vạn pháp là ở chổ các pháp khác nhau về cách thức tu hành nhưng giống nhau về mục đích chân thiện mỹ! đừng phân biệt nữa hỡi tất cả đạo hữu và hãy bỏ đi cái sân si ghen tị hờn oán của mình!
Cầu mong tất cả an lạc a di đà phật
Printable View
vạn pháp là ở chổ các pháp khác nhau về cách thức tu hành nhưng giống nhau về mục đích chân thiện mỹ! đừng phân biệt nữa hỡi tất cả đạo hữu và hãy bỏ đi cái sân si ghen tị hờn oán của mình!
Cầu mong tất cả an lạc a di đà phật
@nxphong: cái ông này chuyên thọc gậy bánh xe, nể quá. tay chọc gậy , miệng lý sự.
nhu thê nào mói goi là rõ?Con cái là tinh hoa cuã cha me mà.Nói vây cp lai vúõng vào khāu nghiêp mât rôì.Tôi sõ lám cái khãu nghiêp ai do deo cho.Nhân sanh thiên It dü nhiêù.Lành thay nhung gì CP së làm duoc.Neu không tiên thì cp có thè mail rieng tôi nha.chúc cho cp vüng buóc trên hành trình cuã mình.Vàng cân luã,dao pháp cüng vây.
1.Cp có thê vui lòng giãi thích Vạn thế vô cương! Vạn pháp quy nhất!
Thiên tôn vô ngã - Ta bà là ta!!! cho môt vài hay ai cüng hiêu câu trên duöc không.Nêú nói rõ thì phuóc duc không nhõ.
Quã thuc thiêt bi cüa mình viêt duöc nhu thê này dã vât vã hon mây lân pc nên mong moi nguoi và CP thông cãm,së sóm khäć phuc.nêú diêù kiên không duoc mình dành chò có bãn TV dây dû rôì tham gia y kiến sau vây.Cüng chō nghe cao kiên cuã CP luôn.
Cuồng Phong ơi,
Vào TGVH thấy Cuongphong thủ đắc cả hai món " Thất Sơn Thần Quyền " và " Trung Đạo " , Mekongcusi xin phép hỏi Cuongphong mấy câu :
1/ Giữa " Thất Sơn Thần Quyền " và " Trung Đạo " có liên hệ gì với nhau không ?
Bình tỉnh , bình tỉnh !!!
Tui đang hỏi bạn về mối liên hệ giữa hai môn mà. Đúng là bạn có nói TSTQ là một cách tu của đạo Phật, tui đồng ý hoàn toàn. Vần đề là tui muốn thấy chổ liên hệ giữa hai môn đó.
Ah@ anh muốn thấy ah? Tôi có lẽ sẽ làm cho anh thất vọng rồi@
Vì trước khi anh muốn thấy có lẽ anh cần để tâm nhìn nhận@
Phật giáo là nền tảng cho tâm tịnh@ và cách hành xử và suy nghĩ! làm cốt lõi cho việc luyện Pháp trong TSTQ cũng như anh xây nhà thì cần làm móng vậy@ đó là mối quan hệ cụ thể nhất tôi muốn nói ở đây@
Botay ,
Tui đã mơ màng nên muốn hiểu, bạn trả lời kiểu này thành tui đi-lạc luôn rồi.
Cuongphong ơi, vì tui thấy học thuyết TĐ rất khó nắm bắt ( với bản thân ) nên muốn thông qua những chứng nhiệm của bạn để tự làm sáng tỏ. Bạn trả lời kiểu này tui đã ngu lại hoàn ngu rùi .
Tui chỉ hỏi về Trung Đạo và TSTQ, câu hỏi rất là cụ thể, bạn trả lời một phát đi đâu mất tiêu òi.
Huhuhuhu !
Anh hỏi cụ thể và tôi đã nói cụ thể (ngay cả lúc mình găph nhau và cả bây giờ) có cả ví dụ cụ thể hiển hiện@ a chưa hiểu hay trong lòng còn khúc mắc ẩn khuất điều gì khác??? vì với câu trloi đó CP nghĩ ngay cả Gost_Thai (18t) cũng hiểu rồi huống hồ một mekongcusi có nhiều kinh nghiệm sống và am hiểu sâu rộng trong các lĩnh vực về huyền môn????
Cái Ghost_Thai hiểu không có nghĩa là Mekongcusi cũng hiểu, phải hiểu. Căn cơ mổi người mổi khác. Và tui cũng không biết là bạn đã nói gì với Ghost_Thai.
Cái mà tui hỏi chỉ là " mối liên hệ giữa TSTQ và TĐ " mà thôi. Không hiểu thì hỏi, bạn trả lời chưa hiểu thì hỏi tiếp. Lỡ bạn không trả lời thì lại ôm đi hỏi người khác. Chỉ đơn giản là vậy thôi chứ không có uẩn khúc gì hết trơn hết trụi đó.
Vâng! Anh nói thế không sai! Tôi tuy không phải là người truyền giáo nhưng nếu anh đã hỏi vậy thì tôi cũng sẽ nói rỏ hơn một lần nữa vậy!
TSTQ thật ra chỉ là một cách tu của đệ tử nhà Phật, điều làm cho nó khác biệt ở đây chính là tu Phật giáo theo TSTQ thì các đệ tử dùng việc tu luyện và thành tựu các pháp làm thước đo thành tựu đạo học của mình! chính vì lẽ đó mà TSTQ mà CP nói đến cũng là đệ tử Phật môn (ví như Thiền Tông, Mật Tông, ....các cách tu hành khác nhau vậy thôi) đó là mối quan hệ giữa TSTQ và Phật giáo như mối quan hệ mẹ con vậy!
Còn Trung đạo mà CP đang nói ở ngay trong topic này đó chính là Phật giáo nhưng tu theo cách của thời mạc pháp mà do chính CP nhận thức lấy nên cùng chia sẽ cho mọi người! vậy đó là mối quan hệ giữa TSTQ và Trung đạo đâu suất cung (cũng như anh em trong nhà vậy) vậy anh có thể rỏ chứ???
Hy vọng mấy lời diễn giải ngô nghê thiếu văn vẻ, đạo mạo của tôi có thể làm thỏa chí muốn hiểu điều này trong lòng anh!
Chúc anh an lạc
Đời người dài bao nhiêu?
Chỉ bằng một hơi thở@
Nếu chúng ta hiểu được rằng cuộc sống ngắn ngũi của chúng ta chỉ là một bước chân trong quãng đường muôn dặm thì ngay hôm nay chúng ta hãy sống vì tình thương yêu, vì sự đồng cảm và sẽ chia giữa những con người với nhau! đó là điều mà chúng ta có thể mang theo sau khi hết chặn đường ngắn ngũi này!
Vạn thế vô cương - Vạn pháp quy nhất
Câu này CP muốn nói trong tất cả các pháp điều dẫn độ con người hướng đến chân thiện mỹ cho nên vạn pháp trong nhân gian điều quy về một mối (Quy nhất) đó là tối thượng chánh đẳng giác vô lượng bất biến của Phật pháp vậy! đó là sức mạnh mà mọi thứ trên đời này điều không thể hơn được nữa (Vạn thế vô cương!)
Thiên tôn vô ngã - ta bà là ta
Câu này CP muốn nói chính bản thân ta là chổ dựa cho ta đi đến chân đạo giác ngộ chư không thể cầu cạnh nhờ cậy bất kỳ ai khác! có nhờ đi chăng nữa đó là nhờ vào sự chỉ dạy hướng dẫn của chư vị hiền thánh đã đi trước chỉ điểm ta nên làm gì và không nên làm gì mà thôi! còn như thế nào là tự thân ta nhận thức lấy ta chính là thiên tôn của chính ta trong cõi ta bà này vậy@
mình là người đang tìm con đường giải thoát.có 1 bạn nói trên là bạn đả đạt và hiểu đạo.nhưng lấy gì ra làm bằng chứng .để mọi người học hỏi...câu hỏi của tôi .?.xin bạn trả lời...tại sao tôi không nêu câu hỏi ra....?...là gì cấp ĐẠI THIÊN TIÊN. củng thừa hiểu ..còn bạn thì cao hơn 1 cấp...?.xin bạn trả lời về riêng tôi...? để mọi người cùng nghiên cứu....lộ huyền cơ.lổi nầy tôi xin chịu tội.trước mặt phật tổ.....ta có sức khỏe..giúp người mới được...ta biết chử..mới giúp bạn học hành.....tôi chỉ sải chử ĐẢ THÀNH .ĐẢ ĐẠT VÀ ĐẢ ĐẾN,....VẬY huynh cho biêt TÔI LÀ AI ? về cội nguồi.....nếu nói đúng ..thì chúng ta có thể trao đổi về phật páp...........các lời nói trên không pải là thách đố...tôi muốn tìm hiểu cao nhân mà thôi...có sơ xuất mong huynh đệ tỷ muội niệm tình thứ lổi.........