chính xác ,hốt xác thằng ac ma lun đê ,trên đây toàn là đám 3 xạo
Printable View
EM NHẮN TIN TRÊN ĐÂY ĐỂ CÁC VỊ BIẾT BỘ MẶT CỦA VOTHUONG, TRÁNH NÓ LÀM Ô UẾ TRANG ĐẠO PHẬT
http://i1268.photobucket.com/albums/...psa2529c94.jpg
ảnh trong ngày
Đao VN bi bon nay bôi nho, muôn ji qua topic cua tao.
ok...đâu đó đã rõ ràng....chuyện offline cũng đã qua....chân tướng đã thị hiện...ai đúng ai sai đã bik...trách nhiệm của mình đã hết....còn chuyện ai bức xúc VP thì hạ hồi phân giải...Tôi có lời xin lỗi diễn đàn...vì quá nhập tâm và phấn khích có những lời lẽ tạp nhạp...nhưng nếu ko trừ những cái gai trong Phật pháp thì có thể nhiều ng mất lòng tin..hỏi những câu hỏi vô thần.
chúc mấy bạn an lạc tu ngày tin tấn!!!!!!!
LỜI HAY Ý ĐẸP TRONG TUẦN
guyên văn bởi vothuong1978
hehe..chẳng phải tụi bay muốn nghe những lời này sao...họ ko dám chửi chứ tao dám chửi..vì sao hả...vì cái lủ tui bay ..có coi Đạo Phật của tao ra ji` đâu ...thẳng thì xạo sự lếo láo, thằng thì dâm tặc bót sex, thằng thì moi móc ko nói có, thằng thì vửa nói đó quay qua nuốt lời, mẹ kiếp tui mày còn đem thịt chó vào bày ăn nữa, hoang tưởng vớ vẫn, lu xu bu....cái lũ tụi bay chữ TU còn đách bik mà bày đặt lếu láo.
Tụi bay có bik chữ Tu đối với tao là ji` ko mấy thằng não chém bàn phím....
chỉ là sửa thôi tui mày.....nên tao dc quyện dừng lại ko tu chửi tui...bay......5 phút.
hihihi
P/s: me kiếp hôm qua tới giờ gặp toàn mấy thằng ngụy quân tử, não nhũng...thôi đi uống cafe...xong tao vào tao chửi tụi mày tiếp....
--------------------------------------------------------------------------------------
mình không cần đánh nam dẹp bắc mấy cái gai đó đâu VT,vì sao vì phản biện của pháp làm bạn sanh tâm thì trước nhất bạnh dính trước rồi,VT, nên nhớ cái gì mà nó không có giá trị theo thời gian và không gian thì tự nó sẻ bị đào thải ,hoặc nhân quả sẻ phán xét họ đâu cần mình phải dẹp,mà không khéo mình lại tự dẹp mình,tôi từng nói với VT, đừng dính tum lum chung quanh mà,nó là nó ta là ta, cứ bình thường lấy chướng duyên làm chổ thuận có phải ta giải thoát rồi không,,,,,,wellcome1wellcome1wellcome1
ngay từ đầu em đã thấy cái này của em rùi bác NS à...nhưng em phải tự dẹp bỏ nó mới dc...ko nên gượng ép nó bác à...bác có hiểu đã thời gian lâu em ko vào...và em cũng đã từng nói NCHK là em chẫu trước sau...nhưng lương tâm hô pháp ko cho phép...nhưng em vẫn tin tấn...ko lạc đi đâu bác à...hhihiihihihi....
ừ thì bác xem VT như là người có duyên với bác thì bác mới khuyên vt, mấy lời chứ bác củng biết nguyên nhân nào xảy ra việc nầy,bác nói thật nhé tại vì bác không muốn tham gia vào thị phi của thế gian ,chứ bác củng có cách đó VT,nhưng tùy vt nhé,
ĐẠO CAO NHÚT TÍCH MA CAO NHÁT TRƯỢNG
ĐẠO CAO NHỨT TRƯỢNG QUỈ PHỤC ĐẦU SƯ
--hi hi nói nhỏ nè không có nó là không dược đó nhá cẩn thận chứ dính đó,,,,,:wave::wave::wave::wave::wave:
hihihi...cám ơn bác hihihihhi 2 câu này lúc nào VT cũng lấy nó là thước đo giới hạn mà dừng....hihih...nhưng ma khảo hay ng giả ma khảo cũng như nhau phải ko bác...nhưng bik khảo có còn là khảo ko..và ko bik khảo thì có bik dc là khảo ko...em chỉ nói thế...vui vẻ trẻ khỏe nha bác...hihihi..
chào bác..
đó là con nói thế thôi, cứ biết thế nhưng cái thực tế trong lòng ta có ma hay không mới là quan trọng, ta tin tuối trẻ các con làm được chuyện phi thường,con người chúng ta ai củng phải trải qua 4 giai đoạn,
LÀ THÀNH TRỤ HOẠI DIỆT, khi sinh ra lớn lên là thảnh cho tới khoản 25 tuổi giai đoạn nầy chúng ta thành công, thành tài, thành người ,thành tựu, thành đạt,củng có thể nó kéo dài tới tuổi 35 tuổi, thì nó sẻ chuyển qua trụ,khi nó chuyển quan trụ thì ta trụ để phát triển sở trường trong ta khai thác hết tìm năng trong ta,tu học thì giai đoạn nầy là con người phát triển được trí tuệ tuyệt vời nhất như vt,chẳng hạn mọi thành công trong đời chỉ có cơ hội cho chúng ta ở tuổi nầy vì nó đủ năng lực vì trụ mới sinh hóa và đột phá phát minh nếu ở người đời,thì họ đang hội tụ để thực tiển tìm năng,cho đến 50 tuổi trở lên 65 tuổi thì chúng ta lại chuyển đến giai đoạn hoại,con người ở giai đoạn nầy trí tuệ suy giảm kém trí nhớ hay quên,sự suy nghỉ sắc bén không còn như lúc thanh niên,bắt đàu các chi trong người bắt đầu hoại từng phần,chẳng hạn như tóc ,răng da tai nghe mũi ngửi cảm xúc nóng lạnh sức khỏe,vv, nói chúng là sự sáng tạo không còn như tuổi các con bây giờ,rồi từ 65 tuổi trở lên thì giai đoạn bắt đầu diệt ,giai đoạn cơ thể chúng ta có biểu hiện tiêu diệt từng phần một,có người bị tai biến chết 1/3 cơ thể có người đột quỵ rồi đi luôn,thoái hóa xương ung thư vv,nói chúng là không ai tránh khỏi sự mài mòn của cơ thể qua thời gian, thành trụ hoại diệt,dời nười cunh1 ta qua nhanh lắm thôi thì hơn thua làm gì ,ta tin chắc không ai trên đời nầy hủy diệt được lẻ phải và hủy diệt được chân lý,vì thế ta tranh thủ cái thời gian ngắn nhứt của đời người hay ban mọi người và tất cả một mùa xuân nắng ấm như ánh bình minh của ban mai thật tuyệt đẹp, thì hạnh phúc vô cùng phải không các bạn,tranh thủ đi các bạn thời gian sẻ không chờ con người,,,,,,$$$191
Chào bác em rất cám ơn bác đã dành thời gian cho em...nhưng em thấy chưa ổn thòa lắm có thể em ko thông như bác...
Dù sao đi nữa khi leo núi già trẻ lớn bé cũng phải mang theo cây gậy bác à...nó rất thông dụng...có thể gạt chướng ngại và ít làm tiêu hao năng lương của mình...ko bik bác đã nghỉ mệt trên đỉnh núi chưa...nhưng riêng em vẫn còn đi....tuy bác có thể bỏ gậy xuống núi đi chăng nữa....đó chỉ là hình thức..vì bây jio bác chính là cây gậy và nếu cây gậy mà ko phát huy sở trường của mình...thì chỉ là cây củi thôi ạ...đúng ko bác...thì em hỏi bác cây gậy có cần ko?....
chúng ta là những ng hiểu dc cây gậy đáng quý như thế nào...nên ko ngừng ngại chia sẽ giữa đường cho những anh khinh thường cây gậy ko có tác dụng ...vì họ ko bik đường vẫn còn xa và nhiều nguy hiểm.......
Chào Bác nhé.....
p/s: chưa tới lúc em dc ngồi nghỉ chân bác à.......:kiss:
trẻ cậy cha già cậy con ,đó là cái nương nhờ lẩn nhau, đôi lúc củng cần nhưng đôi khi củng không cần ,nếu như mình có đủ sức ,có điều là mình phải thực tế hơn một tí,ví dụ như đánh ghen chẳng hạn nếu người đàn bà mà có sự sáng suốt tinh tế thì họ giử chồng tuyệt vời,nếu họ phát giác chồng mình có bồ nhí mà họ không làm chủ được,làm rùm ben lên vì họ tức quá không làm chủ chính mình thì có thể có nhửng hành động dại dột xảy ra làm cho chồng mình mất mặt con nghỉ họ có giử chồng mình được không?bác tin chắc là mất chồng là cái chắc,,,,như nếu người vợ khéo léo một chút tinh tế một chút, thì chắc là ông chồng vừa sợ vừa nể sẻ tự rút lui,,,,,,đôi lúc chúng ta thấy mình làm thế là đúng nhưng nó củng chỉ ở một phía con hảy đứng vào cái trung đạo mà nhìn sự việc thì con sẻ có cái nhận thức khác ngay,nhưng trong đây chắc gì bác nói VT,mà củng là VT,nhưng chẳng phải cho VT,,,,,,,,,củng giống như nhửng bài trên củng vậy củng có nhiều người chịu trận cho người khác nhưng đôi lúc bác không chử trương nói ông A nhưng lại nói cho ông B,HI HI miển sao trúng tum lum là được rồi chứ làm gì có đúng sai ha,:skull::skull::skull:
THƯA các bạn đồng đạo ,trên D Đ; các bạn thân mến các bạn có biết chúng ta trong từng sát na điều sống trong vay mượn, chắc các bạn quá thừa biết rồi, nhưng con người ta đa số ta quên mất mình đang sống trong vay trả liên tục mà ta quên mất là chúng ta đả và đang sống nhờ vay trả,chúng ta thử đừng vay khoãng 10 phút xem,thở ra là ta trả ,hít vào là vay quí vị làm thử xem 10 phút thôi chỉ có 10 phút thì chúng ta sẻ gặp nhau ở chổ khác rồi,vậy mà chúng ta cứ hênh hoang tự đắt,, ta là ông nay bà kia là anh hùng nầy anh hùng nọ nhưng củng chỉ là vay mượn của trời đất vũ trụ nầy mà thôi,cho nên chúng ta thường hay hỏi tháng nầy bạn có ăn chay không /dạ bận chuyện con cái thi cử nên quân mất,thế rằm vừa rồi chị có đi chùa không,dạ hôm đó tại tiển cô bạn đi xuất cảnh nên liên hoan vui quá quên mất,thế lúc nầy anh có niệm phật thường xuyên không ?dạ mải lo việc ngoài công trình rồi phải tiếp khách tiền bạc tính toán công thợ nên củng quên mất,vv.... nói chung thì trăm ngàn lý do để nghiệp lực dể thực thi việc đòi nợ của chúng,có một điều là cái gì củng có thể quên bẳng đi được, chỉ có một điều mà ta không bao giờ quên là chúng ta đang vay mượn hơi của trời đất, của vủ trụ nầy phải chi ta quên mượn hơi thở khi hít vào xem nó ra làm sao nhỉ,đó cái đơn giản như thế mà có ai nghỉ tới đâu phải không cứ tưởng mọi thứ là của mình cả,đạo phật chủ trương là giúp cho mọi người vượt qua chính mình,để tiến đến sự sống đích thực viên dung,viên mản,tức là thấy cái yên lặng chân thật nơi chính mình mà nó củng là bản thể của vủ trụ,hầu làm cho tâm hồn không bị các thế lực của dục vọng như lo âu sầu muộn nóng giận si mê sợ hải, giửa cái cuộc đời đầy sống động muôn màu muôn sắt nầy, để thực hiện gương của đức thế tôn cho phù hợp với thời nay tôi dám bạo gan đưa phương pháp thiền ứng dụng vào nhập thế trong đời cho phù hợp với cái gọi là nền văn minh thời đại,của loài người bây giờ hầu làm lợi lạc cho đời ,đặt biệt là lối tu thiền nầy phóng khoáng không gò bó nhiều, không ràng buộc nhửng nguyên tắc quá khắc khe,như lối thiền ngàn xưa,chủ yếu là chú trọng vào sự tập trung,lắng đọng của tâm,ứng dụng một cách tinh tế vào cuộc sống ,vì thiền là biểu hiện của tỉnh thức nếu chúng ta đem cái cối xay lúc của ngàn xưa mà áp dụng cho cái máy vừa gặt vừa xác vừa sấy vừa ra lúa như ngày nay thì là sao ứng dụng khế hợp với thời nầy được, ví dụ như chiếc xe đạp là sự phát minh ngàn xưa nhờ có nó mà ngày nay chúng ta chạy xe honda mới tiện lợi ,chúng ta có như ngày hôm nay là nhờ cái phát minh của ngàn xưa như vậy giá trị lịch sự của nó là phiên bản phải bảo tồn để phát triển cái mới,nhờ đó mà từng bước luôn được phát minh để tồn tại, đó là mấy lới tâm huyết cho nhửng ai có cái hạnh đồn tu đồng hạnh thì cùng nhau chia sẻ ,chúng ta sẻ lần lượt sẻ có tiếng nói chung hầu làm một phát minh mới cho đời khỏi mỏi mệt,đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt dừng lại bên ta để thấy được huy hoàng,,,,, chào các bạn ,,nếu có người cần thì ta cần hơn họ,,,,,,