Ta đi giữa bình yên
Khi buông mình trong bão
Nếu ta cũng là gió
Gió sẽ cuốn mây trôi
Sẽ đi hết bầu trời
Chẳng biết gì vết dấu
Printable View
Ta đi giữa bình yên
Khi buông mình trong bão
Nếu ta cũng là gió
Gió sẽ cuốn mây trôi
Sẽ đi hết bầu trời
Chẳng biết gì vết dấu
Hỏi lòng trời có thấu
Của lòng người thế gian
Bao bài học gian nan
Mà thời gian có hạn
Mong có bầu, có bạn
Vững bước trước cuộc đời
Dù dông bão nổi trôi
Vượt lên cả đất trời
Tàng linh cùng tiến bước
Dù có sau, có trước
Cùng chung một cha trời
Dù ở khắp nơi nơi
Là anh em ta đó
Ta sẽ mong là gió
Cho hồn ta đi xa
Mang hơi mát an hòa
Giúp lòng người mát mẻ
Để sông vui sống khỏe
Tận hưởng vị đất trời
Bạn bè khắp nơi nơi
Đồng nhau cùng tu học
Dù trần gian gai góc
Cũng quyết chí không lui
Dù cho có ngọt bùi
Không quên đường tu học...
Trưa, chiều rộn rã bá gia
Sáng, đêm mới tỏ thơ ca diễn đàn
Thương rằng hỡi các bạn vàng
Diễn đàn sum họp huy hoàng tâm linh
Ngày đêm đàm đạo tâm tình
Vui ca xướng kệ ,tâm linh đạo tràng
Tỏ lòng tâm trí mở mang
Xin đừng ân oán ,phàn nàn chi nhau
Người đi trước rước người sau
Huynh đệ sum họp,cùng nhau thuận hòa
Đạo tràng tầm ở trong ta
Thành tâm tu niệm,nhà nhà bình an
Bồ đề chỉ ở tấm lòng
Vô vi hay chỉ là mong là chờ...
Thân có kiếp, duyên mình có phận
đời lận đận, duyên kiếp- đỏ đen
Định mệnh phũ phàng ,thân hoang tàng...
trách tri tạo hóa hững hờ
Thiện tâm hay ác bởi lòng mà ra
Tu cho thoát khỏi ta bà
Tâm kia phát khởi công là bỏ đi
Quyền uy chẳng khiếp tinh thần
Dục tham chẳng nhớp tâm hồn trắng trong
Khổ nguy vẫn một tấm lòng
Từ bi, đức độ, thong dong tháng ngày
Tạ ơn người những vần thơ tri kỹ
Giúp tôi nghĩ, chỉ qua chuyện đời thường
Không lo, không buồn, không vấn vương
Mong tìm được đạo chốn nương ta...
"Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc
Ngày sau làm chủ mới là kỳ"...
Cảm ơn Trời đã tiên tri
Ngày nay dân tộc đang đi theo Trời
Cầu dân tộc xanh tươi mãi mãi
Không phải còn phụ thuộc ngoại bang
Thương thay con cháu Hồng Bàng
Dù bao đau khổ vẫn mang lòng thành.
Lòng thành kính Trời cha,đất mẹ
Đã cho ta dải đất hiển linh
Bao nhiêu hiền thánh quên mình
Dẫn đường con cháu hy sinh không màng.
Lý Thường Kiệt vang vang sông núi
Định nhân tâm không cúi trước thù
Thiên thư đã định thiên thu
Việt nam làm chủ cho dù hiểm nguy
Trong hiểm nguy,lòng người qui nhất
Hòa nhân tâm,còn mất thiên thư
Học điều tốt, sửa điều hư
Việt nam ta sẽ từ từ tiến lên.
Nhân nghĩa kia làm nên Nguyễn Trãi
Thắng bạo tàn mãi mãi dân tin
Nghĩa nhân xã tắc gắng gìn
Việt nam sẽ được niềm tin nhân loài
Nhân loại sẽ khai trong gạn đục
Học cho thông lễ tục Nam phong
Mong ngày thế giới thành công
Nam phong thử nhật cũng đồng nhân phong
Ba Đình sáng mồng hai tháng chín
Toàn dân như đang nín thở ào
Dân ta sóng dậy đón chào
Kỷ nguyên độc lập đi vào sử xanh
Hồ Chủ Tịch danh nhân đất nước
Đọc tuyên ngôn ở trước toàn dân
Để cho thế giới xa gần
Từ nay biết được,góp phần Việt nam
Đau thương lắm ,hùng anh cũng lắm
Học làm sao cho sánh năm châu
Bao nhiêu gian khổ đối đầu
Vượt lên tất cả phép mầu Việt nam.
Nền văn hóa của toàn thế giới
Được dân ta soi thấu sử kinh
Thâu tài hay nhập nước mình
Để cho thế giới nghiêng mình kính tin.
Tổ Hùng Vương, miếu đường nước Việt
Dù đi đâu cũng nhớ cội nguồn
Năm châu,bốn bể còn buồn
Chờ ngày Nam Việt rồng tuôn pháp vàng.
Nhờ pháp vàng an bang thế giới
Học tinh thần khai thác Nho tông
Dù cho tổn trí, nhiều công
Giúp cho thế giới đại đồng Trời vui.
Thiên thượng vui,ngậm ngùi thiên hạ
Học yêu thương thế giới trong ta
Công bình bác ái chói lòa
Hồn linh Nam Việt sẽ hòa hồn Thiên.
[QUOTE=vo-dinh;180732]----------------------------------
Lời kia thốt khỏi miệng rồi
Trả vay nói được ngoài môi thôi mà
Biết rồi vay trả thậm đa
Mượn chi cho khổ tuổi già ko an
-----------------------------
Cảm ơn lời nói đa đoan
Vì ngoan nên mới dạy ngoan cho người
Tấm gương sáng đẹp, xinh tươi
Lời hay,ý đẹp người người soi chung
Tấm lòng từ ái bao dung
Chúc cho đạo hữu vui cùng thế nhân
Tỷ Trí Tuệ ơi , muội buồn quá , chỉ muốn khóc thôi !
[QUOTE=tritue;180758]Vô định lời nói lang bang
Sao người như thể màng tang bòng bòng
Dèm người thấy có vui không
Ta người như ngón tay cùng bàn tay
Cùng nhau niu nấng tối ngày
Một người là một thẳng ngay trúc hiền
Hơn chi mấy tiếng "tiêng tiêng"
Cùng nhau mà xuyết nên khuyên Viên đầy!
Kính!