hồi đó mình có chơi 1 thằng có ý định tự sát vì bồ đá lúc xỉn
Printable View
Thôi, em ko hỏi nữa.
Em ko muốn biết nữa. :D
nói chung xin mọi người đừng làm bậy,người bệnh tinh thần cũng vậy,xin hãy sống vì mọi người và vì mình
.............
thôi,mọi chuyện đã xảy ra rồi,chỉ trách đời đưa đẩy con người ta đến cảnh đó
ủa, post xong mới đọc đc, xóa nhé
KML cũng edit lại đi. hiểu j? hề hề, hiểu c đc bao nhiêu
Àh, ý em là em ko mún biết lí do chết của một người đã chết...
Suy nghĩ 3 ngày nay là đã nhiều quá rồi.
Sợ nó có liên quan đến mình. Sẽ khó chịu lắm.
Chị đừng xoá bài làm j. Hì
Ps: giọng văn em đâu có khác. :)
mới đây chết nhanh vậy
k có j hối hận hơn việc đó nữa đâu.
KML dạo này khỏe k? lâu lắm k nói chuyện
mát trời buồn ngủ quá. mọi ng ngủ ngon
c quên trc e kia kìa, hí hí, bận lo những chuyện khác lâu roài. bậy mới hỏi e hiểu c mấy phần, hihi, con bé e quen hồi trc chết ngóm r e, lẩn thấn ghê á, nghĩ lại hồi trc buồn cười thật. nhưng cái j cũng p có quá trình. nên chả sao cả
câui nào là bé ni nhà mình vậy nhỉ?
Nam Mô A Di Đà Phật
chào cả nhà.....
cả ngày nay mình đâu có làm j hao tổn sức lực đâu mà sao cảm thấy bị đuối vậy nhỉ -__-
nếu ko biết nên gọi tổng đài chị ong nâu ^^
Dậy nào....
Morning ♥
Dậy trước bé Cá B-)
http://www.blogalag.com/photos/uncat...cafemochax.jpg
Chào Gem ,Bi ..hai bé dậy sớm nhỉ ...phơi nắng nào
http://tindachieu.com/news/wp-conten...-mat-troi1.jpg
Love all
Em buồn.....
hic Bi để con nằm chình ình à...ha ha
Love all
Cân bằng của buồn là vui lại rồi lại ko vui cũng không buồn...Bụt hỏi tại sao con buồn :kiss:
http://anhsaoviet.net/giaitri/giaitr...s/001-But1.jpg
Love all
Em buồn....ngủ T.T
hi anh qua canh cho đi ngủ nhá...hôm qua Gem đi ăn trộm nhà khoai à...
Love all
Ko ...em đi trộm mèo nhà hàng xóm B-)
Nói chứ , bao giờ mới có thể ko buồn ko vui đc -.- .Thôi cứ phải vui đi đã :')
thực ra em dậy hùi 3h sáng
Vậy đã là trc chị Gem.... ^.^
Đau cái đầu, đau cái lòng