Be friend ?
http://i1215.photobucket.com/albums/.../Cute_Baby.jpg
Printable View
Vào đây có cái này hay lắm nà. Hehe
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d=1#post378254
good morning cả nhà ^^
mọi người có một ngày vui vẻ nhé
Nam Mô A Di Đà Phật !
Đêm quá ta thiền tịnh và trì niệm hồng danh đức A Di Đà...
ta thấy tâm ta dần tần tỉnh lại và an đi rất nhiều....lúc ta thiền tịnh cảm thấy rõ các luồng khí vào cơ thể khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản ....
Có lẽ đó là mệnh của ta rồi ... ta cũng sẽ vì chúng sinh mà sẽ thiên cơ nói ra cho người ta biết để mà tránh... ta chấp nhận ma chướng còn hơn là nhìn thấy cái khổ mà ko giúp..
biết là ma chướng rất khổ rất dễ làm cho ta rơi và nghiệp ma nhưng ta tin tâm ta Phật sẽ hiểu và độ cho ta lão à...
Chiều nay lại rất có duyên là ta sẽ tham gia buổi thuyết pháp và đạo của các Thượng Sư Mật Tông ở Tây Tang tại hà nội.....
Tạm thờ tối nay va mai ta sẽ tạm không lên diễn đàn để ta nhập thiền định giữ Tâm cho tịnh .... Không biết ta sẽ có đủ lực không để thoát khỏi ma chướng này...
Tâm tịnh lòng an đời thanh thản
Phổ độ giúp người tâm luôn an
Thôi thì ma chướng ta đành kệ
Chỉ biết chấp tay lạy Phật thôi
Chúc mọi người vui vẻ tâm luôn an nhé .......
MÔ PHẬT,chúc bạn an lành và mau được giải thoát tâm.
---------------
cái cô bé này ,câu cuối cùng làm người ta đang bùn cũng phì cười thật tươi.:rolling_on_the_floo
anh muốn em lúc nào cũng như vậy,cũng hồn nhiên ,và rạng rỡ nụ cười trên môi.hãy lấy người mình yêu,đừng buông xuôi theo định mệnh mà lấy người yêu mình,chỉ đau khổ hằn khổ đau thôi em àh......mà thui đi tu cho khỏe.
anh chị đi ăn vui ko, kể em nghe với ^^
SVCZ YouTube Player
:D vui lắm anh. Tiếc là ko đông, có 3 ng à.
tại hồi sáng mắc ngủ sớm để chiều đi khám cái chân, sr ^^ để lần khác đi bù
Còn nhiều dịp mà. ^.^ có sao đâu. Hì
:) có những người hok thể nào tiếp tục nhớ và thương đâu em ạh!
---------------------
sao em lại thế nhỉ?ý vân bình nói anh nhutri nè,hic hic ,huhuhuhuhuhuhuhuhu
khóc cho cạn hết nỗi sầu
ngờ đâu càng khóc ,sầu ơi lại sầu
lánh về u cốc núi sâu
sầu nó cũng kiếm ,chạy đâu hết sầu.
biết yêu là khổ muon màu
lỡ yêu rồi mới biết sầu biết đau
lỡ yêu rồi ......làm sao quên dc em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..................
vì định luật khắc khe ,nên nên những người thương nhau đành xa nhau trong thương nhớ,nhưng họ khong quyền thương nhớ nhau vì do trái ngang bởi định luật là ............con gái yêu con gái,,,,,,,,,,,,,,,hic hic em hiểu cho anh......
giờ anh đứng giữa hai người
bên tình bên nghĩa anh thì chọn ai?
yến thanh tình mới ,vân bình nghĩa xưa
hic hic chon ai?.....hic hic đi tu lun...........
Nghĩ mãi vẫn k hiểu bá Cá = Yên Thanh ư. Làm thế nào để lột xác được như thế. Mình cũng ham hố. .
Vừa tự dưng buồn ngủ khủng khiếp, ôm cái bụng đói đi ngủ. Chuyến xe đêm, chả nhớ đi đâu. Kệ!!!
P/s: huynh melson quả thực quá mát tay, tăng page vèo vèo, già yếu theo k có nổi