Lâu quá không vào đây, chém gió phát nhể:
Ngày 21-12-2012 cũng giống như mọi ngày.... sau các bác dễ tin thế.... cái đầu để ở đâu.... hãy đợi đấy..... heheh.... :D
Printable View
Lâu quá không vào đây, chém gió phát nhể:
Ngày 21-12-2012 cũng giống như mọi ngày.... sau các bác dễ tin thế.... cái đầu để ở đâu.... hãy đợi đấy..... heheh.... :D
ngày tận thế kinh quá các bác giá mà chết trươc khi tận thế 5 phút như đi ngủ thì ngon=))))
Yên tâm hẹn bồ ra ngoài chơi đi , không có tận thế trong ngày đó đâu . Có chúc đỉnh xáo trộn một vài nơi trên trái đất nhưng không có gì quan trọng . Nhưng quan trọng là tâm lý của con người , họ hoản loạn rồi làm chuyện bậy vì tưởng sắp chít nên ...vv...vvvv :happy::happy::happy:
Hê hê! ngày tận thế mình đang ở một nước theo đạo hôi. Cầu Alla phù hộ. Thế nào cũng qua.
Hai anh bạn nói chuyện với nhau ngày 20 tháng 12 năm 2012.
Nghe nói ngày mai là ngày tận thế rồi nhiều người nói là tu đi tôi mới kiếm được 2 chai vodka Hà nội tôi với ông cùng tu nhé. Cạch! chà ! ngon. Thế này thì đảm bảo thoát ngày tận thế.
Toàn mấy thằng hoang tưởng, rãnh rỗi sinh nông nỗi , cứ nghĩ ngày 21/12/2012 là tận thế. Nếu cứ nghĩ là tận thế thì đi chết hết đi cho đỡ chật đất
hum nay là ngày 03 ùi..............huhu.............chưa tới 19 ngày nữa thui..............
năm nào mà chẳng có ngày 21... hết 21 năm nay lại chờ 21 năm sau chém típ.. cứ thế... Đời
chuyện gì trong tầm tay ,nổ lực của mình hãy lo ,
21/12.. có hay không cũng ... ngoài khả năng con người
riêng tôi ngày đó có một ý nghĩa riêng
không hiểu tạo hóa thế nào ... đó là ngày tôi vừa kết thúc chu kì 3 con giáp ,tròn 36t ,và bước qua 37t
LX nói đúng, ngay cả đá cũng có vía huống gì thực vậy :) bạn LX đọc cuốn "Đường xưa mây trắng" chưa? Hay lắm đó.
Theo tôi thì chẳng có gì gọi là "tận thế". Cuộc đời vô thường, Vạn hữu duyên sinh thôi. Có sinh thì phải có diệt, mà diệt cũng là một cái nhân đang chờ duyên để sinh tiếp.
Các bạn không cần phải lo lắng gì cả, tôi đảm bảo không có "tận thế" đâu, nếu có thì tôi cũng sẽ không để nó xảy ra ;)