Anh có thằng bạn, tên là Dương, lâu lâu thì cũng í ới cà phê bla bla ........trên trời dưới biển. Hắn thì mê thể thao, đặc biệt hắn to con, vật khỏe. Nên anh gọi nó là Dương "vật". Dương "vật" thời đã có vợ và 2 đứa con.
Bữa nọ vừa đi làm về, điện thoại đổ dồn, mở ra xem thấy hiện lên chữ Dương "vật" đang gọi, vỗi vã bấm giả nhời, a nhô! Bên kia hắn hối hả, ra cà phê tôi có chuyện này kể ông nghe. Anh đáp, 10 phút tôi tới.
Tới nới thấy hắn đang mơ màng nhả khói thuốc. Gọi lý cà phê ra, anh bảo; có việc gì mà chú ới anh gấp thế. Hắn mơ màng bảo, dạo này tôi iu ông ạh. Sax, anh suýt té ngữa, cha này thuộc dạng ngu ngu mà dính vô gái thì mệt lắm, dưng mà tò mò nên cũng hỏi dò; thế iu ai, đứa nào thế, hắn giả nhời; Em thanh đó. Hô hố, tưởng ai chứ em thanh thì anh biết, em thanh được cái hiền lành, dễ chịu. Nhưng anh vốn cẩn thận, nên hỏi lại hắn, Thanh nó đã có chồng rồi, mày thì kinh nghiệm iu đương gái mú ít, không cẩn thận có ngày chuyện vỡ lỡ, tung tóe ra hết đó. Dương "vật" vẫn mơ màng (khuôn mặt của kẻ ngu vì tình thấy rất rõ). Hắn bảo, không sao, tôi và em iu nhau lắm dồi ông ạh, em tâm sự với tôi nhiều lắm.
Heheh, DCM, tay Dương "vật" này làm anh hâm mộ dồi đó, tò mò anh bảo, thế iu tới mức nào đới. Phà hơi thuốc hình trái tim, hắn nói, ông chờ tôi nhắn tin cho em nhé, tin nhắn tôi mà nhắn thì em chỉ có từ chết tới chết vì iu thôi, voi cũng gục ấy chứ. Nói xong làm ngay, xong hắn đưa nội dung tin nhắn cho anh đọc. Bảo rằng, ông xem tôi nhắn tin thế này thì voi cũng gục chứ người thì nhằm nhò gì, anh nhìn vào đọc nội dung " Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!"
Xem xong anh bảo, ờ cũng được, nhưng mà sến quá. Hắn bảo, ông cứ sến được như tôi thử xem, gái có mà chết cả đám, tôi đây tán em nào thì em đó chỉ có mà gục. Ái dà!, tay này càng làm anh chú ý. chợt nghĩ, từ khi biết hắn tới giờ thấy hắn đâu có thế này bao giờ. Độc nhiên "tít tít" tiếng ti n nhắn tới, hắn cười nham hiểm bảo, em nhắn đới, tôi mà nhắn tin thì em chỉ có nhừ với tôi. Mở máy, quả thật thấy tiêu đề tên thanh gửi tới thật. Thầm nghĩ, dạo này hắn khá ghê, iu đuơng ngoài luồng kinh thật. Hắn đang đọc tin nhắn, đột nhiên biến sắc, mặt từ đỏ sang tái, từ tái sang đỏ, mồ hôi chảy dài, tò mò anh giật cái máy hắn xem nội dung.
"Thằng kia!, tao là chồng nó đây, đọc tin này mày phải gặp tao tối nay. Xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm, lưu tin này mày ăn 200 cái đá, trả lời tao mày sẽ ăn tất cả, ko trả lời, tối nay tao tới nhà mày!"
Hehehe, thằng chồng nó cầm máy nhắn tin tới, đúng là tin nhắn hắn tới thì không những em mà hắn cũng từ chết tới chết, phen này thì voi cũng gục là đúng hehehe. Trả đt cho hắn anh bảo, mày tự xử nhé, tao biến đây.
Tiên sư Dương "vật"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
