Em gửi sample cho chị thử cái xem nào :cool:
Printable View
lấy lại ý chí như ông này đi nhe cá :D
SVCZ YouTube Player
:) cảm ơn anh nha TK
cho em coi clip này có kỳ quá ko ta :hee_hee:
Có. Vậy mà còn hỏi
ta có ý tốt mà còn nói hả, biết vậy ta khỏi gửi, hứ.......=.=
Chẳng lẽ anh kiu em đánh đấm như clip àh? Kím ai đánh đây? Kím anh hả?
tự đánh mình ấy, mà nhiều khi đánh đấm cũng giúp xã stress chứ bộ =.=
Anh stress anh làm vậy đó hả?? @_@
[I]đánh thế thì liệu còn cơ hội xã stress lần sau kô
hàng mẫu trong đây chắc có pác khoai đủ yêu cầu đấy
hixxxxxxxxxx....
đang streeeeeeeeeeeeeeesssssssssssss quá.....
hix.....
pác diệu đi phẩu thuật đi cho bớt stresssss
em thấy pác thế cũng stressss theo đây...
Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều :yawn:
tình hình mai đi phát cơm rồi đi phóng sanh nghen...nhào vô...hi hi...thứ bảy chúc các bác ấm nghen...bùng bùng...
Love all
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
điên với bọn giết người cướp vàng ở BGiang.....
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bọn khốn nạn...
Đôi khi nửa đêm, nghe mưa thở dài, cuộc tình nhạt phai
Niềm hạnh phúc trong lòng em vẹn nguyên mãi như ngày xưa lúc anh trao cho em phong thư nói :”Anh yêu em nhiều” và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người một người em yêu và một người yêu người em yêu
Dạo này mặt nổi mụn tùm lum .Đã thế còn bị sụt mất mấy kí nữa chứ :crying:1 .Đời mình thật là oi khói mà ...:crying:1
Ai bỏ ai trước :sigh: .Thôi em đi ngủ , nhức đầu quá .Mà chắc ko ngủ đc -.- .hix
g9♥ ngủ ngon....
http://free-photo-download.info/free...an_puppies.jpg
hi hi dể xương quá đi hà....
ngủ ngon cả nhà...thiền đây...
Love all
Cuộc đời này là một chuỗi thất bại........ Cay đắng nhất là càng thiệt tình là cành thiệt thòi. Sự thông cảm chỉ là chót lưỡi đầu môi. Càng sợ việc làm trái với lương tâm thì càng bị những người vô lương tâm hãm hại. Học hoài chưa được câu này: " Làm sao để tự bảo vệ được mình... " :not_worthy:
hum qua đi 0ff về mệt quá...
đến mu0n vì đi đưa mấy thành viện đi qui... hic.......
hum qua vui lam.... khi nào sẽ vào nam 0ff m0t lần...
@ huynh mel:dạo này nhiều việc nên k0 qua chém đc..hi hi... rác nhiều lam nhưng chuyển thành đi làm thiện hết r0i .......
cả nhà vào ủng ho nhé " www.hoanhy.com "
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Ngày hôm nay đôi ta chia tay thế thôi đường ai nấy bước
Đành chọn 1 hướng , còn hướng kia anh bước đi.
Và em biết sẽ có những lúc ta ngang qua nhau nói cười.
Tại vòng xoay cuộc đời đâu biết 1ngày .
Ngày hôm nay anh đi bên em trên con đường cây chút lá.
Nụ cười tê tái , nước mắt rơi trên gót hài.
Tình yêu đó với những ấm áp ta trao cho nhau lúc đầu.
Còn vẹn nguyên từ đây về sau.
Chỉ với một lời anh nói,mà trái tim này đã không thở được
Thì hỏi anh ngày sau em sống sao ?
Anh đã đi thật dài xa gấp đôi đoạn đường mình có nhau
1 mình em em đi làm sao hết cơn đau này.
..
Chỉ với 1 lời anh nói mà trái tim này đã không thở được.
Thì hỏi anh ngày sau em sống sao ?
Đôi mắt anh hay buồn em sẽ mang trở về cùng nhớ thương.
Tập quên anh đã từng đến không gian này.
Và đã đi…
cái j mà cà lăm, hôm nay sao a yêu đời thía @de2
@bác mel : mấy hum nua bác hiếu sẽ p0st lên bên gia0 luu .....
..Nếu mọi người nhìn vào cuộc sống của tôi mà thấy nó "phẳng lặng"thì...cứ cho là vậy.
Bản thân tôi nghĩ rằng khi hiểu được giá trị cuộc sống thì người ta sẽ ko đưa nhau vào những bi kịch ko cần thiết.
Thậm chí.....
biết đấy,khổ đấy....
Nhưng....
ko thể làm khác đi được.
Có điều mình phải biết cách cân bằng,biết yêu và giữ gin những gì mình đang có.
Thậm chí,dám chấp nhận cả những "thất bại".
Riêng tôi,tôi hoàn toàn ko thấy "áp lực" nào ngoài cái "áp lực" mình đặt ra cho chính mình.
Những lúc ấy,tôi nhắm mắt lại đế........quên hết!
Tất nhiên
nhiều khi có quên được đâu
nhưng quả thật là tôi phải học cách quên.
Lúc đó ko ai giúp được mình.
Cuộc sống nhiều khi rất tẻ nhạt và đáng chán.....
Nhất là lúc ko làm được gì....
thấy mọi sự sao mà "vô nghĩa" đến thế?!
Những lúc ấy tôi phải tìm đủ mọi cách .....
bỏ thời gian ra đọc sách,báo,xem phim,đi chơi.......
tức là tìm đủ cách để "nạp" lại sự tươi mới của cuộc sống.
Đôi lúc phải một mình "bình tĩnh"tự lọc lại bản thân.
Có đôi lúc nghe người này,người nọ nói.......cũng giật mình.
Nhưng......
rồi tôi cũng chẳng bận tâm để làm gì cả.
ko biết có phải cũng là một cách ko....?????!!!!
lenka nhiều cuảm xúc quá gần như hg ph ải muội luốn á...mà láng kh ác...
P/s trùi yêu thương và yêu đời yêu người luôn đó khoai ...
Love all
....................
cầm đàn lên các câu.....chơi!
đàn một bài thật hay cho ta thấy trời và đất không phân biệt
đàn cho ta thấy cuộc đời mình thật rock!
đàn một bài thật hay cho ta say cho ta bay trên âm thanh này.....
đàn như một cánh chim tự do, đàn cho tương lai phía trước, đàn cho quá khứ sau lưng
đời người không quá dài đâu. hôm qua rồi hôm nay.....
buồn làm chi các cậu :cow:
CHƠI!!!!!
Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
Và có mấy ai tự đổi thay đời mình .