Thiền Viền cũng đăng ký 1 vé nhé !
Printable View
Thiền Viền cũng đăng ký 1 vé nhé !
Mình cũng đăng kí một vé.thanks
voluongtamphap
cho lão óp óp dới
còn mấy ghề nè ai đi hok tui nhường chỗ cho nè
Còn ai hok còn ai hok nhanh chân thì còn chậm chân thì hết. CHỗ ngồi xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng đây. Mại dzô nhanh nha ace ơi.
( tui marketting kiểu này mà hok đi đông đủ là tui méc má tui àh nha hí hí hí....)
Cập nhật danh sách tham dự Offline nhân dịp Phật Đản 2010
Tính đến 23h ngày 31/05/2010
Chủ đề: Huyền Môn (tập 2)
Thời gian: 18h ngày 01/06/2010
Địa điểm: Quán Cafe Trà Trân Châu SNOW
Số 202/24 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 03, TpHCM.
Từ Sài Gòn đi về hướng Trần Quốc Thảo, sát đầu cầu quẹo phải đường Hoàng Sa là gặp liền.
Chú ý: Vì Trần Quốc Thảo là đường một chiều, nên huynh tỷ vui lòng theo đường Lý Chính Thắng, đến ngã tư Trần Quốc Thảo rẽ trái.
Giá vé đồng hạng: 2000 VNĐ (Hai nghìn đồng).
1. DUNG2001
2. VôPháp
3. SamHoi_thanhPhat
4. Phathoc (2 vé)
5. giai_tru_huyenthuat_101
6. hoattunhan
7. thanhmai08
8. DuyDuc
9. Love_Tamlinh
10. baochungit
11. phivanlong
12. phuochai
13. pipi
14. tinhkhithan (2 vé)
15. Thienphu
16. bearinmind
17. HaMy
18. Mộng_tìm_đạo
19. dienluong
20. Thanh_Tinh_Tam
21. nguahoangbay
22. vuhanp
23. lamviet85
24. votientung
25. nokia76vip
26. TuTam
27. vuive
28. hoalys
29. tra_sua
30. chaovietnam
31. hoadao_vnn
32. pipi
33. Thiền Viên
34. voluongtamphap
35. lão ăn mày
36. incantocharm
Trân trọng thông báo đến các huynh tỷ và vui lòng đăng ký tại đây.
Thân ái và hẹn gặp lại.
Đông vui quá hén, hẹn gặp ngày mai nhé!
Hẹn chi vậy nè!!! Không hẹn mà gặp mới vui chứ lị :D:D:D
Uh, vậy hông hẹn Mộng tìm đạo nữa hén, để tự gặp cho dzui!
siêu thoát là đi đâu
sao k ở lại đó đc
ay cha cha
bác vuive đang ký rùi àm không đi nha
TƯỜNG THUẬT BUỔI OFFLINE TGVH 01/06/2010
Thưa các huynh tỷ, LTL xin phép kể chuyện về buổi offline tối hôm qua để mọi người cùng hình dung nhé.
Mặc dù cũng đã tổ chức nhiều buổi offline TGVH trước đây, nhưng cảm giác hồi hộp, lo lắng vẫn không thể nào tránh khỏi trước ngày offline, và khi bước chân vào phòng off, được gặp mọi người ngồi với nhau quây quần, vui vẻ thì LTL mới dần lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết để có thể giữ cho chương trình được diễn ra suôn sẽ như kế hoạch dự kiến trước.
Khác với những lần offline cuối năm ngoái diễn ra vào cuối mùa mưa, nên thường đêm trước buổi offline sẽ mưa tầm tã khoảng 1 giờ đồng hồ cho hạ nhiệt. Riêng kỳ offline hôm qua diễn ra vào thời điểm TpHCM đang vào cao điểm đợt nắng nóng kỷ lục, và lạ thay, chỉ trước giờ off 3 tiếng đồng hồ thì trời đổ mưa, mưa không lớn nhưng đủ mát mẻ rất nhiều. Đây là tín hiệu tốt của thiên nhiên chăng!
Có thành viên nhắn tin cho LTL báo vắng vì lý do bất khả kháng, và ngược lại có thành viên mới từ miền Trung vào, điện thoại hỏi địa chỉ chỗ offline. Mọi người như hẹn trước, đến 18h thì có mặt rất đông, và sau khi buổi off diễn ra vài phút thì có thêm thành viên tiếp tục có mặt làm cho gian phòng rộng rãi của tầng 1 quán SNOW như dần thu hẹp lại, với đông đủ các huynh tỷ sau đây: 1. DUNG2001 (Hoa Kỳ) 2. VôPháp 3. SamHoi_thanhPhat 4. Phathoc và bạn 5. giai_tru_huyenthuat_101 6. hoattunhan 7. DuyDuc 8. Love_Tamlinh 9. Thienphu 10. Bearinmind 11. HaMy 12. dienluong và bạn 13. Thanh_Tinh_Tam (Hoa Kỳ) 14. vuhanp và chị Mỵ (chủ quán) 15. TuTam 16. Hoalys 17. Thiền Viên 18. Nguoibinhthuong (Nha Trang) 19. nbtuong 20. Phamthienhoa và bạn 21. BUITRAN và bạn 22. Chí Thiện 23. Vampire2001 và bạn 24. Phi Đài và khách mời là ông Nguyễn Tuấn Thanh, anh Văn Thành, hai ủng hộ viên đến tham dự là vợ chồng anh Tám Râu. (Tổng cộng có 7 thành viên nữ, 21 thành viên nam và các khách mời).
http://i172.photobucket.com/albums/w.../banhkem-1.jpg
Sau khi chủ quán phục vụ đầy đủ nước uống theo yêu cầu mỗi thành viên, bài trí các dĩa bánh ngọt, trái cây, và đặc biệt là chiếc bánh kem ngoại hạng với dòng chữ Kính Mừng Phật Đản và Offline TGVH 2010 ở vị trí trung tâm, chủ quán cũng chuẩn bị sẵn sàng dàn âm thanh nội bộ để tăng âm, và chương trình của buổi offline bắt đầu. Trước hết là phần thủ tục không thể thiếu là mọi người vui vẻ cho biết nick của mình trên TGVH để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Và cũng như mọi lần, sẽ có những bất ngờ chỉ có khi offline mới nhận biết được, lão hoattunhan thâm thúy dí dỏm trên diễn đàn thì ngoài đời là một chàng trai rất hoạt bát và nhiệt tình, huynh DUNG2001 cứ tưởng là một chàng boy ưa chọc ghẹo thì thực ra là một người U40 có dáng thể thao cao to, rất man và rất đĩnh đạc…
Chủ đề về huyền môn là đề tài rất được sự quan tâm tìm hiểu của mọi người, kể cả người có chuyên môn và người yêu thích, do đó tiếp tục lần off tháng 3 do huynh Giaitruhuyenthuat tổ chức, thì buổi off lần này tiếp tục đi sâu thêm tìm hiểu về lĩnh vực bùa chú, ngải nghệ, và các vấn đề tâm linh huyền thuật khác. Phần giới thiệu các pháp môn huyền thuật do các huynh Dung2001, giaitruhuyenthuat, nguoibinhthuong và ông Nguyễn Tuấn Thanh trình bày. Sau khi xin phép các chư vị Bề Trên, các vị Tổ Thày Vô Hình cũng như Hữu hình của Huyền Môn, các huynh đã kể lại cho mọi người nghe nhiều câu chuyện thực tế đã gặp, những linh nghiệm huyền bí, nhiệm màu vốn có của huyền môn, và những ứng dụng trong thực tế để cứu người, cứu bệnh…
Mọi người có dịp được nghe anh vuhanp chủ quán, chia sẻ về những câu chuyện tâm linh đã gặp trong thực tế từ ngày bắt đầu khai trương quán đến nay. Do duyên nợ, mà anh được tặng các chậu ngải để chưng trong nhà. Anh đã bưng ra cho mọi người chiêm ngưỡng, và được nhận diện là một chậu ngải Malai, là một loại ngải mạnh. Theo lời kể của anh vuhanp thì ngày cây ngải trổ bông hình tròn màu đỏ, thì tự nhiên trên hai chân anh cùng lúc xuất hiện hai nửa bán cầu màu đỏ có vân, khi ghép lại thành một hình tròn. Đây là một cây ngải có phần linh, và đã được hóa giải phần linh lực bởi huynh Dung2001 để có thể tiếp tục giữ lại như cây kiểng trong nhà.
Do vị trí quán SNOW nằm gần khu vực nhạy cảm, gần cầu, gần bến sông nước, gần chùa, nên không tránh khỏi những ảnh hưởng về mặt tâm linh. Môi trường trong quán có khí trệ, năng lượng Âm có tác động. Theo sáng kiến của huynh Dung2001, đề nghị mọi người tập trung cùng nhau cầu nguyện, hồi hướng cho phần năng lượng Âm (3 vong trong nhà) ngự trị lâu nay được tiếp dẫn siêu thoát. Sau 5 phút tác pháp, mọi người nhắm mắt tập trung, gian phòng vang lên những lời niệm 6 chữ Di Đà, tạo ra những sóng âm thanh hòa quyện, hóa giải cho phần năng lượng Âm. Ngay sau đó, mọi người kiểm chứng lại các vong không còn nữa, và cảm nhận không gian ấm cúng, trong lành hơn cho con người.
Một nội dung quan trọng làm sao có thể nhận biết mình bị vướng bùa ngải được huynh Giaitruhuyenthuat chia sẻ như sau: nếu ai đó trong công việc, hay trong cuộc sống có tiếp xúc với người sử dụng huyền môn, do vô tình hay do hữu ý, và nghi ngờ bản thân mình có vướng bùa ngải, trường hợp này có kèm theo một trong các dấu hiệu như sau tùy loại bùa ngải:
+ thần sắc trên mặt u ám, không linh hoạt
+ có biểu hiện bệnh kèm theo, bất kể bệnh gì, nặng nhẹ tùy múc độ và uống thuốc không thấy giảm
+ đôi khi có những biểu hiện khó nhận biết, bị bệnh âm thầm kéo dài, hoặc gặp những trục trặc, trở ngại kéo dài
Việc kiểm chứng đầu tiên có thể làm tại nhà, đó là bắt một con gà nuôi, hoặc mượn con gà hàng xóm nuôi, không dùng gà mua. Cởi chiếc áo của người nghi nhiễm bùa ngải xuống đất, trên áo để thức ăn của gà rồi thả cho gà ăn, nếu gà không dám ăn thức ăn đó là kết luận đang vướng bùa ngải. Đây là kinh nghiệm của người dân tộc Dao do huynh Giaitruhuyenthuat co dịp được học hỏi.
Và khi chắc chắn biết bị vướng bùa ngải thì sẽ hóa giải theo cách nào. Cách thông thường nhất được sử dụng, theo huynh Dung2001 là sẽ được hóa giải bởi những nhà thực hành tâm linh, cầu nguyện Tổ Thày, các chư vị Bề Trên, dùng năng lượng sạch và mạnh của chư vị để đẩy tà khí ra khỏi người bệnh, hoặc đeo ảnh tượng (Phật, Chúa, Thánh giá v.v…) đã được các nhà thực hành tâm linh truyền sẵn năng luợng sạch vào đó (gọi là sên bùa). Ảnh tượng này sẽ phát ra nguồn năng lượng có thể làm cho năng lượng xấu kông nhiễm vào người được.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh giới thiệu một phương pháp hóa giải hiệu quả, sử dụng Tâm Pháp và các phép Vô Vi. Nguyên lý cơ bản của pháp này tạo ra một năng lượng mạnh tự thân ở mỗi người, đó là năng lượng của Tâm (kết quả của việc tu Tâm) và kết hợp với năng lượng của Gia Tiên, Cửu Huyền (kết quả của việc thờ cúng đúng đắn và đầy đủ).
Bàn thờ Phật hoặc Linh ảnh Chúa cần đặt riêng ở vị trí cao hơn. Ngoài ra cần phải thờ cúng Gia Tiên và Cửu Huyền là thông điệp mới được cho là Khẩn cấp Gia Đạo. Bàn thờ có thể đơn giản một bát nhang thờ chung Ông Bà Tổ Tiên, Cửu Huyền, hoặc có thể mở rộng gồm ba bát nhang: chính giữa thờ Gia Tiên (ông bà Nội, ông bà Ngoại của bản thân, cha mẹ Vợ), bên trái thờ Tổ Cô, bên phải thờ Tổ Cậu).
Việc tu Tâm kết hợp việc thờ cúng đúng và đủ như trên sẽ tạo ra một lá chắn năng lượng bảo vệ choh mỗi người tránh được mọi tác động năng lượng xấu của bùa ngải nói riêng và năng lượng Âm nói chung. Đây là điều kiện cần. Khi cần thiết, cần thêm tác động của nhà thực hành tâm linh sẽ hóa giải bằng Tâm Pháp và các phép Vô Vi, nghĩa là cầu nguyện các vị Bề Trên chưng giám, các vị Tổ Thày của huyền môn gia trì và hóa giải trực tiếp phần tà khí, năng lượng xấu do tác động của bùa ngải gây ra. (Đây là điều kiện đủ).
Ông Nguyễn Tuấn Thanh cũng thông báo một tin vui, do nhân duyên ông nhận được cuốn sách Bùa Chú Giảng Giới, một công trình sưu tầm, truyền giảng về bùa chú, được các vị Thầy có uy tín của huyền môn cùng góp công biên soạn và giới thiệu công khai trên diễn đàn TGVH và diễn đàn HTT. Và khi trình báo với các chư vị Bề Trên Tối Cao đã xác nhận đây là một tài liệu chuẩn xác, có giá trị học thuật của huyền môn. Cám ơn thông tin quý báu của ông Nguyễn Tuấn Thanh cung cấp, giúp mọi người yên tâm khi học tập, nghiên cứu tài liệu này.
Một thông tin quan trọng hữu ích nữa, đó là các nhà chuyên môn đưa ra lời khuyên không nên chưng cây thần tài, hay cây phát tài trong nhà lâu ngày vì cây này hút hết linh khí trong nhà, không tốt nhiều mặt cho sức khoẻ con người, cũng như trong tâm linh. Cây thần tài hay cây phát tài là loại cây có lá xanh, thân thẳng, chưng trong bình lâu ngày ra rễ màu cam, hoặc loại cây phát tài thường được cắt ngắn và kết thành hình tròn nhiều tầng, chưng trên bàn, có màu xanh và nhiều lộc non.
Ngoài ra còn nhiều ý kiến chia sẻ khác và nhiều câu chuyện thú vị khác liên quan đến chuyện thách đấu huyền môn trên TGVH vừa qua, đã cho thấy rằng huyền môn là một lĩnh vực hoàn toàn có thật, và có tác động đến cuộc sống con người. Việc nghiên cứu và tìm hiểu huyền môn tiếp tục là điều hữu ích cho chúng ta, để có sự hiểu biết một cách khoa học, đầy đủ về lĩnh vực huyền bí nhiệm màu này.
Buổi offline đã kết thúc lúc 22h15 cùng ngày, chân thành cám ơn sự có mặt của các vị khách mời, và sự tham sự đông đủ của tất cả các huynh tỷ.
Hình ảnh buổi offline được 3 chiếc camera kỹ thuật số thay phiên ghi hình, chắc chắn sẽ có những hình ảnh Hữu Hình sớm được chia sẻ cùng mọi người, không như những lần off trước đây hoàn toàn Vô Hình. Hihi.
Chi phí của buổi offline dự kiến ban đầu do huynh Dung2001 hỗ trợ, tuy nhiên mọi người mong muốn cùng nhau chia sẻ như sau:
+ Hóa đơn tại quán 600 ngàn do mọi người góp 50% và huynh Dung2001 thanh toán 50%, đã có phần hỗ trợ của anh chị chủ quán vuhanp
+ Bánh kem 360 ngàn và bánh ngọt từ nguồn quỹ tồn của buổi offline trước chuyển sang
+ Huynh Thanh_Tinh_Tam đóng góp 300 ngàn còn giữ tại quỹ dành cho buổi offline kỳ tới.
Chân thành cám ơn tinh thần chia sẻ cộng đồng của các huynh tỷ mang lại thành công cho các buổi họp mặt.
Huynh Love-Tamlinh ơi !đăng hình thành viên cho đệ xem với .
hihihihiiii.. chời, người đâu thì hông thấy, mờ chỉ thấy cái bánh to đùng , hihihihiiii.... thích thiệt, hông bít có ai ăn chưa , mờ nhớ mời lão với nhé, hông thôi lão noái hư ăn đó hihihihi..
Biết và đọc trang nhà đã lâu, nhưng vẫn chưa đủ duyên để được off cùng các anh chị. Rất mong một ngày đủ duyên cùng có mặt.
Chân thành.
Có thông tin off lần sau, kính xin anh Love_tamlinh mail giúp em địa chỉ và thời gian tại hộp thư : mackimbinh@gmail.com
Kính.
Mình cũng giống bạn này.Vui lòng mail gúp mình địa chỉ, thời gian vào hộp thư socolar10@yahoo.com.vn
Cảm ơn.
@ bạn hoatunhan :ừ đúng roài đó. hihihihiiii ăn ít thôi nha.
@ bạn há hà : thui thì chi 1/4 cái bánh cũng xong.
hihihihihihihihihihihihiiiiii.......... còn loại nữa cái bánh, tui cũng chia 2 , 1/4 của iêu tâm Linh , 1/4 thì là của tui , hihihihihiiii thì hết cái bánh , ăn song rồi mọi người đều uống nước mía, hihihihihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii.................. dồng ý hôn?
buổi gặp mặt vậy là hạnh phúc
chúc mừng
Hok biết sao ăn hok có đc miếng bánh nào luôn. Lo nói chuyen quá ko lo ăn :D:D:D