em ko có chữ Duyên với bác.....:blushing: em ghét chữ Duyên...
Printable View
vô minh là cái ko giải thích dc...chỉ có hàng alahan và các vị Phật bồ tát mới thấy dc thui...họ có thể thấy cái lỗi của chúng ta từ hàng ngàn kiếp mà giải...nhưng nhờ họ nói giải thích..chắc họ cũng ko biết giải thích làm sao à....thì bây giờ chúng ta đang tu sửa cái ta, đang muốn thấy cái vô minh trong Ta ấy..kakakkaka chỉ có thiền định thật sâu mới giải thích vấn đề của mi dc thôi..:whew:
lý thuyết là vậy, nhưng muốn lên tới đó thì phải đi wa 3 bậc nhỏ là 3 thánh quả hữu học, tức là không thể cóc mà phải nhảy từ từ, gội vô minh từ từ, Giải thoát từng phần rồi mới Giải thoát toàn phần sau. :party:1
- Sơ quả Tu đà hoàn (Nhập Lưu): diệt Thân kiến (ngã chấp), Giới cấm thủ, Hoài nghi
- Nhị quả Tư đà hàm (Nhất Lai): diệt Sân hận thô, Tình dục thô
- Tam quả A na hàm (Bất Lai): diệt Sân hận vi tế, Tình dục vi tế
- Tứ quả A La Hán diệt hết 5 cái còn lại: tham ái cõi Sắc giới, cõi Vô Sắc giới, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh.
Phần luyện tánh thì dùng Bát Chánh Đạo gồm có :
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh nghiệp và chánh mệnh.
Có thể chia làm 3 nhóm cho dễ nhớ:
- (chánh nghiệp, chánh mệnh) thuộc Thân
- (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ) thuộc Ý
- (chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn) thuộc Tâm.
Tam Học Vô Lậu gồm:
- Chánh nghiệp. Chánh ngữ và Chánh mạng >>> Giới học
- Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định >>> Định học
- Chánh tư duy và Chánh kiến >>> Tuệ học
Giới là để phòng hộ mọi ác nghiệp ở nơi thân, ngữ và ý. Đồng thời cũng là năng lực thúc đẩy mọi hoạt động của thân, ngữ, ý phù hợp với thiện vô lậu, tức là Niết-bàn.
Thiền định vô lậu, tức là làm cho thân tâm đình chỉ mọi khát ái, hay nói cách khác mọi khát ái đang khô dần ở trong tâm hồn của người đang thực hành thiền định vô lậu.
Trí tuệ vô lậu, trí tuệ vô lậu là con đường dẫn thoát khổ đau và sinh tử, con đường đưa đến giác ngộ.
- Thế nào là Thiền vô lậu và Thiền Hữu lậu...sự khác biệt
- Cõi niếp bàn ở thế giới nào? làm sao ta biết dc cõi ấy là niếp bàn
- Thế nào là trí tuệ vố lậu và trí tuệ hữu lậu...sự khác biệt
-----------------------------
Muốn biết cái vô lậu ta bắt đầu từ đâu nếu ko có bát chánh đạo? con đường dẫn tới tâm định là khát ái...nhưng nếu còn Ái là còn khổ...vậy ta có định rùi chăng?
chài thấy mấy vị 8 thuyết dữ tợn lắm..mà câu hỏi để học hỏi thấy mấy vị dè chừng nhỉ...:whew:
1- Thiền Vô lậu là thiền siêu thế. Thiền hữu lậu là thiền hiệp thế
2- Không có Cõi và chỉ có Trạng thái nên không có Ở đâu nên không thể biết theo cách thông thường của nhân loại và chư thiên.
3- Trí vô lậu là trí của những vị đã hết lậu hoặc. Trí hữu lậu là trí của vị còn lậu hoặc.
4- Câu chữ ký: "con đường dẫn tới tâm định là khát ái...nhưng nếu còn Ái là còn khổ...vậy ta có định rùi chăng?" >>> sai từ gốc !
vậy tức là tỷ công nhận có cái để chấp, tức là Tỷ chưa hết Tự ngã chấp cũng như chưa hết Tha ngã chấp, như vậy là trí của tỷ còn trong phạm vi trí hiệp thế, chưa thoát ra được bên ngoài kia...hehe...
Nếu tỷ thật sự đã chứng Tuệ Xả thì tỷ sẽ không thấy cái để chấp và cái để không chấp, không có cái để xả cũng như không có cái để chấp. Cái xả và cái chấp cũng như nhau cả thôi, vì nó đều không phải là tỷ (không phải Tự ngã), không phải của ai khác (không có Tha ngã).
Đó là Trí tuệ căn bản của cái vị được gọi là Thánh Nhập Lưu Tu đà hoàn mà bấy lâu nay tỷ cứ hay nói tới mà chẳng biết mặt, nay thì tỷ phải tu làm sao để tỷ biết rõ gương mặt của vị ấy ! :party:1
1. Thế nào là siêu thể....muốn đạt dc nó thì hiểu như thế nào?
Vì sao thiền hữu lậu lại gọi là hiệp thể....ý nghĩa và giải thích
2. Vậy ko có cõi chỉ là trạng thái sao ta biết dc nó là niếp bàn khi chư thiên chưa đạt dc cảnh giới này...mà tại sao chúng ta lạm bàn dc?..nếu nó là cảnh giới khác của chư thiên tạo ra sao chúng ta biết dc?
3. vậy trí vô lâu có thể nói hết vô minh phải ko...hết vô minh có thể là alahan trở lên...
Trí hữu lâu có phải là con người sinh ra đã có, hay cấn phải tu tập mới có..
Thực hành bát chánh đạo tạo dc trí ji`?
4. Bước thứ 8 bát chánh đạo Định vậy còn ái ko...hay xong bước này ta qua sông...khô ái.
Dear Các Bác,
Topic này là nơi để chia sẻ những gì mà Hành Giả ứng dụng được vào cuộc sống thực tiễn, chứ tranh luận như vầy thì khi nào mới ứng dụng đây các Bác?
Học tới đâu mang ra thực hành đến đấy may ra khi ta biết sai hay chưa đúng mà còn điều chỉnh kịp thời. Vì thời gian không hề đợi bất cứ ai !
Quan trọng hơn tất cả là học thì ta phải thực hành, chứ không thực hành chỉ là lý thuyết.
Công bằng mà nói lý thuyết là dẩn đường, nhưng cần phải có thực hành thì bài học ấy mới mang lại giá trị cho mọi người.
Chúc vui vẻ !
Thầy tu hành tắc tị rồi sao ?? lúc nào cũng đòi xem cái thực hành của người khác. Có lý thuyết rồi có thực hành, trong thực hành sẽ có vấn đề nãy sinh , mới đem vấn đề đó ra tranh luận, Thầy đọc người ta tranh luận thì thầy sẽ hiểu người ta thực hành ra sao :confused: :confused: