tiếp tục thiền và gắng diẹt bỏ tạp niệm, tuy có chúng đến phá nhưng xung quanh cảm nhận nhiều trương năng lượng rất mạnh đang bảo vệ mình ( ý đây là các chư Thiên, Phật, Bồ Tát đến bảo hộ )
thiền + hành nhiều hơn nữa, mọi thứ là vô thường, không cảm nhận ham muốn từ đời thường mà muốn chuyên tu hơn để cưu độ chúng sanh, phá bỏ chế độ phân biệt tâng lớp giàu nghèo, ...
Và về sau này còn nhiều điều kỳ diệu hơn nữa con chưa dám thổ lộ
Mong các đạo hữu cho ý kiến :)
Thân ái và chúc thiện lai !
Cùng với bạn spirit82 ,và các anhchiem trong topic này,
Cám ơn lời khen của bạn đã dành cho tôi.
Nhưng xin bạn đừng gọi tôi là "thầy" ,cũng như bạn
đã dùng những chữ " Thầy là bậc sáng suốt đại trí giác ngộ " !!!
Đọc xong tôi cảm thấy rất là xấu hổ ,thật tình tôi không đáng để
được gọi như vậy ,chẵng qua tôi chỉ là một người có tuổi ,cùng với
những kinh nghiệm đã được trãi nghiệm trong suốt thời gian tu tập
thực hành của bản thân mà thôi .Nhờ qua đó tôi chỉ muốn đem sự
hiểu và biết để chia sẻ đến với mọi anhchiem trong diễn-đàn nói chung,
và trong mỗi topic nói riêng về mỗi chủ đề .Đó chỉ là sự đóng góp nho
nhỏ ,một hat-bụi của sự hiểu biết ,so với cái thật cần đến là "ĐẠI-TRÍ",
để nhờ vào đó mà chúng ta có thể "Tự-giải-thoát" chính mình trong cái
"Game" chơi này,một "Trò-chơi" mà "Trời-cho" mổi chúng ta tự giải quyết
cho "Game-over".Thân ái.
T/b : Đã lâu không vào TGVH ,cũng vì nhiều lí do ,hôm nay tình cờ vào topic
này và đọc được bài viết của spirit82 dành cho tôi nên xin gởi đến bài viết trả
lời chậm trể ( hơn nửa năm !),thành thật xin lổi với spirit82 và các anhchiem.
Tôi xin chia sẻ đôi hàng về kinh nghiệm của việc tu-tập ngồi Thiền của tôi ,để cho bạn nắm bắt và hiểu .
Mặc dù tôi có viết khá nhiều về v/đ Thiền trong Diễn-đàn này,nhưng nó không liền lạc với nhau ,chổ này một chút ,chổ nọ một tí ,vì
thế khó mà tìm kiếm .Ở đây tôi cũng chỉ chia sẻ ngắn gọn và căn bản thôi .
Mục đích chúng ta ngồi Thiền là gì ?( Khoang vội nói chử Tu ,cũng như đừng nói đến việc huyền bí ,thấy này ,thấy nọ linh tinh và lung tung
Đừng ham hố với những kết quả có được ,vì đó là những cản trở và chậm tiến cho việc tu-tập của mình !)
Ngồi Thiền với tôi chỉ là sức-khỏe ,đó là cái căn bản đầu tiên ,ổn định trật tự sinh lý và tâm lý của cái thân xác này.Nhưng để ổn-định như
vậy chúng ta phải như thế nào ? Trong Thiền chúng ta thấy việc "Quán Hơi Thở" ,vậy hãy tập thở và tập trung tất cả ( quên hết mọi sự )
vào từng hơi thở Vô và Ra ,tập cho đến khi nhuần nhuyễn trở thành "quán-tính" ( Đừng bắt tôi phải chỉ cách thở ,vì bạn đã Thiền 4 năm rồi)
Như thế chúng ta đang điều-trị cho cái "THÂN" ( giai đoạn mở đầu trong tu tập Thiền-Định ).Một sự tác động về cả hai phương diện :
Tâm-lý ( tập trung ý tưởng vào từng hơi thở,để làm chủ cái ý ! ),Sinh-lý (Thở mang đến sự khai mở các kinh-mạch trong cơ thể ,máu huyết
lưu thông toàn thân đem đến cho chúng ta một sức khỏe bền bỉ ,để chịu đựng trong mọi tình huống của môi trường sống ,chổ này tôi không
đào sâu về các bí-ẩn trong thân xác )
Ngày trước ,tôi quá nhiều thời gian rãnh-rổi,nên tôi tập thêm "Tịnh-Khẩu" ,trong thời gian đó tôi tập luôn việc Niệm do vậy tôi làm được cả hai
việc ( mà thành cả Ba việc )một lúc ,đó là "THÂN,KHẨU.Ý".Niệm giúp tôi "Định" được cái ý trong "Nhất Niệm"( kiên trì tập thì sẻ thành công mà)
Tôi thực hành với tất cả "Đam mê" ,nhưng tôi chả có mong cầu để được cái gì hết ,rồi dần dần nhiều vấn đề "lạ lùng" đến với tôi ,từ đó tôi nhận
thức được việc "thế nào gọi là Tu và Tu cho cái gì ?".Những diển-tiến của việc Tu-Tập Thiền đến với tôi một cách tự-nhiên theo từng thứ-tự
từ thấp lên cao như là được sắp-sẵn những phương cách hổ trợ cho công việc tu tập Thiền -Định của tôi đã đến với tôi một cách như là bài học
để lên lớp ,đương nhiên có thi cuối khóa( của mổi trạng thái tâm-sinh lý ) chứ.
Đó là những trãi-nghiệm của tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn .Tất cả chỉ là những trạng thái Tâm-Sinh lý có sẵn trong thân-xác của chúng ta
và bây giờ nương vào phương pháp Thiền-Định để chúng ta phát-triển tất cả những trạng thái đó lên một mức cao hơn cho từng giai-đoạn
tu-tập, chỉ vậy thôi !
Một điều quan trọng là khi bạn Niệm là bạn đang học làm chủ cái Ý mà cái Ý là mấu chốt vấn đề của Thiền ,nhờ Niệm dần dần bạn sẻ hiểu
ra là ban đang thực hành "Bát-Chánh-Đạo",và đây là giai đoạn bạn bước vào một trạng thái Tâm Sinh lý cao hơn nửa .Chúc bạn thành công.
Thân ái .
9 xác :53:
Chả có cảm giác gì ( e ko quan tâm đến xq lắm ) . Ngồi kiết già thì buồn ơi là buồn, cười khặc khặc. còn ngồi khoanh chân thì dk lúc buồn ngủ. khò khò zZz. Mà khi ngồi thiền, ở trước ngực có cái j xoay xoay xong hút vào ý nhỉ :3
thiền không phải là công việc,không có hồi kết,nếu không có niềm tin ở bất kỳ tôn giáo nào ,vẫn có thể nhập thiền,nhiều ngày nhiều tháng,nhiều năm vẫn không tìm thấy gì hết nhưng mà thiền giả đạt được là sức khỏe và tuổi già đến chậm,bạn nào đã có công phu thiền định sau 15 năm sẽ hiểu được hết và sẽ ít nói tới thiền và không bao giờ " không tưởng"
Chào các bạn,
mình đang thử ngồi thiền theo hướng dẫn trong video này, nhưng để ngồi được thẳng lưng như vậy thì mình luôn phải nghĩ về điều đó, còn khi mình không nghĩ về việc giữ thăng bằng thì cơ thể mình có xu hướng ngã ra sau hoặc sang hai bên. vậy mình phải làm sao để ngồi đúng tư thế?
http://www.youtube.com/watch?v=4hGXF_iE3kU
Chào mr.le,
Theo lời bạn đã viết ,tôi nghỉ bạn nên kiếm một cái gối ( nệm ,bồ đoàn)lót dưới chổ ngồi ( bàn tọa),để nâng cao lên một chút của phần mông ,có thể bạn ngồi bán-già hay kiết-già (ngồi được kiết già tốt hơn,tùy bạn !), do khi ngồi như vậy ( không có tấm nệm lót ) thì sẻ tạo ra hai bên đầu gối bị hổng ( giở lên ),thành ra mất cân đối của hình trụ tam-giác ,vì thế dể bị ngã bên này ,bên nọ và sau lưng.Bạn tập sao cho hai đầu gối nằm sát sàn thì sẻ tạo ra điểm trụ của mông và hai đầu gối như vậy sẻ không còn bị ngã nửa.
Nếu bạn tập theo đường link mà bạn gởi trong bài viết ,tôi xin gởi đến một đường link khác của một người đã có tu-tập và nghiên-cứu rất sâu ,gởi đến bạn đọc để tìm hiểu thêm ,trong blog này của anh ta ,bạn cứ thư thả đọc để hiểu thêm và khi bạn thấy thắc mắc bạn trao đổi với anh ta nếu bạn muốn tu-tập theo Pháp mà trang blog của anh ta giới thiệu .Thân ái.
http://http://ufo-connguoi-thuongde....an-vu-tru.html
Cảm ơn những chỉ dẫn của bạn Qin ShiHuang!
đường link bạn gửi mình không mở được. bạn còn link nào khác không? xin cảm ơn!
Cảm ơn những chỉ dẫn của bạn Qin ShiHuang!
đường link bạn gửi mình không mở được. bạn còn link nào khác không? xin cảm ơn!
Xin lổi mr.le ,đó là trang để viết các cmt .
Bạn vui lòng vào đây nha :
http://ufo-connguoi-thuongde.blogspot.com/