Con cá bơi dưới nước vớt lên cạn cá không sống nổi ,con chim bay trên trời nhấn xuống nước nó cũng chết ,con giun đào nó lên nó cũng không sống được ,làm người biết tùy thuận hoàng cảnh để sống đừng vọng tưởng cao xa
Printable View
cảm ơn bạn rất ý nghỉa ,sâu sắt thực tế ,nhưng khổ nổi họ ở trong sân không thấy mình sân, họ ở trong vọng không thấy mình vọng,cứ thấy toàn trên trời chả biết mình là ai đang ở đâu,phải chi họ sống được nhửng điều của bạn nói thì đâu có tranh cải nhau,,,,,,cảm ơn bạn đả có tâm cùng anh chị em, mời bạn có gì tinh túy chia sẻ cùng nhau nhé ,,rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4ros e4rose4rose4
Đúng chỉ có nhân quả là đúng.
http://www.facebook.com/ngocphi.pham.37/info
đây là fp của học trò rất mong dc lam quen và kết bạn với mọi người để học hỏi đạo học mong các đạo tăng ,hiền nhân và moi người chỉ dậy thêmrose4rose4rose4
bạn hảy nói lên cái nói của chính bạn xem,bác sỉ muốn chửa bệnh cho bịnh nhân củng phải trải qua 3 vấn đề,là văn -vấn -thuyết: thì mới khám bệnh và cho thuốc được,vì vậy bạn đừng ngại có nhửng gì mà bạn cần nhứt thì cứ đưa ra để A.C.E, biết mà chia sẻ,,,,chào bạn,,,,rose4rose4rose4
cám ơn bác nguyensanh và cô minhdai
với những chia sẻ quý báu của bác và cô đã phần nào giúp cho con hiểu được lối suy nghĩ và kiến thức của bác và cô,tuy rằng rất ít ỏi thôi nhưng con biết với kiến thức sâu rộng của bác và cô còn có thể chỉ dạy cho con được nhiều hơn nữa.
nhưng con ngu muội chẳng hiểu được sâu xa,chỉ biết sơ sơ đạo trong đạo việt là di hưng .
liệu thế có được coi là nên không ạ ?
mong bác và cô hoan hỉ giảng giải thêm.
chào con con quan tâm như thế là rất tốt vì cái gì mình không biết thì cứ đua ra cùng chia sẻ chứ bác không dám tự hào cho mình là người biết,có một câu con viêt bác không hiểu ý của nó thì làm sao bác trả lời,là câu:chỉ biết sơ sơ trong đạo việt di hưng. đó là câu gì con nói rỏ ý xem,
à vâng.
đạo trong đạo việt là di hưng
theo con biết thì di hưng trong đạo việt tức chuyển thế từ tục,cổ,kim,ngân,và cuối cùng là hưng,tức ám chỉ 5 sắc thái trong cuộc đạo.
còn ám chỉ sự rời di cốt qua từng hành trình cho đến ngày nay.
di hưng còn nói lên biến hóa trong từng thời kỳ công cuộc qua các đời và triều.
đạo trong đạo việt được nhấn mạnh qua nét bút lồng vào nhau nói lên cái tâm trong tôi và ngược lại cái tôi trong tâm.
với 2 chữ di hưng được đệm vào làm cho sự hoàn mỹ thêm phần cải hóa và trau chuốt.
ngoài ra đạo trong đạo việt còn là di hưng như thể muốn nhắn nhủ vô điều kiện với từng tầng lớp cho dù đã được cải hóa.
con biết có vậy,có gì sai sót mong bác và cô và các bạn chỉnh sửa thêm.
Để đạt được những cấp độ đạo học từ thấp đến cao như thế, tất nhiên người ta cần phải học tập và thực hành đạo làm người, bao gồm trong bốn tục,cổ,kim,ngân mà cổ nhân để lại và đã thuyết giảng. Sống đúng với con đường đúng đạo nghĩa là hành giả đang nắm giữ hạnh phúc chân thật, vì đây chính là đạo lộ mà cổ nhân đã để lại cho chúng ta biết hỗ thẹn và đạt được quả vị thánh giả
Phong trần thất thểu làm thân khách,
Ngày mãi xa quê vạn dặm đường
phải biết đạo là hạnh phúc,ở đây cần phải được hiểu theo từng cấp độ, từng hoàn cảnh và từng cá nhân cảm thọ nó trong từng điều kiện riêng biệt
ồ thì ra di hưng là thế phanquang còn hiểu chứ bác thì chả biết cái từ đó,cảm ơn con chia sẻ,bác nói trên các trang trên và củng giải thích quá nhiều rồi tại con không đọc từ đầu nên con thắc mắc ,mà là thắc mắc đúng vậy con chịu khó đọc lại các trang của bác đi nhé,chủ trương của bác là đạo làm ngươì là chính con à,chắc con thắc mắc tại sao đạo làm người mà bác tham gia tất tần tật các pháp? phải không vì các pháp đó củng từ trong con người mà ra vì vậy tránh trời không khỏi nắng không có pháp nào không phải từ con người,con hảy trân trọng nơi con người thì con có tất cả,,,,,chào con
thì ra vậy thật tình bác chả biết tí gì về đề mục nầy PHANQUAN còn biết chứ bác thì bó tay bác chủ trương về đạo làm người,chắc con thắc mắc tại sao đạo làm người mà bác tham gia chia sẻ nhiều pháp phải không/ vì trong con người có tất cả các pháp,mà các pháp củng từ con người vì thế cho nên bác chỉ chủ tâm vào con người,,,,,cam ơn con
Cảm ơn mọi người