Chị ơi, lúc nóng giận thế có bị "tuột" Định không? Nếu mà lỡ tuột thì phí lắm chị, tu mấy chục năm ròng chả lẽ vì mấy câu ni mà tuột...thì thiệt chả đáng, đúng không chị?
Hay là không tuột nhỉ ????
Printable View
Đi du lịch cần chiếc vé giới hạn chỉ là 80 năm ,cầm chiếc vé mà cứ nghỉ mình sẽ về đâu thì có phải uổng phí cho chiếc vé hay không ???hãy sống cho hiện tại đừng quan niệm sâu khi chết về đâu chi cho mệt
hãy coi phim báo ứng hiện đời nè
http://www.youtube.com/watch?v=CJ7QeQhXYXE
Các Hòa Thượng còn phải tự soi hàng ngày để cái Tâm không tự đắc, ngã mạn...chị nổi sóng, nóng giận mà mắc thị phi thì là leo được một bước thì "tuột" mất ba bước....chị nên giữ mình thực hành bát chánh đạo....thấy chị vẫn còn bị cuốn theo mọi động tịnh Đời, thấy....tiếc đó chị....đôi hàng tâm sự cùng chị, chúc chị sáng suốt và thân tâm thường lạc.
TK
THẤY CHƯA SƯ MUỘI MINHDAI: huynh nhắc hoài chổ nầy mà muội cứ khư khư bảo vệ luận án của mình,lớp sau của sư muội giờ muội thấy tiến bộ chưa,muội mà phủ nhận là dính đó,hai vị nầy làm bộ coi ngu ngu mà đớp sạch đó hi hi hi thiện tai thiện tai
http://www.lesyminhtung.net/
ở trang này có rất nhiều bài hay,mọi người có thể tải mp3 về nghe .
kính thưa các vị chúng ta đả phí thời gian quá nhiều vì mấy việc vô bổ,nêu chúng ta không dùng sự sáng của mình dùng nhửng kỷ năng tu học của mình chia sẻ trên diển đàn hầu làm lợi lạc cho mọi người ,thì hảy dành thời gian đó xem ti vi xem phim uông cape nếu ở thành phố thì tìm xem có gì làm thêm giờ kiếm tí tiền trang trải cho chính cuộc sống chúng ta tôi thấy thực tế hơn ,khi chúng ta cứ mất thời gian đầu tư vào nói qua nói lại tranh hơn thua trút giận hờn cho nhau,dùng trí năng để thỏa mảng nhửng cá tính của mình,thì thật là uổng,theo tôi thì ta cứ sống thực tế hơn đi ,ai có chút kinh nghiệm phật pháp thì viết bài có ích cho người và đời ai chưa có được kinh nghiệm tu học thì thật thà cầu pháp,thì mới có vui thù thắng,còn như phan qua phan lại chỉ có hai hạng người
1 là bậc tu thiền công án họ dùng ngôn từ đốn nhau để phá chấp ngả mà tỏ ngộ .
2 là dạng người sống trong vô minh không biết nhân quả dù họ có tu nhửng chưa thoát ra khỏi vô tri của chúng sanh ôm chứa sân hận si mê chấp thủ hay còn tâm ma nên bị vô hình lợi dụng mươn thể mà lấy đi đạo lực của người tu,hầu làm cho người đó trở thành ma đạo ,mà chính họ không biêt mính đả dính ma đạo,
-tôi có câu ai sống được câu nầy thì ma tâm không còn,mà còn đắt pháp nhanh nhất,
lời nói của tôi ,nếu ai không tin thì cứ sống thử cho trọn vẹn mấy câu nầy khỏi cần vào chùa xuất gia,củng thành tựu,A DI ĐÀ PHẬT,
---KHÔNG THƯƠNG THÌ ĐỪNG GHÉT,
---KHÔNG CO THÌ ĐỪNG LẤY,
---KHÔNG GIÚP THÌ ĐỪNG HẠI
---KHÔNG CỨU THÌ ĐỪNG GHIẾT
---KHÔNG SỐNG THÌ ĐỪNG CHẾT,,,,,[không phải sống chết của xác thịt nầy,,,,,,,,,
Làm đết gì có công đức vô lượng, toàn bịa đặt.
Mô Phật tội lỗi lắm nhé ông Phật.
NHUTRI đa làm kiếp rắn 500 năm đúng ra là 1000 năm,nhưng may mắn trong 500 kiếp đó biết hy sinh vì đồng loại,giúp người không mong trả ơn ,bị người giết hại không oán thù.VÌ biết rằng họ không biết nên mới làm vậy.
May nhờ PHẬT QUAN ÂM cứu giúp độ trì tu tập cho thoát kiếp rắn ,để làm kiếp người.Nên biết có một kiếp người biết tu tập làm hiền lánh dữ là may mắn lắm lắm.
Nhưng bản năng của loài rắn nó vẫn còn là rất hung dữ ,tâm độc ,mỗi khi nóng giận.Nên đang tìm cho mình một cách giải trừ dc tâm vi tế đó.
SỢ chết lắm ,vì sợ quay về kiếp rắn 500 năm nữa,cảnh bị người đời đuổi giết và ăn thịt thật khổ lắm thay.
đầu người mình rắn là chỉ phật nhìn thấy thôi chứ loài người không thể thấy,tức là thân rắn nhưng tâm hướng thiện là đầu người mình rắn.
KHI nhutri chắp tay trước mặt phật quan âm cảnh tượng ngày xưa đã hiện ra trong đầu nhutri ,nó hiện ra như chuyện mới vừa xảy ra .
Tôi thân rắn đầu người trong một khu rừng rậm rạp,trên lưng chừng trời có phật QUAN ÂM THỊ HIỆN ÁNH SÁNG TRẮNG DỊU DÀNG ,Tôi xin ngài cho tôi được làm người để thoát kiếp trốn chui trốn lủi của loài s1uc sanh như tôi.Dù làm người như thế nào cũng chịu,chỉ mong làm người để tu hiền lánh dữ,học pháp như lai,thoát kiếp súc sanh .Và hạnh phúc của tôi là lạy phật QUAN ÂM VÌ sự tôn kính ngài đã cứu tôi khỏi kiếp rắn
vậy đừng mần nhậu con gì hết nha,vì sẽ đọa làm con đó đó
Xin lỗi nha NT vì có lần mình cán phải con rắn chết queo vì mình ko thấy nó dưới gầm xe ...sau đó mình bị trả quả liên khúc rồi ...có lần mình thấy con rắn băng ngang đường mình thắng đến lết bánh luôn ...mình sợ rắn lắm ...hồi còn nhỏ mình thấy rắn trên cây rơi trước mặt mình ,sợ đến xanh mặt...
Bình Phước mười mấy năm trước ...buổi trưa trời nắng nóng mình trãi chiếu để nằm thì thấy anh Rắn nằm tròn quây trong chiếu thật đáng sợ...!
Cách này 1 năm phía sau nhà mình có 1 con rắn đen to nằm sát trong vách tường mình nói với nó " mày đi đi ko thôi người nha tao thấy là đập mầy chết đó...nó liền đi thẳng vào nhà để đi ra ngã trước thoát thân ra đám cây cỏ ...nhưng ko ngờ oxa mình từ cầu thang đi xuống trông thấy liền đập chết ngắc ,mình cản ko được ...từ đó đến giờ mình ân hận hoài vì mình đẩy con rắn đi vào đường tử ? huhu !