hic hg lã nói mình à ...woa wao...
Love all
Printable View
hic hg lã nói mình à ...woa wao...
Love all
mình vô tội ...chắc chừa mình ra...
Kím chỗ khác chơi...
xả nhug k0 nên nói bậy nhu thế.......
Phúc ngưng ngay chưa hả???? Xoá hết bài em chửi bậy đi.
Ko thì đừng có gọi chị là chị nữa.
2 đửa ra ngoài mà chửi nhau....
ko nghĩ dám nói những lời này đâu....
nên có van hóa chút đi.......
Cái tên Trực Minh chị cho em có nghĩa gì hả? Đừng để chị thất vọng chứ.
A Di Đà Phật
mấy đứa nên ra ngoài đi...
đừng như vậy đc ko?
cho xin 2 chữ "yên bình"
hi hi phải bé Bảo và Phúc hg nhỉ? giờ ko nhận ra nữa rồi ...để cái giận sân si biến mình thành người vậy à...hãy trở lại là chính mình ...bỏ qua và tha thứ...nghen...thương hai em nhiều nhiểu...
Love all
hình như nhớ k0 lầm thì nhà trường và ba mẹ k0 dạy chúng ta nói những câu đó thì phải........
Cẩn thận cái khẩu nghiệp.............
làm bao nhiêu công đức ...dại mấy giây uổng lắm mấy đệ à....
Love all
thêm 1 người bạn bớt 1 kẻ thù
phúc ơi bảo đã yên lặng thì yên dùm cái nghen...nếu nóng quá thì thiền đi ....nghen....mấy bác này mà có huyền thông chắc thế gian ko xong rùi hi hi...thiện tai thiện tai ...ai ko thiện thì gặp tai....
Love all
hai em đều đẹp trai hết ...hà hà ...
http://tet.vovnews.vn/UserFiles/Imag...5243160647.Jpg
http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon...574/418574.jpg
Love all
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............A Di Đà Phật.......A Di Đà Phật ......A Di Đà Phật .......................
Om Ben Za Xa To Hum.....On Ben Za Xa To Hum.........
Cây đinh đóng vào tấm gỗ rồi, dù khéo léo rút ra đến đâu, vẫn để lại một dấu vết xấu xí.
sân làm mất đi nhân cách... si mất đi cái bản chất....tham mất đi tự tính....
Tham _ Sân_Si........
Sân làm gì khi mình có thể chế ngự đc nó đây......
dùng cái này trám lại là xong...vì cuộc đời ko bằng phẳng ...do vậy cứ cho và tha thứ ...hoài hoài...nghen
http://img3.uploadhouse.com/fileuplo...0588a03718.jpg
Love all
chúc cho cuộc trám lỗ thành công đại thành công
Nãy giờ có ai xem YAN ko vậy? Quên mất hnay có ABDC.
Huhuhhh.
hiccc.... cứ làm và lại sửa thì dù kim cương cũng k0 thể chịu đc.....
Phúc. Hôm nay chị ko nói gì thêm. Em về suy nghĩ tại sao 2 chị đặt cho em cái tên Trực Minh nhé, và sám hối về những lời mình đã nói ra đi.
Chị ko trám lại cái lỗ ấy, để em nhìn lại và nhớ.