Đúng rồi, Dụ ngôn 10 nén bạc thì mỗi người được trao bạc theo các cách khác nhau, quan trọng là làm cho những cái đã được trao ban sinh sôi nảy nở ra thôi.
Printable View
Đúng rồi, Dụ ngôn 10 nén bạc thì mỗi người được trao bạc theo các cách khác nhau, quan trọng là làm cho những cái đã được trao ban sinh sôi nảy nở ra thôi.
Vâng...vậy tại sao bạn lại nghĩ là tôi nói vì chỉ trích bạn mà lại không nghĩ là tôi nói cho vui ???
Dẹp câu cho vui đi ...hehe
Vậy tại sao bạn lại dùng từ buồn cười mà không dùng từ kỳ ghê???Hay tại bạn cố ý sử dụng từ đó để vừa được nói mà lại không bị nói...
Quang nói hay không là việc của bạn đó...Tôi thấy không thích thì comment thôi...Xin lỗi vì đánh trúng chỗ nhạy cảm của bạn...the do1
ý tôi là khi đọc xong có lẽ mọi ng hiểu tôi k xúc phạm bạn, và k xúc phạm ng thờ sa tan. Còn 1 ng hiểu lầm tôi chính là bạn? Giờ thì tôi đã rõ.[/QUOTE]Vâng tôi hiểu bạn muốn nói gì...không cần phải giải thích đâu...Văn chương để làm gì khi mà trong lòng toàn là...rác...???:silly::silly::silly:
Vâng mình cũng không hiểu mình cần giải thích cái gì nữa...Bít cửa nói rồi...
Cuộc đời mình được sung sướng hạnh phúc thì nói là do Chúa tốt với mình...
Cuộc đời mình không được sung sướng và bất hạnh thì nói là Chúa đang thử thách mình...
Vậy tại sao bạn không nghĩ nếu không có Chúa thì bạn vẫn có thể làm được những chuyện như vậy...đâu cần phải có Chúa thử thách bạn mới chịu làm tốt mọi việc...
CÓ MỘT SỐ NGƯỜI ĐỌC MÀ KHÔNG CHỊU SUY NGHĨ, VÀ ĐÔI KHI HỌ CHỈ THÍCH NÓI CHO ĐÃ CÁI MIỆNG CỦA MÌNH. CHỨ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU ĐỌC ĐỂ SUY NGHĨ CHO KỸ NHỮNG GÌ MÀ ABBACHAOI VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐÃ VIẾT ĐỂ MÀ HỌC. THÌ ĐỂ TÔI NÓI LẠI MỘT LẦN CUỐI:
Lòng dạ kẻ ngu đần như chiếc bình rạn nứt, chẳng giữ được một kiến thức nào. Nghe một lời lẽ khôn ngoan, người am hiểu tán thưởng và góp thêm ý kiến, còn kẻ sa đoạ thì BỰC MÌNH VÀ BỎ LẠI SAU LƯNG.
Mình không phản đối gì với bạn nếu bạn cảm thấy không nhịn được khi muốn nêu lên một thắc mắc nào đó với tinh thần học hỏi và xây dựng với những người CG trong này. Còn nếu bạn khẳng định là bạn chỉ đùa giỡn và chém gió cho vui thì bạn nên coi lại thái độ này. Đây là 1 diễn đàn nghiêm túc , mọi người bàn luận về tôn giáo với nhau, chứ không phải là diễn đàn chém gió vung vít như bạn nghĩ. Lời nói này đã khẳng định rõ bạn có phải đúng thật tinh thần "từ, bi , hĩ , xã " ? Không nên "chém gio'" tùm lum rồi nhắm không êm thì "out" nó có vẻ thiếu cái chất anh hùng đó.
Mình thấy mọi người đã cố gắng trả lời những câu hỏi của bạn mà bạn nói như vậy có nice không tùy bạn suy nghĩ nhe
Họ được dạy là CHỚ CÓ TIN VÌ NGE MÀ PHẢI BỚI MÓC XEM CÓ RÁC HAY KO?! Chẳng phải họ ăn cơm, cơm từ lúa, lúa ăn phân ăn rác mà thành?
Thứ nhất, nếu bạn không phải là những nguoi thờ satan thì bạn không phải là đối tượng nói đến. Thứ hai, Bạn có biết satan là ai không? ngày xưa nó chính là thiên thần được Thiên Chúa yêu thương nhất , một ngày nọ nó làm phản lôi kéo theo 1 số thiên thần khác đòi lật đố ngai Thiên Chúa để nó lên làm Chúa nhưng dĩ nhiên kế hoạch của nó không thành , nó bị Thiên Chúa đày xuống địa ngục tối tăm lạnh lẽo đời đời, nên từ đó nó luôn tìm cách lôi kéo con nguòi theo phe nó để chống lại THiên Chúa Mình là nguòi chống lại những nguoi theo Satan nè bạn :icon_wink: Mình hoàn toàn không ghét những nguoi theo đạo khác ngoại trừ đạo thờ quỉ vương Satan và mình đã giải thích rõ lý do cho bạn nghe rồi đó . Đạo phật không xúc pham đến CG , còn đạo thờ quỉ Satan mục đích duy nhất là đi ngược lại giáo lý của Thiên Chúa nên mình chống đó. Còn nữa Satan có khả năng quyền phép làm bất cứ phép lạ gì kể cả chữa bịnh, nhưng một khi bạn đi theo nó rồi thì bạn sẽ không bao giờ được trở thành tiên phật thần thánh chi nữa, nó bị Chúa phạt đời đời rồi nên không bao giờ có chuyện Chúa tha cho Satan và nên nhớ Satan lúc nào cũng nguyền rũa Chúa hết nên nó chỉ có sống duoi dịa ngục mà thôi, satan không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng thiên đàng nửa, không còn cơ hội nào cho satan đâu, kẻ tội lỗi ăn năn may ra còn được Chúa tha còn satan là kẻ thù của giáo hội Thiên Chúa, nó rất ghét chúa và đức mẹ nên mỗi khi bạn đưa cây thánh giá đến gần những người bị quỉ ám thì nó chữi tục tĩu rất ghê ! sao rồi, mình nghe nói đạo phật chính tông không tin ma quỉ, bạn đừng binh vực cho những người theo satan mình thấy sợ dùm bạn đó :)
bạn nên hiểu 1 vấn đề là thể xác con nguòi ta khác nhau hoàn toàn, mức độ xấu hay đẹp cũng khác nhau chứ chưa nói đến tật nguyền hay không. Thiên Chúa có 1 công trình riêng cho mỗi người, có ai sống đến được 100 tuoi? nên thể xác không quan trọng mà linh hồn mới quan trọng, nếu các bạn đạo phật hiểu được điều này thì coi như các bạn đã "ngộ" về CG chút ít rồi đó, nguòi CG lo về phần hồn chứ không lo về phần thân xác, khi chết tất cả là cát bụi , vậy thì đẹp đẽ giàu có sang trọng ganh đua tị hiềm chiến tranh làm gì, con nguòi ta chỉ hơn thua nhau khi đứng trước mặt Thiên Chúa bạn sẽ bị phán xét là làm bao nhiêu việc lành chứ không phải bạn đẹp đẽ lành lặn hay kiếm nhiéu tiền hơn ai. Theo mình biết thì các bạn theo PG có câu trả lời là nguòi này tại sao đẹp hay giàu hơn nguòi kia nhưng đạo CG tựu trung về 1 ý là " Bạn làm được gì với thân xác mà Chúa trao cho bạn? Bạn làm gì nếu Chúa cho bạn đẹp và giàu từ trong lòng mẹ, bạn làm gì và phản ứng thế nào nếu chẳng may bạn sinh ra què quặt tật nguyền?? cuộc đời mọi nguòi là 1 cuộc thử thách để xem bạn xứng đáng được lên thiên đàng được ở cạnh thiên chúa hay không . Nên nhớ những người xấu xí kinh khủng thế nào nếu khi chết họ lên thiên đàng rồi thì sẽ trẻ đẹp sáng láng lắm, các bạn đừng nghĩ lên thiên đàng phải mang theo cái nạng nhé, Chúa quyền phép làm gì chẳng được, không lẽ Chúa để bạn phải khổ sở trong thể xác xấu xí trên thiên đàng hay sao;)
Trường hợp người CG nói Chúa thử thách mình là khi họ gặp tai nạn, bịnh hoạn , mất tiền, mất nguoi thân, đau khổ liên tiếp tưởng như không sống được nữa thì họ sẻ nói như thế để có nghị lực vượt qua. Khi họ hết bịnh tai qua nạn khỏi rồi thì họ sẽ trân trọng những cái mà lúc bình thường họ coi chẳng ra gì vậy nên họ sẽ cảm tạ Chúa cho họ được bình an, cái này giống như phép lịch sự tây âu "thank you, thank you " đó mà, bạn lại nhạy cảm chuyện này quá đo' ... Không có Chúa cho bạn trí thông minh hơn người thì làm sao bạn kiếm được nhiều tiền và thành công bây giờ? bạn chưa nghe người ta nói cái câu cảm ơn "Trời Phật " hả? Phật thì bạn biết là ai rồi còn Trời là ai nè? hong lẽ bầu trời xanh hay sao?:D
Quả thực ý niệm về thiên chúa đã từng là khái niệm buồn cười khi nó mới hình thành, ý niệm về chúa Jesu là con của thiên chúa đã từng là ý niệm khiến cho khối kẻ bị đầu rơi máu chảy. Ý niệm về trái đất tròn và không phải là trung tâm vũ trụ đã từng bị nhiều sự phản đối. Các ý niệm thay đổi thường xuyên trong dòng lịch sử và đến lúc nào đó ý niệm về thiên chúa lại trở thành buồn cười cũng đâu có gì lạ đâu. Tuy nhiên, sự biến thể khi đó sẽ là ý niệm về thiên chúa như ý niệm được hiểu bởi đa số người ngày nay sẽ là buồn cười. Khi dân trí cao hơn thì ý niệm về thiên chúa sẽ mang tính chất triết lý hơn còn khi dân trí thấp hơn thì ý niệm về thiên chúa sẽ gần với tính chất của một ông thần ông thánh ban phúc giáng họa cho người nào tin hoặc không tin mình hơn.
Có hai nhà sư đang trên đường đi khất thực. Đến một con suối có dòng chảy rất xiết hai nhà sư nhìn thấy có một cô gái đang định lội qua suối nhưng không dám vì sợ bị nước cuốn đi. Nhà sư thứ nhất không quan tâm đến lời yêu cầu giúp đỡ của cô gái và tự mình lội qua suối. Nhà sư thứ hai tiến đến bế cô gái vào lòng và lội qua suối. Cô gái vô cùng cám ơn nhà sư đã giúp mình và cả hai nhà sư lại tiếp tục con đường của mình.
Đi được một đoạn đường, dường như không chịu nổi nhà sư thứ nhất quay lại trách nhà sư thứ hai :
- Anh đã tu hành mà vẫn còn tà tâm, vẫn còn ham sắc dục. Sao lại ôm ấp đàn bà con gái như thế?
Nhà sư thứ hai điềm đạm trả lời :
- Ô hay! Tôi đã bỏ cô ta lại bên bờ suối rồi, còn anh vẫn mang cô ta theo cho đến bây giờ sao?--------Đức Giáo Hoàng John Paul đã xin lỗi về tất cả những gì xảy ra trong quá khứ của giáo hội, bạn vẫn như nhà sư kia tới giờ này vẫn ôm theo những chuyện cũ kỹ qua sông, bây giờ là thế kỷ 21 bạn vẫn mang nặng những chuyện này sao? như vậy làm sao bạn tìm giải thoát được? bạn đang cười những người CG vì cho họ là dân trí thấp vì niềm tin vào Chúa, mình đoán là bạn rất thông minh vậy mình muốn bạn trả lời câu này để chứng tỏ trình độ dân trí cao của bạn , câu hỏi của mình là tại sao con vịt không kêu meo meo và con mèo không kêu cạp cạp? Ai là người đã làm cho con mèo kêu meo meo và con vịt kêu cạp cạp? bạn rất thích cười nên mình đặt câu hỏi ngộ nghĩnh này cho bạn cười thật đã đời rồi cứ thủng thẳng mà trả lời nghe:rolling_on_the_floo
Chán các bạn quá...cãi thì không cãi...cứ nói văn hoa...Nhưng đằng sau văn hoa đó là đang đâm chọc người khác...thà cứ rống cổ cãi như tôi nhưng chả xúc phạm đến ai vì đơn giản tôi chỉ muốn nói cho các bạn bực mình...Còn quan điểm cả 2 tôn giáo khác nhau thì tôi tranh luận làm gì???
Tôi chỉ tranh luận với 2 người trong MOD TCG này...thứ 1 là minhthai...thứ 2 là hangnhi ( nhưng trước h tôi chưa tranh luận với người này bao giờ nhưng tôi thấy cách nói chuyện của người này khá đứng đắn và hiểu biết )...
P/S : Diễn đàn chỉ là mạng ảo thôi nhé....Tôi đã nói biết bao nhiêu điều xúc phạm Chúa của các bạn mà phản kháng không bao nhiêu...Mới xúc phạm tới bạn ABBACHAOI thì đã la ầm là ĩ lên ...thật buồn cười...
Lại cứ dùng cái chữ BUỒN CƯỜI. Nếu chúng tôi đáp lại chữ BUỒN NÔN , có phải khẩu chiến nổ ra ko? Các người khoe VÃNG SANH, TÔI CÓ MỈA MAI CÂU NÀO CHƯA? Mà tôi viết thì xỉa xói. NHÌN LẠI CÁI TÂM THANH CAO CÁO CỦA MÌNH ĐI