Đọc thơ Huynh đệ tỷ muội hay quá , HY xin ngồi đọc ké , và hứa không phát biểu để tránh làm phiền các vị !
Cho muội xin lỗi Tỷ Trí Tuệ luôn ạh , HY khg nghĩ Tri Tuệ là tỷ ........ !
Chúc cả nhà an lạc ạh !rose4
Printable View
Đọc thơ Huynh đệ tỷ muội hay quá , HY xin ngồi đọc ké , và hứa không phát biểu để tránh làm phiền các vị !
Cho muội xin lỗi Tỷ Trí Tuệ luôn ạh , HY khg nghĩ Tri Tuệ là tỷ ........ !
Chúc cả nhà an lạc ạh !rose4
"Lang thang trong cỏi luân hồi
Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
Pháp Phật là pháp tự tu
Xa rời nhân thế, sao tu đây người?"
Chúng ta con một cha trời
Cùng chung đất mẹ,cùng người Việt nam
Kỷ nguyên mới đã mở màn
Việt nam đất phật bảo toàn Nho tông
Giúp cho nhân thế đại đồng
Công bình bác ái cùng đồng tiến lên
Đạo đức rèn luyện vững bền
Cảm ơn Thái Thượng đúc nền tu Tiên
Hòa cùng vạn vật như nhiên
Cảm ơn Phật đạo gắn liền thế nhân
Giúp cho đạo hữu xa gần
Tìm đường giải thoát ,cùng phân thánh phàm
Hiểu được thiên đạo kỳ tam
Lên thuyền bát nhã tây phương trở về
Mộng nghe tiếng nổ bên tai
Tìm nơi tu tịnh xương mai đã mở
Đạo tu khoảng cỡ năm năm
Kiền thiền thanh tịnh, huệ đã ghé thăm
Đệ về nơi cứu độ có xa xăm
Tu đi ta cứ âm thầm
Đạt nơi cảnh giới phong thần trao tria
Tòan xương mở kêu lía khia
Thân tịnh độ đã được dìa cảnh không
Tu hành đừng có chờ trông
Toàn thân đã mở,thong dong đạo màu
Niệm cứu độ điển thêm sâu
Thêm nhiều năm nữa,nhiệm màu ghé thăm
Ta hãy sống cho cuộc sống xứng đáng
Không giận hờn,không oán trách buồn vương
Đễ cho lòng trang trãi khắp mười phương
Như gió lộng mây ngàn trôi vạn hướng
Gỡi đến các tỷ,huynh bài thơ cũa Nguyên Khang .
Cãnh giới và đường tu
Hồng trần luẫn quẫn với " có , không "
Ích kỹ vô tư quá bận lòng
Tính toan toan tính đời ô trọc
Thanh danh vụ lợi chết về không
Phật đường tu học Ngộ sắc, không
Sắc sắc không không bất dị đồng
Tam quy trì giới vô thường sắc
Đoạn tuyệt luân hồi tữ quy không
Kinh pháp nghiệm tu nguyện chí đồng
Tầm Chân từ giã ngộ quy không
Hành tu lạc hướng lầm chân giã
Hồn sa địa phũ uỗng hoài công ..
róc rách âm vang suối vọng về
Hương lài lan tỏa chốn sơn khê
Thiền tâm mơ mãi còn in bóng
chóp núi chiều qua rộn bốn bề
tặng huynh cảnh đẹp phong sương.
tặng tỷ lời tỏ yêu thương đậm đà
vui buồn san sẻ đôi ta
mãi trong phúc ấm chan hòa niềm vui!;)
Tặng huynh cảnh đẹp phong sương
tặng tỷ lời tỏ yêu thương đậm đà
vui buồn san sẻ cùng ta
mãi trong phúc ấm chan hòa niềm vui:i_dont_want_to_see:
Mộng là một áng mây xanh
Tìm tia nắng sớm vây quanh gởi tình
Đạo đẹp như cảnh bình minh
cuộc đời êm ả thêm xinh muôn phần
Vui trong cõi tạm ngậm ngùi
Tìm về quê mẹ buồn vui chan hòa
Chia nhau điệu nhạc câu ca
Cùng nhau chia sẻ vinh hoa cuộc đời
CongTri đâu hỡi bạn ơi
Mong ngày gặp mặt ta thời luận phân
Hiểu thêm ngày tháng phong trần
Vượt qua bể khổ tìm lần đạo Thiên
Hiểu thêm muôn sự tự nhiên
Nằm trong nhân quả luật Thiên hiện hành
Tìm đường tu luyện cho nhanh
Bốn rào vượt khỏi,vượt gành sông mê
Công đầu ghi nhận không chê
Trí cao,vía sáng,sẽ về đến nơi.
Đệ hòa nhạc với lời ca
Huynh tìm thân ái thật là mến thương
Hòa cùng thơ nhạc vấn vương
Tìm nơi hòa khí, tình thương lâu dài
Ai vay ai trả mặc ai
Mình tìm chánh giác như lai trở về
CongTri,Tìmđao, gần kề
Trí tuệ mở lối cùng về với nhau
Đôi khi cần một đời trong sáng
để nghe một câu hát
để viết một câu thơ.
Đôi khi cần một đời Phật cơ
để nghiệm một câu kinh.
để tìm sự an tịnh !
Tìm nhau còn lại chút này
Soi trong ký ức chút đầy chút vơi.
Cuộc đời chẳng phải chuyện chơi
Buồn vơi tìm đến huyền Đạo là khơi!
Thơ tôi có cánh diều bay,
Có chùm bong bóng thang ngày chơi vơi.
Thơ Đạo xanh ngát tuổi trời,
Một miền hoa cỏ rạng ngời dấu yêu.
Trí tuệ thơ thả vấn vương
chắc là Mộng đẹp tình thương bao trùm.
[QUOTE=CongTrikekeke;179831]Tìm nhau còn lại chút này
Soi trong ký ức chút đầy chút vơi.
Cuộc đời chẳng phải chuyện chơi
Buồn vui tìm đến là khơi đạo huyền
Tìm trong muôn sự đảo điên
Để cho thấy được kiền thiền đạo tâm
Sự lý đạt đến huyền thâm
Vui buồn trong sự không lầm trắng đen
Trí tuệ thơ thẩn chùm bao
Phút giây cõi tạm lạc vào mộng mơ
Thả hồn vui chút vần thơ
Tìm ra chân lý,tìm bờ giác lên
May nhờ gia hộ ân trên
Mượn nơi giả tạm xây lên lâu dài
Tiếng kinh câu kệ làm lư
Lấy câu cứu khổ thuyền từ làm hương
Tìm trong cõi khổ đoạn trường
Thấy đường về tới Tây phương nhiệm màu
Ba kỳ lần lượt trước sau
Chí công tu dưỡng đạo màu vô tư.