pùn quá người mọi ơi
Printable View
pùn quá người mọi ơi
Vẫn tồn tại chớ?Leo được lên mạng là ok rùi.
Sáng ra thì cơ thể làm reo tí thôi,trưa lại đi siêu thị ,chiều còn lên chùa cho sớm,lại thấy mình vẫn tồn tại ha..ha..a...
Con cọp đâu chỉ có 1 con linh dương để sống?Con linh dương đâu chỉ có 1 con cọp để lo?...
Trốn việc cty đi chùa cũng ok là lá la....
nếu có thời gian,tui sẽ thu xếp hành lí,xỏ cái bao tay,mang cái đôi vớ,cưỡi trên chiếc 6-7 đi miết đi miếtttttttttt
Bác DanhGiau ơi..........lên phọt 1 cái đi ...bác
Ngày hôm qua anh bận đi ọp nai với các cụ, tuyền cao thủ, nhìn dất là tiên phong đạo cốt, râu dài tới dún. Kinh phật đầy bụng, pháp môn nhét đầy lưng. Ngồi tuyền bàn chuyện nhớn quốc gia đại sự không, mà KML cứ lại vô minh nghĩ anh đi tự sướng hả hả.
Cụ Nghi gặp iêm phán ngay 3 vợ, tối qua tới giờ iêm chưa hoàn hồn đây. Mịa, mới qua 1 vợ mà đã thấy muốn sụn chân rồi, 2 lượt nữa chắc thăng thiên mất.... Mà thôi, thiên cơ bất khả lộ....iêm cứ úp úp nở mở, nửa đực nữa cái thế cho nó thần bí...và nguy hiểm tí hehehe!
Lát bốt chuyện hầu các cụ vậy!