Thầy ơi lỗ tai tôi cũng có nghe tiếng ve kêu, e è e, nhưng tai tôi rất thính,mắt rất sáng, buổi tối tui ngủ một mạch tới sáng không buồn đi tiểu, có phải là bệnh lỗ tai không thày.
Cảm ơn Thầy trước.
Printable View
Thầy ơi lỗ tai tôi cũng có nghe tiếng ve kêu, e è e, nhưng tai tôi rất thính,mắt rất sáng, buổi tối tui ngủ một mạch tới sáng không buồn đi tiểu, có phải là bệnh lỗ tai không thày.
Cảm ơn Thầy trước.
Bạn Vân Quang,
Như vậy thì Bạn quả là "thung-thướng" rùi, Bạn được "Tai Thính, Mắt rất Sáng" vậy thì Bạn vừa Trẻ hơn tôi, vừa lại hơn tôi ở 2 điểm đó.
Vì Tôi thì Tóc bạc, Tai nghễng-ngãng, Mắt...tem-hem, kẹp-nhẹp, kèm-nhèm...
Còn Tai Bạn nghe è è, hoặc xè xè...vậy càng dễ ngủ phải hong bạn?
Đùa tý, chứ Bạn nên đi kiếm Bác Sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng chẩn đóan thử xem nhé.
Tôi nghĩ hong có gì cả đâu, vì bạn tuổi trẻ, năng động, nên "nước trong con Ốc" chao động nhiều, thế thôi, tự nhiên sẽ hết.
OK.
Cảm ơn thầy đã trả lời ,
Thầy ơi! em năm nay cũng U-60 đó thày,(con dắn quý đó mà) em làm cái nghề thiết kế phần cứng ó , nhưng bi giờ thì không còn lắp ráp hay sửa chữa chi được nữa để tụi nhỏ nó làm, mình chỉ đốc chúng làm thôi.
Áp huyết của em 11.75-7.5 còn nhịp tim sáng sớm ngủ dậy là 60, tối là 80, chơi tennis thở hồng hộc là 140-150 , còn chơi bình bình thì 90-100.Lúc trước có ngồi thiền theo 13 pháp niệm thân, sau nầy thấy chưa triệt được cái dâm sự mà tu hoài không thấy tiến bộ nên chuyển sang tịnh tâm đi đứng nằm ngồi chi cũng lắng tâm bình an, niệm Phật tam muội ; ai chửi cũng cừ! ai nói ngu cũng dạ, tâm sân giảm cũng nhiều, chỉ còn tâm si thôi, mà cái tâm nầy thì nó hay kèm cái tâm ngu đi theo nữa.Hai con mắt nhìn rất rõ, hai tai rất thính tiếng e è e như ve kêu thì thường xuyên (12h/24h)nhưng không thích nhĩ, tuy vậy gần đây đột nhiên không nghe nó nữa thì có tiếng u âm thanh cao mà mạnh như từ 1 ống tiêu từ trên cao rót vào đúng một lỗ tai bên trái, còn tai phải thì không nghe, chừng 3 giây thì mất hẳn.Tiếng ve kêu không phải liên tục, có lúc 3 tiếng rồi mất khoảng 10-20 phút lại có trở lại, đi khám bác sĩ chắc cũng khó tìm ra nguyên nhân, vì bệnh ở tai thường liên quan đến gan và thận, mà mấy cái đó mình lại tốt mới lạ.
Có bùa chi khoáng cho nó im không thầy?
Thân mến
Cháu chào bác atoanmt! Cháu đã đọc qua nhiều diễn đàn và hôm nay đọc được trang web thegioivohinh này mà thấy là may mắn và nhất là được biết đến những cách chữa bệnh của bác.Cháu bị khó thở,tim đập nhanh,hay hồi hộp có lẽ vì vậy mà giờ thấy khó chịu ở vùng tim và đau đầu,thỉnh thoảng nóng bừng đầu và cả người...cháu đã đi khám ở 1 số nơi và được kết quả là rối loạn hệ thần kinh thực vật.Cháu đã uống nhiều thuốc tây mà chưa thấy đỡ.Căn bệnh này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cháu.Cháu nghĩ đôi khi nó làm cháu thấy buồn chán và tinh thần hay tiêu cực...Cháu rất lo lắng....Mong bác có lời khuyên hay bài thuốc nào giúp cháu được không ạ?Cháu thành thật cảm ơn bác! Kính bác mạnh khỏe,hạnh phúc!
Bạn Vân Quang mến,
Như vậy là sức khỏe của bạn rất tốt so với tuổi của bạn đó, mình rất mừng cho bạn.
Nhưng mình thích nhất đoạn mà Bạn đã viết:
"...chuyển sang tịnh tâm đi đứng nằm ngồi chi cũng lắng tâm bình an, niệm Phật tam muội ; ai chửi cũng cừ! ai nói ngu cũng dạ, tâm sân giảm cũng nhiều, chỉ còn tâm si thôi, mà cái tâm nầy thì nó hay kèm cái tâm ngu đi theo nữa..."
Khi bạn "biết được cái Tâm Si" thì ngay lúc biết ấy Tâm Bạn đã hết Si rồi. Bạn lại còn viết câu "Đi-đứng-nằm-ngồi..."
Khiến mình liên-tưởng đến ý của câu: "Đi-đứng-nằm-ngồi gì cũng Thiền"...Qua đó, mình nghĩ bạn thế nào cũng là 1 cao-thủ trong Phật-Giáo ! điều Bạn post ở trên, lại chỉ viết rất khiêm-nhường mà thôi.
Tuy nhiên, vì bạn đã hỏi: "Có bùa chi khoáng cho nó im không thầy?"
Mình đành phải chiều ý Bạn, mà post Câu Chú kèm theo lá Bùa Khoán mình vừa vẽ sau đây:
"MẬT MẬT MÔ NÔN, THIA OAI KHẦM CHA, ÔN SĂNG LỤC SẮC SẮC"
http://dc127.4shared.com/img/1373027.../NHIX-THUW.jpg
Chúc Bạn tùy duyên hoan hỷ.
Mến
Thân kính,
Cảm ơn thầy nhiều, bùa nầy chỉ cần làm một lần hay cần phải luyện bao nhiêu ngày mới dùng được ạ!Tôi thấy gần giống chữ bùa của "chim gỏ kiến " nhưng câu chú thì giống của Phật.
Thân mến
Họa cùng thầy:
Vừa quân, vừa dân , vừa sư, vừa trò:
Móng đầy ...bùn !, lặn lội ở thập phương trời Nam,
Nhiều Tiền, nhiều Bạc,nhiều Bạn, nhiều Bè:
Bụng đầy ...thịt !, ọc ạch trên mười hướng trời Nam
Thật ra là:
Tiêu diêu tự tại đâu cần thịt
An lạc từ bi chỉ độ nhân
Từ khi ta biết trăng là nguyệt
Tối tối trăng lên uống rượu chờ
Cung thỉnh,
Bạn Vân Quang mến,
1/- Lá Bùa này cần phải luyện ít nhất là 3 đêm. Khi luyện đứng trước Bàn Thờ Phật, sau khi niệm Đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, cần phải niệm:
-Nam Mô 36 vị Phật Cựu
-Nam-Mô 36 Vị Phật Tân
-Nam-Mô 36 Vị Phật Hội
Hơn nữa, ngoài việc khoán trị bệnh Tai kêu, Bùa này còn có công-năng :
-Hộ thân khi đi đường.
-Trấn ếm, và trừ Tà nơi mình đến tá túc.
-Giữ mọi chuyện bình yên.
2/- Thỉnh-thoảng đâu đó, tôi có thấy "Bùa của Chim Gõ Kiến" mà...cười thầm !
Vì tôi nghe kể, người xưa dùng đất bít tổ chim trên hốc cây, rồi rình ! Chim bay về, thấy bị bít cửa ! Chim bèn bay xuống đất dùng chân vẽ Bùa, thì đất bít cửa tự rớt ra. Người ta vội đuổi Chim và copy lại lá Bùa đó. Mục-đích: Dùng Bùa Chim Gõ Kiến để phá cửa (!)
Tôi tưởng-tượng Chân Chim như Chân Gà...bươi ! mờ các lá Bùa nói là của Chim Gõ Kiến lại có các khoanh Tròn ! Khiến tôi thấy "nể" con Chim Gõ Kiến quá ! Chim mà vẽ được khoanh Tròn ! Vì vậy, tôi-đã-không-bao-giờ-lưu-tâm-đến-Bùa-Chim-Gõ-Kiến !
Cám ơn Bạn nhắc đến Bùa Chim-Gõ-Kiến, khiến mình cười dzui ác :matcuoi:, nhưng khi đọc đến 4 câu Thơ Họa của Bạn, mình chịu hít nổi, cười té ghế luôn ! Cứ tưởng đến cảnh:
"Bụng đầy ...thịt !, ọc ạch ..." mà mắc cười mún chít nuôn.
Đã vậy, cuối câu Bạn còn phang thêm 2 chữ: "Cung-Thỉnh" nữa!
Bạn tếu ơi là tếu ! Dzui ác....
Ha ha ha...
Mến
Thầy ơi!
Không phải chim gõ kiến vẽ được khoanh tròn mà đường cuối cùng của nó là nó xòe cánh ra rồi ịn xuống đất, còn ba cái vòng tròn lớn là do cái mỏ của nó quẹt thành vòng tròn, ba dấu sổ dọc ở trên là dấu chân của cái chân bên trái , ba cái sổ dọc ở dưới là dấu chân của cái chân bên phải.
Chỉ có câu chú thì sẽ không hiệu lực nếu không biết câu gọi tổ trước khi đọc chú thì cũng khó linh ứng . Câu chú là "phù ếm quyết Ngô Phụng Tiên Sinh, lệnh phù cấp cấp y như luật lệnh", còn câu gọi tổ đệ bù trất.
Cảm ơn thầy, về cái bùa khoán lỗ tai, nhưng mấy hôm nay thấy nó hết kiu rồi, chừng nào nó kiu lại sẽ luyện, cẩn thận đã copy vì có khi diễn đàn bị bí zi!!!
Thanks thật nhiều!!
Tặng thầy bài thơ để cảm ơn:
vịnh trăng thu
Hằng Nga e lệ mây mờ tỏ
Trần gian lòe loẹt đèn xanh đỏ
Cao ốc trùng trùng đường lớn nhỏ
Gầm cầu vất vưởng đàn trẻ nhỏ
Trung Thu chim lạnh nằm gác mỏ
Bóng nguyệt trơ trơ soi đầu ngỏ
Hồ nước trong xanh dìm ngọn cỏ
Thơ thẩn túi thơ bình rượu nhỏ
.....
Lẳng lặng chìm trong giấc mộng thiền
PQ
Và bài:
Tầm đạo
Nhiều năm ròng rả quyết chí tu
Đạo nầy đạo nọ vẫn còn ngu
Cuối đường hết lối gặp sông u
Sang sông gặp phải bè không nổi
Bì bỏm lội càn sạch hết ngu
PQ
Thân kính
Chú thích :Tự điển điển tích
sông u:là sông không biết tên, hoặc chữ u là chữ đầu câu mà tụi giang hồ hay chưởi đổng khi gặp cái gì hổng bít!!
Bạn Vân Quang mến,
Cám ơn nhã ý của Bạn khi Bạn đã sáng tác tặng mình hai bài Thơ rất hay mang nhiều ý nghĩa .
Mình hong biết nói sao, thôi đành cố "Họa" lại Thơ của Bạn để tạm gọi là đáp Lễ.
Nhưng Bạn làm Thơ kiểu "liền Vận" thật là khó !!! :confused:
Mình đã phải...uống hết 3 gói trà Sâm mới đủ Bin để Họa lại hai bài Thơ của Bạn ! :) Có gì sơ-xuất, Bạn hoan-hỷ cho nhé.
VỊNH TRĂNG THU
Trăng ở nơi nào sao chưa tỏ
ĐêmThu hiu hắt ánh đèn đỏ
Bóng ai đọc sách khung cửa nhỏ
Tiếng chuông hoài-vọng ngân nho nhỏ
Chùa khuya công-phu đều tiếng mõ
Nào biết Trăng về soi trước ngõ
Lấp loáng vàng rơi trên Hoa Cỏ
Khói trầm tỏa nhẹ, tách trà nhỏ...
TẦM ĐẠO
Bon-chen cuộc sống chẳng biết tu
Ôm-đồm đủ thứ tưởng không ngu
Một đêm tỉnh giấc giữa âm u
Giật mình chẳng biết chìm hay nổi
Cười vang đêm vắng, chuyện khôn, ngu...
Thân mến.
Hay !Hay! tri âm , trỉ kỹ, tri vận lắc léo.
Xin lỗi thầy cho mình cừ thoải mái "bứ lịch sật " một chút, Ắc ắc , ặc ặc....
Người Tàu dạy người Việt gieo vần bằng cuối câu, mình chơi gieo vần trắc cuối câu có nó lọa, không ngờ có kẻ biết đến ta....
Thật là:
Đập bể cây đàn, không thương tiếc
Mất người tri kỹ, khóc quanh năm....
Phục! bái ...ái ...phụ... ục!!
Nhân đây xin họa ngược bài của thày
Họa Trăng thu
Trăng ở quê nhà trăng chưa tỏ
Đêm Thu , điện cúp đèn cầy đỏ
Trăng in bóng mình qua cửa nhỏ
Chuông bể tiếng rè ngân nga nhỏ
Tịnh cốc ê a cùng chiếc mõ
Trăng rón rén về núp sau ngõ
Sóng sánh ánh vàng dưới lá đỏ
Hương lài thoang thoảng, ly rượu nhỏ..
PQ
Thân mến
Mặc dù không được bác atoanmt trả lời nhưng cháu cũng vẫn rất vui khi được biết diễn đàn và được đọc những bài viết của bác. Chúc bác mạnh khỏe!
:) hihihhhi... Tịnh cốc âm u cùng tiếng mõ mà bên hông lại có... ly rựu nhỏ.. hhihiih... :matcuoi: ...đúng là tu tại gia khó thiệt..:matcuoi:
Bạn HoaHoaTy,
Trước tiên, cho tôi xin lỗi vì đã không trả lời được bạn sớm hơn.
Kế đến là cám-ơn Bạn đã đọc các bài viết của tôi, và đã gởi cho tôi các lời chúc tốt lành.
Và trước khi post bài Thuốc hướng dẫn trị bịnh cho Bạn, tôi xin có vài lời “trần-tình” với Bạn như sau:
Tôi có 1 số bạn bè và đệ-tử thường xuyên theo dõi các bài viết của mình,
Và họ đã...cho tôi biết cái cảm nghĩ hơi khó chịu, của họ, khi thấy nhiều Nick lạ, chưa bao giờ “Thank” trong các bài viết của tôi, mà tự nhiên post các câu hỏi trực-tiếp, hoặc gởi tin nhắn đến tôi !
Hoặc có nhiều Nick, mặc dù trực-tiếp hỏi, đã được tôi trả lời, vẫn không 1 tiếng “cám ơn”.
Do đó, đã có nhiều người đề nghị tôi hãy “phớt lờ” những Nick ấy.!
Phần tôi, tôi không để ý, nhưng khi nghe thế, tôi nghĩ đó cũng là chuyện “thường-tình” của xã-hội !
Vì ai ai cũng cho cái TA của mình là quan-trọng nhất, khi họ cần cho bản-thân họ, họ hỏi, thế thôi. Chuyện cám ơn hay không, không quan-trọng.
Hơn nữa, tôi nghĩ lúc họ bị bệnh, nên quên hết các xã-giao nhỏ, chỉ cần Trị Bệnh là chính.
Nên Tôi rất thông-cảm và không phiền-hà gì các bệnh-nhân cả, chỉ có 1 điều duy-nhất, là tôi tự trách mình: TÔI QUÁ BẬN, KHÔNG THỂ 24/24 trên mạng, hoặc ngồi trước Vi-Tính để có thể soạn ngay các bài hướng dẫn trị bệnh cho thập-phương thiên-hạ. THÀNH THẬT CÁO LỖI chung đến các bạn vậy.
Trở lại chuyện bệnh của Bạn, bạn hãy đến tiệm Thuốc bắc nào có uy-tín mua 3 Thang như sau:
Bạch-Thược 白芍 2 Chỉ (2 đồng cân)
Thanh Bì 青皮2 Chỉ (2 đồng cân)
Thổ-Bối-Mẫu 貝母 2 Chỉ (2 đồng cân)
Trần Bì 陳皮2 Chỉ (2 đồng cân)
Chi Tử 梔子 1 Chỉ rưỡi.
Mẫu Đơn Bì 母丹1 Chỉ rưỡi.
Trạch Tả (Diệp) 澤瀉1 Chỉ rưỡi.
Uống trong ngày 2 lần:
Nước nhất: Sắc 3 chén còn 1 chén.
Nước nhì: Sắc 3 chén, còn nửa chén.
Tôi nghĩ chỉ sau 3 Thang, Bạn sẽ thấy các triệu-chứng mà Bạn tả:
“khó chịu ở vùng tim và đau đầu, thỉnh thoảng nóng bừng đầu và cả người...”
Sẽ giảm đi rất nhiều, thấy kết quả, bạn có thể mua thêm mà uống. Không quá 9 Thang là khỏi bệnh.
Chúc Bạn mau khỏe và vui vẻ.:)
Kính thầy AToanmt,
1/Theo chổ ngu ý của tôi thì bạn nầy bị rối phần hô hấp (phổi), hơi thở vào không sâu và không mạnh, vì phổi thuộc Kim , có Kim thì Thủy mới sinh ( Oxy vào từ mũi qua phổi, có oxy mới đốt các chất hữu cơ và sinh ra CO 2 + H20 và năng lượng cần cho cơ thể) Như vậy từ phổi chuyển đến các tế bào là có phần nước tế vi, nước nầy sẽ được tích lũy ở ruột non, ruột già và thẩm thấu ngược qua Thận , như vậy Thận là nơi tập trung và điều hành toàn bộ các cái liên quan đến Thủy, chính nhờ Thủy Và Hỏa ( Tim) mà ta có bộ máy cơ thể hoạt động , vì khi mệt mõi thì "thủy hỏa vị tế" ( mất cân bằng nước lữa) còn khi khoan khoái vui vẻ hoạt bát,thung thướng, làm việc hoài không mệt mõi, như là đang đạt tới cảnh giới " Thủy hỏa ký tế".
Chính vì bạn nầy có tập quán thở vào không sâu, nên sinh bệnh, bạn thử uống thuốc của thầy và kèm theo tập thở, tôi thấy cách nầy là rất hay:
" ngồi trên cầu thang, để hai chân xuống bậc thang liền kề dưới chổ mình ngồi, hai tay vòng ngang gối , hai bàn tay nắm lấy nhau, bạn cuối đầu xuống thở ra,phải cho hơi ra hết, ngẫn đầu lên thở vào , sao cho hơi thở xuống tới bụng dưới , phình bụng ra , khi ngẫn lên , ngã đầu ra sau, lưng vẫn thẳng." Mỗi kỳ thở chỉ cần thở 9 lần, rồi ngưng 5 phút , đứng lên đi chầm chậm một vòng tròn , đi ngược chiều kim đồng hồ. Đi xong lại thở 9 lần như vậy."
Bạn để ý tới sự khát nước nhé! bạn sẽ thấy không khát nước đâu! Miệng của bạn luôn luôn có nước, khi thở theo phép nầy, có kết quả không khát nước thì mới là đúng pháp, vì khi thở bạn đã có tiếp nước rồi.
2/Kế đó bạn có thể massage bàn chân của mình theo hướng dẫn sau đây(phần chữ lớn):
================================================
PHỔI
(Phế Bộ, Lungs)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...je2ow4342.jpeg
-XX : Helping Yourself With Foot Reflexology.
Phổi là cơ quan chủ yếu của hệ hô hấp, là nơi trao dổi khí giữa máu và không khí. Hai Phổi nằm trong lồng ngực được ngăn cách nhau bởi một khung gọi là Trung thất. Mỗi Phổi được bọc lại trong một bao thanh mạc gồm hai lá gọi là Màng phổi, tương tự như Màng ngoài tim hoặc Màng bụng .
Phổi có nhiệm vụ trao đổi Oxy máu, Phổi gồm hàng tỷ chiếc túi nhỏ li ti có màng đàn hồi, có thể chứa nhiều không khí. Phổi lấy khí Carbonic ra khỏi máu và cung cấy OXY cho máu mang tới các tế bào.
-Vị trí : Tại vùng mềm lòng bàn chân, thẳng dưới ngón chân 2 + 3 + 4 xuống 1 ít, sát dưới điểm Mắt và Tai.
Khu Phản xạ của Phổi và chi khí quản nằm ngang dưới đệm thịt các ngón chân 2- 3- 4.Trên khu Phản xạ Tuyến thượng thận, khu Phản xạ của Phổi chiếm một khu vực lớn của hai bàn chân.
-TD : Trị ho, họng đau, cảm lạnh, sổ mũi, ngực đau.
-Cách bấm : Day + ấn khắp vùng theo chiều ngang từ ngón chân cái đến ngón chân út(vị trí vòng tô màu xám ở lòng bàn chân)
Từ nhẹ đến mạnh dần, tuỳ sức người bệnh .Trong các bệnh viêm, như Phổi viêm, Áp xe phổi, Lao phổi, nên bấm với lực mạnh .
* Thời gian : 30 giây – 5 phút, tùy bệnh.Nên làm 1 lần trong ngày.
Khi được kích thích khu Phản xạ Phổi sẽ đem lại chức năng Tạng phủ của Phổi đang bị rối loạn,và chữa được các bệnh do rối loạn đó gây ra .
Bấm khu Phản xạ Phổi có tác dụng tốt trong bệnh Thiếu khí (thiếu oxy), Nặng ngực, Khó thở, Ngộp thở khi ở giữa đám đông, Ho do Viêm Phế quản Phổi, trẻ Thiếu Canxi, mỏi chân ngủ hay đập giường (+ khu phản xạ Tuyến phó giáp ), Đau mõi vùng sau bả vai, giúp dẫn máu xuống tay trị Tê mõi tay ,giải được các bệnh Cảm, Cúm, Sổ mũi, Viêm mũi mãn ...
=============================
Thân và Kính mến
Cháu rất vui khi nhận được câu trả lời của bác atoanmt.Cũng nhờ đọc được nhiều bài trên diễn đàn mà cháu biết cần cân bằng cái Ta của bản thân với cái TA của mọi người. Ai làm gì cũng có lí do và kết quả.
Cháu biết bác rất bận nên việc bác lâu trả lời hay không kịp trả lời ai đó là chuyện dễ hiểu và mọi người cần phải thông cảm.
Khi đọc câu trả lời của bác cháu không chỉ nhận được 1 bài thuốc mà còn cảm nhận được cả 1 tấm lòng ! Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác! Kính chúc bác mạnh khỏe, an lành !
Bạn HoaHoaTy,
Tôi thấy lần nào Bạn post, cũng có câu: ..."Cháu rất VUI", đó là 1 cái hay của Bạn, vì như thế, tôi tưởng-tượng ra cái nụ cười vui của Bạn, và cũng thấy vui lây.!
Dù Bạn xưng là "Cháu" tôi vẫn thấy Bạn tuy trẻ tuổi, nhưng đã có rất nhiều ý-nhị khi Bạn viết:
..."cháu biết cần cân bằng cái Ta của bản thân với cái TA của mọi người."
Tôi rất thích câu này, vì nó nói lên đủ cái ý mà tôi muốn gợi ra.
Rất cám ơn Bạn, và chúc Bạn luôn vạn an VUI VẺ.
Mến.
[size=2]Bạn KimMyNguyen,Trích dẫn:
Nguyên văn bởi [/size
Bạn yên-tâm, bịnh của Cháu cũng dễ trị mà,
Bạn hãy đến Tiệm Thuốc Bắc nào có uy-tín mua Bài Thuốc sau đây nhé:
TRỊ NGẸT MŨI VÀ NGỨA MŨI
Gừng khô
Xuyên-Khung 川芎,
Ngô -Thù-Du 呉茱萸
Phụ-Tử 附子(nhớ hỏi tiệm Thuốc Bắc để biết nhận-dạng vị thuốc này.)
Tạo-Giáp 皁角(bỏ vỏ)
Tế-Tân 細辛
Thục-Tiêu 蜀椒
Mỗi Vị 5 Chỉ 錢(5 Tiền)
Tất cả để chung, đổ Dấm vào cao hơn Thuốc 1 tý xong đem ngâm 1 đêm.
Ngắm chừng thắng Mỡ Heo sao cho vừa đủ ngập cao hơn Thuốc 1 tý. (Khoảng 1 phần 6 Lít)
Đổ Mỡ Heo vào, đun lên, cho đến khi Phụ-Tử thấy vàng thì thôi.
Lọc bỏ bã Thuốc, lấy nước Thuốc để nguội cho đặc lại.
Thoa thuốc lên trên Sống Mũi, và Lấy bông gòn bọc thuốc nhét vào lỗ Mũi.
Làm như thế vài ngày là khỏi.
Còn Cháu tuy có ăn rau nhưng vẫn bị bón, như thế có thể các vi-sinh-khuẩn giúp cho sự bài tiết ở đường Ruột bị giảm thiểu, hãy cho cháu ăn mỗi ngày 1 hũ yaourt (sữa chua) nhỏ nhé.
Thân chúc cháu trai mau hết bịnh.
thanh that cam~ on thay rat nhieu,toi xin lam theo loi thay day,ket qua~ ra sao toi xin bao' cho thay hay,con` ve van' de no' om' yeu',co thuoc gi giup' no' mau an chong' lon',khoe manh khg thua thay?xin thay lam on chi~ dan giup' dum toi,con` ve suc khoe~ cua~ toi ,toi bi suy tha^n. nhe.,thinh~ thoang~ toi dau ben phia' tay phai~ ve`` phia' qua~ than^.,toi lai bi di ung' nang va bi hen suyen^~,xin thay giup' dum,tran trong kinh chao thay va cam on thay nhieu.kinh chuc thay duoc van an va nhieu mai man.