Nguyên văn bởi
cobedanhda
A Di Đà Phật, xin hỏi cả nhân loại, giữa Phật Giáo và tín ngưỡng (TN) Mẫu Việt Nam, tôn giáo tín ngưỡng nào tốt hơn, hoàn thiện hơn, siêu việt hơn, khoa học hơn,... thì câu trả lời rất rõ, nói ra mất lòng nhau lắm, đó, Phật Giáo chân thiện mỹ đều hơn, vậy thì cứ cho là gia tiên có về báo thật đi, thì sao lại lựa chọn cho con cháu 1 con đường trắc trở sai lầm như vậy, gia tiên thương con thương cháu, vậy sao không hướng con cháu đến với Phật môn, mà lại hướng con cháu đến một TN độc ác như vậy, với TN này, con cháu có được giải thoát rốt ráo ko? có được an lạc vĩnh hằng không? hay vẫn lăn lộn trong bể khổ, con cháu làm thân trâu thân ngựa cho tà ma hành xác, mất tiền mất của, mất thời gian, mất công đức phước báu, mất đi cái mạng người để tu hành, mất rất nhiều thứ, các bạn được gì khi tham gia Tn này, các bạn chẳng nợ nần gì họ cả, đừng có tự vẽ tội ra, mà nếu có nợ thật, thì được chọn giữa một con đường vừa trả nợ nhẹ nhàng lại đưa các bạn đến với ánh sáng của niềm vui an lạc vĩnh hằng với một con đường càng đưa con người đến với u mê lầm lỗi thì nên chọn cái nào?
Chính liễu hạnh công chúa, là giáo chủ của Tn này, đã quy y Phật, và hướng đệ tử đến với Phật, đã công nhận Phật Giáo như kim chỉ nam, vậy với Phật Giáo, thì con người khi qua thời gian trung ấm, sẽ đi tái sanh, vậy lấy về báo cho đây? hay nhà ai tháng cũng chết đôi lần, hỏi lại nè, ai về báo cho các bạn? ai về hành xác mấy bạn? ừ thì không phải gia tiên, cứ cho là thần thánh về đi, vậy thì giờ có một thằng tự dưng nhảy vào đánh đập bạn, bắt bạn trả nợ nếu không trả nó còn đánh cho dài dài, có khó chịu ko? dù mình chẳng nợ gì nó, trả nợ cho nó mình được gì ko? giàu hơn chăng? xin lỗi, luật nhân quả rõ ràng, nếu loạn như vậy thì các bạn đừng học hành đi làm nữa, đến mà xin, à mẫu ơi con mua cân cam mẫu cho chúng sổ xố 50 tỷ nha, xin đi, xin rớt quai hàm cũng chả có đâu, kinh nhân quả ba đời đã chỉ rõ, hành thiện được phước giàu sang, làm ác chịu ác, đừng có mơ mà há miệng chờ sung, các người không hành thiện thì hôm nay có mà ra đường mà đứng, xin lỗi chứ chư Phật chứng lục thần thông với vô vàn phép ba ma mật, với vinh hoa phú quý thì dễ như trở bàn tay, sai lại không thể giúp chúng sanh? vì đến chư Phật cũng ko thể thay đổi nhân quả nghiệp báo, còn những người trí chú đại bi đạt đến cảm ứng cầu gì cũng được lại khác, vì đạt đến vậy, 3 độc tham sân si của họ chỉ như con thỏ có sừng, mà tạp niệm có nổi cũng nhanh tan, thì lại khác, vì những gì họ cầu là tâm thanh tịnh để tu hành, cầu cho chúng sanh cứu khổ cứu nạn, thiếu cam cho cam, thiếu quýt cho quýt, thực vì chúng sanh chứ không phải danh lợi tầm thường.
Tôi cũng từng bị u minh chê lấp mê mờ, nay nhờ ơn chư Phật 3 đời, con nay tỉnh ngộ, thật là mới thấy cảm ứng bất khả tư nghì, nay ai không muốn đi nhầm đường mà chúng tà ma cứ quấy phá thì xin ráng công tụng kinh niệm Phật, với tâm thành kính chân thánh, tất được cảm ứng, nếu ai còn u mê, xin hãy đọc kinh lăng nghiêm, bộ mặt thật của tà ma sẽ hiện rõ như ban ngày, lúc đó, quay đầu vẫn còn kịp, nhất là với ai khó khăn trong cuộc sống, hãy thành tâm trì chú Đại Bi, công năng thật không dám nghĩ bàn, chắc ai cũng biết chú Đại Bi còn có công năng như một câu lệnh trong quân đội, tổng tư lệnh đã nói không ai dám trái lời, cho đến cả mười phương tà ma hợp lại cũng không thể địch nổi tâm chú của chư Phật,nữa là 4 phủ công đồng 72 hai vị, muỗi .