Chắc là tin đồn nhảm thôi. Nếu có thật thì thế giới giờ loạn lắm rùi .
Printable View
Chắc là tin đồn nhảm thôi. Nếu có thật thì thế giới giờ loạn lắm rùi .
Nếu có ai đọc qua rồi thì sau này đừng hối hận nha, mình là mình có cái gì là nói hết luôn à, khửa khửa, không biết tại sao các Đấng Tối Cao lại giao một nhiệm vụ bất khả thi là thức tỉnh người VN cho mình, một người ngốc ngếch và hơi khùng.
Chắc hẳn hầu hết mọi người đều đã nghe rất nhiều về những tin đại loại như : 2012 - Trái đất diệt vong, Tận thế 2012 và lời tiên tri cổ xưa, 2012 và những lời tiền đoán của người Maya về ngày tận thế, 21/12/2012 và cuộc thanh lọc. =)) Các bạn thật ngốc mới đi tin vào những điều hão huyền như thế, chẳng có cái tận thế nào cả, chẳng có cái diệt vong nào mà nó đánh ụp vào trái đất giống như trong các bộ phim Hollywood dạo gần đây. 2012 chỉ là một năm đặc biệt hơn những năm khác mà thôi, nó là một cánh cửa, mở nó ra và bước sang thời kỳ mới hoàng kim mới.
Đầu tiên, lí do để mọi người không nên tin vào ngày 21/12/2012 là ngày tận thế, đó là nó quá nhảm nhí. Nhưng lí do để khiến mọi người nên tin rằng loài người đang đi trên con đường của sự tiêu diệt trên diện rộng, đó chính là : các đợt bão từ mặt trời và sự ảnh hưởng của nó, sự thay đổi thời tiết thất thường, sự gia tăng thảm họa thiên nhiên, các cuộc khủng hoảng kinh tế và sự xung đột chính trị có thể dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ 3 (WW3). Chúng ta không chết vào năm 2012 như một sự hủy diệt bất chợt, một cơn thịnh nộ đến từ đến từ Thượng đế. Tôi nhận thấy rằng trong tương lai, số người chết vì chiến tranh, nghèo đói và thảm họa thiên nhiên chỉ chiếm một phần rất nhỏ, đại đa số còn lại là chết vì dịch bệnh.
Về cơ bản cái sẽ xảy ra là lõi của hành tinh, các cực của hành tinh các bạn, rất giống với lõi của một thanh nam châm với các cực bắc và nam, có các đường sức từ trường xung quanh những cực này, cái mà các bạn có thể nhìn thấy nếu bạn thả rơi những mạt sắt xung quanh thanh nam châm. Đây là một thí nghiệm mà nhiều người trong các bạn đã làm từ khi còn trong trường trung học.
Và các bạn có thể nhìn thấy có những nơi ở đó các đường sức giao nhau và những nơi khác chúng chia tách ra. Những nơi giao cắt nhau được gọi là các xoáy (vortexes). Lưới các đường sức được gọi là các đường ley (ley lines) hay các đường flux (flux lines) và bởi vì hành tinh của các bạn được che phủ bởi một trường lực giống như của các thanh nam châm, các bạn sẽ có có nhiều đường sức và các điểm xoáy. Hệ thống các đường sức trên hành tinh của các bạn sẽ thay đổi một cách đột ngột khi đạt đến năm 2012 bởi vì lõi của Trái đất sẽ thẳng hàng với một vùng trong hệ ngân hà mà bức xạ cái mà các bạn gọi là các xung điện từ vô hướng. Chúng là các trường điện từ không phân cực.
Bất cứ khi nào sự phân cực của trường điện từ của Trái đất giảm xuống, mà sẽ xảy ra trong năm 2012, các bạn sẽ đạt tới cái được gọi là điểm không (zero point). Điểm không trong trong trường điện từ là điểm cân bằng chính xác giữa các cực, tại điểm trung hòa, nơi không phải các cực dương hay cực âm. Tại điểm không, có một cổng được mở ra vào cái gọi là các vương quốc cao hơn. Nếu bạn muốn nghĩ về mặt hình học, nó giống như điểm giao cắt ở đỉnh của hình tứ diện (hay ở đáy của hình tứ diện). Nó là một điểm tại đó các đường sức hội tụ đến và triệt tiêu lẫn nhau một cách hoàn hảo và nó được gọi là điểm không.
Tại điểm đó, mà giống như đỉnh của hình chóp của hình tứ diện, có một hình tứ diện trên không cao hơn mà hình thành trên đó hay dưới đó, phụ thuộc vào cách bạn nhìn nó, và nó giống như một cái cổng. Nó giống như một ô cửa mà đi từ một hình tứ diện này đến hình tứ diện tiếp theo hay từ một mật độ này đến mật độ tiếp theo bởi vì các mật độ trong phần này của Vũ trụ của các bạn được liên kết với nhau bằng các hình học giống như hình tứ diện. Điều này đi xa vào phần kỹ thuật mà chúng tôi sẽ nói trong tối nay. Các Đấng Sáng Tạo sẽ có thể nói ít sâu hơn về kỹ thuật khi họ đến vào ngày mai.
Vào ngày 21 tháng 12, 2012, sự thẳng hàng sẽ đạt đến điểm cực đại và các cực thực sự của trường điện từ trên Trái đất sẽ đạt đến điểm yếu nhất. Các nhà khoa học của các bạn đã viết về vấn đền này. Nếu các bạn quan tâm đến cái gọi là USGS, là một tổ chức khảo sát do đạc địa lý Bắc Mỹ, có lẽ các bạn có một khảo sát địa lý của đất nước các bạn ở đây, bạn sẽ thấy vị trí các cực từ bắc và nam trên hành tinh của các bạn và bạn sẽ thấy là chúng đang thay đổi đầy kịch tính. Những năm gần đây, sự thay đổi đã gia tốc vì vậy cực từ bắc của hành tinh, mà thường ở phía bắc Canada, đang di chuyển với một tốc độ nhanh đến vùng Siberia của Nga. Các bạn có thể kiểm tra điều này bằng việc nhìn vào biểu đồ. Họ (USGS) có sẵn cho bạn.
Vì vậy đây là sự kiện đã được biết đến của các nhà khoa học truyền thống của các bạn. Họ chỉ nói, “à, cứ sau nhiều năm, trái đất đi qua một vùng điện từ trường nhiễu loạn, và các cực từ bị dịch chuyển”, họ biết là điều đó xảy ra, nhưng họ thực sự không biết được nhiều về nó ngoại trừ là họ thấy hệ thống các cơn bão của các bạn, khí hậu của các bạn, nền gió của các bạn thay đổi. Chúng tất cả đều phụ thuộc vào vị trí các cực từ. Và đó là một trong các lý do tại sao bạn đang chứng kiến những thay đổi cơ bản của khí hậu trên Trái đất.
Rồi còn có các yếu tố khác như hiệu ứng khí nhà kính, sự tăng lên của khí carbon dioxide do đốt các nguyên liệu hóa thạch và tất cả các loại như vậy. Các bạn đã từng nghe về điều đó. Đó cũng là một yếu tố, nhưng yếu tố lớn nhất là sự dịch chuyển của các cực từ bắc và nam.
Sẽ có khoảng 3 ngày từ 20 – 22 tháng 12, 2012. Nó sẽ là hạ trí ở bán cầu nam, và đông trí ở bán cầu bắc. Có khoảng 3 ngày khi trường đện từ sẽ ở điểm yếu nhất, và trong những ngày đó, năng lượng sẽ là rất, rất mãnh liệt cho các bạn và các bạn sẽ trải qua sự gia tốc chính trong năng lượng của các bạn, trong sự tiên hóa của các bạn, trong sự thăng lên của các bạn.
Trong những ngày này, bão từ Mặt trời đổ xuống Trái đất với cường độ cực mạnh, mọi hệ thống điện sẽ tắt ngóm, ô tô xe máy không khởi động được, bầu trời mây đen mây đỏ lẫn lộn, nó thực sự là một "ngày tận thế" đối với những người nào tin nó. Và những người này sẽ phải trả giá thật đắt cho sự sợ hãi của mình, họ sẽ nổi điên, cướp bóc, hiếp dâm, giết người,... họ có thể làm tất cả để có thể sinh tồn vì sợ chết, và để thỏa mãn bản thân trước khi chết :D Thật buồn cười nhỉ! Vì bạn không chết được. Những nước nào động đất thì động đất thôi, sóng thần thì sóng thần thôi, chiến tranh biểu tình thì chết thôi, vì hiện nay thế giới cũng đã như thế rồi, ngày nào mà chẳng có thảm họa , ngày nào mà chẳng có người chết đầy đường, nếu bạn không nhận thấy điều này thì đó là do bạn không dám tin và không chịu tìm hiểu mà thôi.
Chết vì dịch bệnh là như thế này : Khi bão từ đến, nó mang một nguồn năng lượng cực mạnh có thể làm thay đổi DNA con người (cả DNA thể xác và DNA linh hồn - chắc nhiều người khá lạ lẫm với DNA linh hồn, tôi sẽ giải thích vấn đề này sau). Sự thay đổi DNA thể xác khiến hệ miễn dịch của con người bị suy yếu nghiêm trọng và mắc nhiều dịch bệnh mà chưa từng có, mụn nhọt to bằng quả ổi :P , lão hóa chỉ trong vài tháng, tay chân ghẻ lở,... Mà cần chi hù dọa , cứ để ý mà xem, báo y tế nó nói đầy đó , nào là dịch tay chân miệng, nào là chủng HIV mới, nào là dịch này dịch kia, bệnh này bệnh kia mà bệnh nào cũng lạ, bệnh nào cũng gây chết người. Thế thì bạn còn tìm kiếm cái gì nữa khi sự thật nó đang sờ sờ trước mắt. Sự thay đổi DNA thể xác là do cơ thể chúng ta không thể nạp được nguồn năng lượng này, những ai theo học các phương pháp Thiền Định hay bất cứ pháp môn nào thu nạp năng lượng vũ trụ vào cơ thể để chuyển hóa vật chất rung động thấp lên rung động cao hơn - xin chúc mừng các bạn vì các bạn sẽ không bị nổi một cái nhọt to bằng quả bí ngô ngay mông (xin lỗi vì ví dụ thô thiển :D ) Nhưng đừng vội mừng nhé, vì nếu các bạn không kiểm soát được thì các bạn sẽ nổi điên đó, vì nguồn năng lượng này quá mạnh , khiến các bạn cảm thấy bức bối khó chịu , muốn phát hỏa.
Thật ra trong đầu tháng 11/2011 vừa rồi đã có một đợt bão từ đến Trái đất, và tôi đã cảnh báo một số người đang trên đường thức tỉnh. Nhưng nó chỉ mạnh bằng 1/20 đợt 21/12/2012 thôi. Vậy mà đã có một số người than mệt mỏi, than nhức đầu, than rằng không biết sao thấy bức bối muốn đi chửi lộn đánh nhau cho nó đã. Các bạn hãy tự mình kiểm chứng nhé. Tôi đã đọc blog của Đỗ Bất Nhị tiên đoán về bạo động và biểu tình trong tháng 11 này, nguyên nhân cũng là do đợt bão từ này đấy.
Từ cuối năm 2012 đến đầu tháng 3/2013 thì các đợt thiên tai sẽ dồn dập, và số người chết sẽ được tính bằng hàng triệu chứ không như hàng nghìn nữa, một đợt sóng thần quét có thễ giết chết 2 triệu người chứ không phải là 240.000 người như đợt năm 2004. Một trận động đất có thể làm tan hoang cả một đất nước. Kinh tế thì khủng hoảng trầm trọng, vàng rớt giá thê thảm, nên ai có vàng thì đầu 2012 mà thấy nó lên được 60tr/cây thì bán đi nhá, đừng có mà ham. Tiền thì cũng thành mớ giấy, 100 ngàn chưa chắc mua được ổ bánh mì. Chiến Tranh thế giới thứ 3 chính thức nổ ra và đầu 2013 vì sự căng thẳng chính trị, tôn giáo, nhưng đằng sau nó chính là tranh giành các nguồn tài nguyên , và đắt giá nhất chính là dầu mỏ. Việt Nam khỏi thoát nha, có cái mỏ dầu to đùng năm trên biển Đông kìa, hèn chi bị dòm ngó mà không biết. Thôi không nói vớ vẩn, kẻo bị hốt lên đồn uống nước trà :D hehe
2014 thì ổn hơn 1 chút, các đợt dịch bệnh đã giảm. Mực nước biển dâng khiến các thành phố thấp không thể ở được nữa, mọi người di cư lên vùng cao.
2015 -2016 thì khá yên ổn, vì lúc này không ai còn sức để mà chiến tranh nữa.
thay vì sống tốt tu tập vì biết mình chẳng còn nhiều thời gian thì lại đua nhau phè phỡn,nản
Ngoài những yếu tố tự nhiên , còn có sự bộc phát cái ác từ bản tính con người ngày càng nhiều đó cũng là 1 kiểu tận thế .
trước mắt là tận thế cho sự suy đồi đạo đức rồi,thời nay không mấy ai tôn vinh người thật thà,công minh chính trực nữa
Có câu Người tính không bằng trời tính.
Xem kinh pháp diệt tận, và các huyền khải của Chúa, và nhiều tiên tri
Chết 7, còn 3, hiểu theo thông thường thì là tai họa, hiểu theo đạo thì là sàng lọc, và Như Chúa nói đó ko phải là tai họa , mà là tin mừng
Tuy có câu đức nhân thắng số, hoặc là tu là chuyển nghiệp tiêu nghiệp
vấn đề là đức năng được bao nhiêu mà đòi thắng số, và tu được bao nhiêu mà tiêu nổi nghiệp từ vô thỉ kiếp
nói chung thì mọi người hãy lo hành thiện tích đức đi
Thượng kiếp sẽ tới khi nào con người chết gần hết, chỉ còn lại người tốt mà thôi ! Điều còn lại là Thời Gian. Tằm ăn Dâu ^^
Ơn cứu độ ban ra là để cứu những người ác, người xấu. Chứ những người tốt, tốt rồi thì việc gì phải cứu. Cứu là cứu những người còn đang lầm lạc, mê muội, những người vẫn còn đang phỉ báng vào " điều đó".
Thời thượng kiếp đã xảy ra được một thời gian rồi, không phải là sẽ, mà là đang tới, đang xảy ra.
Rất dễ để nhận ra khi nào là thời mạt pháp.
Ví dụ, bây giờ tui nói tui là Chúa Giesu hoặc là Di Lặc giáng thế, thì chắc chắn rất nhiều người mỉa mai, chửi bới, hoặc để trong lòng hoặc thể hiện ra bên ngoài. Và đó là mạt pháp đó.
KHông xét tính đúng sai trong lời tui nói tui là Di Lặc giáng thế, nhưng vì mạt pháp, nên người ta mới mỉa mai nhau, chửi bới nhau, khinh miệt nhau như thế. Còn vào thời thịnh pháp, cho dù tôi có nói tui là ngọc hoàng đại đế hay gì gì đi chăng nữa, thì mọi người cũng chỉ cười vui vẻ và không chấp nhất vào những lời nói hay nhận xét đúng sai đó.
Thịnh pháp thì người ta luôn sẵn sàng yêu thương nhau, mạt pháp thì người ta sẵn sàng xung đột với nhau. Thời thịnh pháp và mạt pháp luôn tồn tại trùng lập trong nhau. Vào thời điểm nào cũng có các bậc từ trên các tầng cao trong không gian ngoài kia giáng thế để dìu dắt nhân loại. Và thực tế là sẽ không có một thời kỳ hoàng kim, tất cả mọi người còn sống trên trái đất đều thiện tâm, hiền lành. Vì khi thế giới trở nên đơn cực sẽ sinh ra cực đoan, và tốt sẽ sinh ra xấu để thế giới trở về với lưỡng cực âm dương cân bằng.
nhổ hoài ko còn cọng nèo bi giò ........................
Chết bảy còn ba hóa ra mất bốn
Đến Ngày Tận Thế
Mình Ngồi Trên Ghế
Chạy Điện Cao Thế
Được Hít Tung Ghế
Mình Thành Tàn Phế
Rồi Lại Thành Ế
Sao Nhục Như Thế?
Hì hì mình post cho vui thôi, không có ý gì đâu , căn bản là luyện lx 2-3 mà hì
? ma nhập đâu ra vớ va vớ vẩn ,cẩn thận lời nói ,có ngày ta trói,cho chừa cái thói.
Ra trang 25 fan tự mình khai mở hỏa xà và 7 lx có ảnh mình , coi tướng phát xem có kiếp tu hok cái nhỉ, mỗi tội gái gú không bik có tu dc không hehe
hừ , lx 5 ta cũng quay nhanh đó , không có chỵn vọng ngữ đâu nha hehe
Những kịch bản xảy ra trong ngày cuối cùng của 2012 mà mình thấy co khả năng nhất
- Mặt trời nóng lên kèm theo nhiệt & từ trường với tần suất lớn đến trái đất ( bão mặt trời ) vượt mức chịu đựng của 1 số người dẫn đến nổi loạn giết hại lẫn nhau . Ngoài ra khả năng từ trường quá cao có thể dẫn rò rỉ dẫn tới mất kiểm soát các lò hạt nhân , gây nổ chết nhiều người
- Sự xuất hiện của người ngoài hành tinh , lý giải về nguồn gốc con người . Tất cả hiện tượng động đất , sóng thần đều do tác động của người hành tinh . Lúc đó thần nước , thần lửa ....Gods , Angels đều là người ngoài hành tinh . Con người mất đi đức tin dẫn đến nổi loạn
- Được biết Thượng đế tạo ra vũ trụ , vụ nổ big bang hình thành trái đất cách đây 13 tỉ năm bởi "hạt của Chúa" , tạo ra một hành tinh và sư sồng . Sau 4 thập niên các nhà nghiên cứu Châu Âu sử dụng máy gia tốc tạo ra được hạt Higgs giống như "hạt của chúa". Khi hạt Higgs này được công khai tạo thành 1 hành tinh nhỏ có sự sống như trái đất thì cũng sẽ chẳng ai tin vào thượng đế , chỉ có sức mạnh là thống trị thì con người cũng sẽ diệt vong
Cuối cùng mình chỉ muốn nói , ai cũng phải chết không ai sống mãi , đó là 1 chu kỳ của cuộc sống trong 1 tiến trình của trái đất . Cá nhân mỗi người đều là thành phần của vũ trụ , nếu có xảy ra ngày tận thế thì cũng là bình thường nó để mình hòa vào vũ trụ với 1 nguồn năng lượng mới