Trái Đất là 1 trong 20% những hành tinh chậm tiến, giai đoạn mạt Pháp mạt kiếp như hiện nay trong hệ Ngân Hà có khoảng 123 hành tinh và 12 cái đang gần đến 2012 giống chúng ta. Những sinh mệnh Thần thánh ở tầng rất cao có một Hội Đồng cao cấp ở mặt trời trung tâm dải Ngân Hà, họ tuyển chọn ra những người ưu tú nhất, kinh nghiệm nhất để bắt đầu hạ mình xuống các thế giới thấp. Bên cạnh đó còn có những người tình nguyện xuống theo nữa. Trong quá trình lịch sử của TĐ chúng ta đã chứng kiến nhiều Đấng Lâm Phàm mà những lời dạy của họ vẫn còn giá trị và cẩm nang đến tận ngày nay.
Tuy rằng Thượng Đế là vô hạn và trải rộng trong các chiều kích, các tầng thứ không gian nhưng mà mỗi chiều kích lại có những luật khác nhau, và tầng thứ cao hơn thì chân lý càng gần hơn càng đúng hơn với Chân lý tuyệt đối của vũ trụ.
Ví dụ như Phật Thích Ca Mâu Ni biết được đến mấy chục tầng lầu nhưng mà đệ tử của ngài chưa tu được tới đó, nên việc tham ngộ sẽ có sai khác, cùng một câu chữ nhưng họ giải thích khác nhau, người nói thế này người nói thế kia.
Mặc dù là họ ko cố ý, nhưng mà vô tình đã làm sai nghĩa của Pháp lý, làm người đời sau cứ ở trong cái khung do họ làm ra.
Ví dụ như là ngày trước người ta nói ánh sáng có tốc độ nhanh nhất nhưng mà hiện nay người ta đã chứng minh được hạt neutron còn nhanh hơn nữa chứ bộ.
Người thường học theo thuyêt tiến hóa Darwin và họ cứ chiểu theo đó mà nghĩ, rồi bây h phát hiện ra các nền văn minh thời tiền sử hay các nhà khoa học tân tiến phát hiện ra các Space-Time hay các quy luật lượng tử mới lại cho đó là mê tín hay nhảm nhí, khùng điên, v.v...
Cho nên là nếu mà mấy cái mà các bạn đã học nó ở 15 m, rồi các bạn học theo đó thì tu được từ 15 m trở xuống thui, không có nhảy ra khỏi nó được đâu.
Các bạn nên tìm hiểu nhiều hơn sẽ thấy 1 khung trời rộng lớn hơn của vũ trụ chúng ta, 1 vũ trụ non trẻ 20 tỷ năm tuổi trong vô số vũ trụ khác.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
