eo ơi, thiệt chứ gọi cô nghe sợ quá zoon ạ. dạo này hay bảo với bạn là mấy năm nữa, sn 30 tuổi chắc vừa thổi nến vừa khóc tu tu thì giờ được gọi là cô, chắc khóc luôn quá, khỏi đợi. dù sao ra đường, nếu che cái mặt đi, ăn mặc xì tin cũng có người nhầm là 9 ích mà (tự nói tự ói). gọi chị thôi, nhé, cho nó tờ rẻ
haiz, k biết móc, lười học, biết móc mỗi thành cái dây dài lòng thòng. mẹ c cũng đan móc nhoay nhoáy (các bà mẹ hình như ai cũng giỏi) mà c thì ậm ạch bao nhiêu năm k qua nổi bước đầu tiên
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
