mi cứ viết ko dấu ko à...coi chừng baned..
Printable View
Mới vừa xong lúc tập thể dục ở công viên , một cô nhóc khoảng 22 – 25 tuổi đứng hỏi chuyện với bà trung tuổi ngồi ngay kế bên tớ.
- Sao lúc này con thấy lấy nhau khó quá há cô, yêu thì phải cưới đúng không cô? Vậy mà lâu lắm mới có một đứa bạn của con lấy chồng. Mà bây giờ cưới thì phải nói chuyện hai bên cha mẹ , rồi tổ chức đám hỏi mời người ta tới , xong rồi làm đám cưới ớ nhà hàng đúng không cô, phải làm như vậy thì yêu mới là chân thật há cô ….Hồi trước cô yêu có như vậy không cô ….?
Tớ ngồi kế bên mà cứ phì cười , cô gái này mặt mũi bình thường không xinh xắn cho lắm, cách hỏi chuyện khá thật thà hồn nhiên . Bà trung tuổi nghe mà cứ ậm ờ cho qua chuyện
Tớ bèn lên tiếng : Chú thấy thời nay con trai nó chọn đứa con gái nào biết nghề nghiệp , làm ra tiền … thì mới tiến tới hôn nhân cưới hỏi . Cháu cứ để ý thấy con gái có nghề nghiệp giỏi giang lương bổng cao , hay là buôn bán giỏi ... thì sẽ có nhiều thằng con trai để ý và muốn lập gia đình , tức là những đứa con gái đó mau lấy chồng hơn đứa khác .
Nói xong tớ đứng dậy tiếp tục đi tập thể dục, nhìn lại thấy cô nhóc ngước mặt nhìn lên trời trầm ngâm .Tội nghiệp, cái tuổi đang yêu muốn lấy chồng mà chưa có ai để ý.
BÊNH TÌNH CỦA CÁC SẾP
Các sếp ngân hàng đồng loạt từ nhiệm, một thời đây là ước ao của bao nhiêu người khi mong được mà ngồi ở vị trí này.
Trong sự nghiệp đầy tâm huyết suốt 17 năm trong ngành Ngân hàng, bà Bùi Thị Mai, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (nay đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội) đã có lúc đối mặt với khó khăn lớn nhất - khai "án tử" với cái tên Habubank. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó..., hiện nay bà đang được quản lý đòi nợ thuê, can tội đào hố thì phải lo lấy đất lấp hố hehehe.
Trần Xuân Giá, đang giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB có đơn từ nhiệm vào ngày 19/9/2012 và đã được ngân hàng ACB chấp thuận. Lý do mà ông Giá đưa ra là vấn đề sức khỏe. Cùng gửi đơn từ nhiệm với ông Giá, có 2 vị cán bộ cao cấp khác của ACB là ông Lê Vũ Kỳ, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Trịnh Kim Quang, Phó Chủ tịch HĐQT. Tất cả đều nêu rằng, vì lý do cá nhân.
Ngày 19/9/2012, ông Phạm Trung Cang cũng đột ngột xin từ bỏ vị trí Phó chủ tịch HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân. Ban lãnh đạo Ngân hàng Eximbank đã chấp thuận đơn của ông Cang. Không chỉ từ bỏ vị trí tại Eximbank, ông Cang còn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.
Đầu tháng 11 này, một nhân vật nổi đình nổi đám khác trong giới ngân hàng là ông Đặng Văn Thành cũng bất ngờ “nhường ghế” Chủ tịch HĐQT Sacombank cho Phó tướng Phạm Hữu Phú. Trong thư viết tay, ông Đặng Văn Thành bộc bạch rằng, lý do từ nhiệm là “sức khỏe và chuyện riêng”.
Các vị trên đều từ nhiệm vì lý do sức khỏe, xem ra thì ngân hàng cũng đang yếu và bệnh nặng lắm rồi, chắc cũng phải là ung thư mãn tính giai đoạn cuối.
Chúng ta sẽ chờ xem tái cấu trúc ngân hàng đợt này của nhà nước việt nam, vào hồi đầu tháng 9 anh có biên 1 bài viết về kinh tế việt nam, nhưng đưa ra nhiều thông tin quá nhạy cảm nên bị Mod xóa mất. Và dự đoán của anh bây giờ đã xảy ra.
Chờ xem sự sụp đổ tiếp theo của BDS việt nam, quá nhiều bệnh, tuyền bệnh ung thư ác tính sắp xảy ra
Kinh tế đang đi xuống sao cầu sụp đổ ko zị trời !
Lại xã stress thui !
Vào đời !
Mười tám tuổi anh bước vào đời
Giật dây chuyền để tặng người yêu
Cướp xích lô chở em đi dạo phố
Cớm bắt anh đi tập thể thao
Chúng đánh anh như đàn ca vọng cổ
Anh vào tù như thái tử vào cung
Tiền hết tình tan người yêu bỏ
Anh ra đi theo tiếng gọi quân khu
Áo anh rách vai,quần anh vá đít
Cơm ăn hàng ngày thịt gắp mỏi tay
Khi anh đi không một lời từ biệt
khi anh về thì bảy tám thằng khiêng
Trên quan tài thêu chín chữ thiêng liêng
"Tổ quốc mất đi một thằng vô tích sự"
st
hài...kinh tế là phải biết nắm bắt và lăng xã ..phải biết cập nhật thêm cách sống tụt dốc của toàn cầu ...hòa nhập vào nó rút ra kinh nghiêm và trui rèn nghề mới ....ta thấy nhiều anh vẫn đóng thùng đẹp đẽ đi làm hằng ngày..nhưng chỉ lê quán này lết quán kia...cho tới 5 giờ thì về nhà làm như mình đang ổn định...thà như thế kiếm thêm nghề nào học trao dồi thêm kiến thức ...xung quanh ta 1 đống người như thế...mấy ai giống được như ta buôn bỏ làm lại từ đầu....kakakakak...dạo này ta cũng ổn định rùi...kakakakakka
hài để ngộ định nghĩa TY cho mấy nị nha..coi có đúng ko?
Tình yêu là cái chi chi
Nữa đêm nó thức mặt đồ nó đi
Tình yêu là cái mốc gì
Khi buồn nó nhắn 1 tin nó cười
Tình yêu nó thật tức cười
Khi chưa thấy được thì lòng ước ao
Tình yêu nó giống như dao
Khi buồn nó mổ khi vui nó hàn
Tình yêu nên đặt trên bàn
Cùng cha cùng mẹ đôi đàng được vui....