-
Ko nên uống hiệu Thuốc như bạn nói trên, tôi ko muốn hạ bệ uy tín của hãng Thuốc đó, vì nói như thế sẽ bị khởi kiện. Nếu bạn uống hiệu Thuốc như bạn nói trên, về lâu dài sẽ bị hại Gan, hại Thận...Tôi biết là như thế, và ko có cơ sở hay 1 chứng minh khoa học nào cả; nhưng cũng mới đây thôi, tôi đã tìm được 1 bài báo cụ thể nói về trường hợp uống hiệu Thuốc như bạn đã nói ở trên dẫn đến tử vong...Do đó, điều tôi biết về hiệu Thuốc mà bạn nói ở trên trong tâm tưởng của tôi hoàn toàn chính xác... Xin mọi người hãy tránh xa, và né hiệu Thuốc như bạn nói trên, là lời chân thành nhất.
Tôi học và nghiên cứu về dược mà bạn, và tôi cũng đã tìm ra và khám phá nhiều điều....Mỗi khi người nóng do ăn uống ( hạn chế và ko nên ăn bánh mì sẽ làm cho cơ thể tăng thêm nhiệt độ ), do nhiễm vi khuẩn virút do nhà ta nuôi chó mà ta ko có ẵm bồng nựng chúng hoặc tiếp xúc với chúng do đi chân trần trên nền đất cũng có thể bị lây nhiễm; còn nhiều nguyên nhân khác, cũng có thể làm cho cơ thể tăng nhiệt độ một cách đột ngột...
Vào mùa dịch này, tôi đã trãi qua 3 lần tăng nhiệt độ 1 cách đột ngột, tưởng rằng cơ thể đã bị nhiễm Viruscorona, cơ thể phải chống chọi với sự thay đổi đột ngột này, bên cạnh việc dùng Thuốc Tây cũng bị vô hiệu hóa, nhiều loại Thần Chú cũng đã được áp dụng, và trong đó có 1 số Thần Chú ứng nghiệm...( lần 1 phải đi Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM xét nghiệm, 2 lần tự hạ nhiệt độ ).
Các bạn nghĩ và nói thật là đơn giản cho sướng miệng thôi nhẹ y không; còn những người trong cuộc, lâm vào hoàn cảnh này thì mới hiểu và thấy được vấn đề. Đây là 1 sự trãi nghiệm thực tế cho bản thân, đầy gian nan và vất vả cơ cực cho cơ thể thân phàm máu thịt này...ôi đau đớn và mệt mỏi lắm thay...Có ai hiểu được cho mình đâu, họa chăng chỉ có mình, và các vị Ơn Trên mới thấu hiểu mà thôi !
Như các đã Bạn biết về con người tôi, tôi là Người NGẠI KHÓ theo ngôn từ của Cố HT.Thích Khánh Anh mà Ngài khi sinh thời hay dùng trong các soạn phẩm của mình nói cho lịch thiệp văn vẻ hoa mỹ thôi ( Còn theo kiểu người đời, thì nói Hoạch Tẹt, nói trắng thẳng ra là Người LÀM BIẾNG ). Do đó, tôi ko hề áp dụng, hay tác pháp Kiết Ấn, hoặc dùng loại 1 thủ thuật bí truyền nào đó trong việc Niệm Chú để Hạ Nóng đâu. Tôi chỉ việc cất tiếng niệm bài Chú đó lên 3-7-21-108 lần ( thường là 7 lần, quá lắm là 21 lần ) thì Nhiệt Độ cơ thể đó tự hạ xuống..
Những gì ứng dụng, trong việc Hạ Nóng cơ thể trong việc dùng Chú gì, tôi đã từng chia sẻ rồi. Tôi sẽ để lại đường Link bên dưới, mọi người cứ vào tìm hiểu. Link:
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...H-B%E1%BB%86NH
Để Hạ Nóng cơ thể bằng cách: Bên cạnh việc áp dụng Khăn Lạnh đắp Trán, Uống Thuốc Tây, và Niệm Thần Chú....mà cơ thể vẫn ko Hạ Nóng trong vòng 24 giờ ( khi ko có đủ điều kiện, như đêm khuya...); thì hãy nhanh chóng đem người bệnh đến các cơ sở y tế, hoặc bệnh viện gần nhất trong thời gian sớm nhất khi có thể, nếu ko muốn điều đáng tiếc xãy ra !
Vài điều chia sẻ đến bạn và các bạn
Kính chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe để kháng lại bệnh tật trong cơn đại dịch này
NA MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
Phổ Quảng
Thân
P/s: Tôi nhớ ko lầm thì biểu tượng Avatar của bạn " Người Học Phật " là của Quán trà đạo Padme nằm ở Q.Phú Nhuận do 1 Vị Thầy dẫn đạo. Do, Huynh tôi đưa anh em chúng tôi đến Quán trà đạo này thì tôi mới bik, nhưng cũng đã quá lâu rồi !
-
Ý đệ là thần chú cầu tài đó 2 huynh, thời điểm này dùng đến có lẽ chuẩn. Đệ đây có 1 sự lạ cũng liên quan đến thần chú muốn kể. Tháng 6 vừa rồi ngày hôm đó bận việc, nhà hết thức ăn mà lại ko đi chợ, bachhoaxanh đc. Đói cồn cào ko hiểu sao tâm muốn đọc chú đại bi, vừa đọc xong 1 biến đột nhiên dạ dày im ko cảm thấy đói nửa. Thật vi diệu. Đệ chủ yếu niệm Phật, chú đại bi thì ko thường xuyên, mỗi lần 5 biến là ngừng
-
-
Giờ này, ko lo sự tồn vong của bản thân cơ thể, và nhân loại trong cơn đại dịch nguy biến trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này. Mà còn Cầu Tài nổi gì ! Tôi mới nghe được 1 câu chuyện của 1 Nam Cư Sĩ thân cận, tâm sự với 1 Thầy khác là: Có 1 Vị trụ trì nọ, Chùa giải tỏa đền bù mấy trăm tỷ, mà cơ thể Ngài ấy đang suy yếu, đang trong cơn dịch giã này, chưa nhận được tiền đền bù, cũng ko có đtử thân tín truyền thừa...đang lo lắng đủ mọi bề, làm sao xài được số tiền ấy trong cơn đại dịch này. Hay phải ra đi trong sự nuối tiếc vì Tiền, mà ko siêu thoát ( Theo Lời Vị Thầy được tâm sự nói với tôi, Chứ tôi ko hề nói về Vị trụ trì kia ). Giờ này, ta mới thấy Tiền thật cần thiết, nhưng cũng thật vô nghĩa đối với Vị trụ trì kia và nhiều người trong cơn bạo bệnh vậy !
-
*Sẵn đây, tôi cũng xin phổ truyền phương pháp phòng dịch, mà tôi vẫn đang áp dụng:
" Trong Uống, Ngoài Xoa "
1. Đeo Khẩu Trang thường xuyên khi ra đường, và tiếp xúc người khác ( Nên hạn chế ra đường và tiếp xúc người khác ) .
2. Thường dùng Nước sát khuẩn để rửa tay, hoặc Gel bôi tay ( Tôi thường dùng Gel rửa tay khô của hãng Senseplusvietnam kháng khuẩn ko màu ko mùi, hàng thật chính hãng Original 50ml, giá 42k: hiệu năng tuyệt vời, có thể bôi lên tay, bôi lên mặt ngoài khẩu trang, bôi lên trán và 2 bên màng tang ko gây ngứa và dị ứng cho da; bỡi lẽ hơi thở của người bệnh hoặc có triệu chứng cảm khi tiếp xúc gần ta, hơi thở họ phả vào trán ta, mặc dù ta có đeo khẩu trang nhưng ta vẫn nhiễm bệnh, tôi đã bị thế. Kế đến, có thể dùng loại Gel này để bôi vào 2 lòng bàn chân để Hạ Nóng cơ thể, mà tôi đã áp dụng như thế và đạt được hiệu quả hơn mong đợi. Ngoài ra, Chớ có tin tưởng ai hết, Tôi đút kết ra được " Người thân ta-Người gần ta, chính là người sẽ hại ta " do đó hãy tự bảo vệ bản thân mình là tốt nhất. )
3. Thường xuyên súc miệng và khò Nước Muối mua ở Nhà thuốc Tây, giá " Nước muối súc miệng khoảng 10k ".
4. Thường xuyên rửa mũi bằng Chai xịt thông mũi hiệu XISAT mua ở Nhà thuốc Tây giá 27k-30k.
5. Nếu cơ thể ko khỏe, nóng do ăn đồ ăn nóng hoặc có dấu hiệu Nóng. Hãy uống Viên Sủi EFFERALGAN của Pháp từ 1 viên - 1,5 viên ( đầu tiên ngâm 1 viên vào nước cho tan rồi hẳn uống; đợi 1 lúc sau nếu cơ thể vẫn còn nóng thì ngâm thêm nửa viên - 1/2 viên vào nước rồi uống. Cơ thể sẽ Hạ Nóng ngay thôi ).
Vài điều chia sẻ đến các bạn ko chút vụ lợi; nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì hãy chia sẻ đến mọi người cùng biết; bằng như ai lạm dụng để vụ lợi, thì đó là Nghiệp báo của Người đó, tôi ko hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nghiệp Quả của Kẻ này đâu
Kính chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe để kháng lại bệnh tật trong cơn đại dịch này
NA MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
Phổ Quảng
Thân
P/s: Về việc dùng Thần Chú trong việc Hạ Nóng xin xem lại phần bên trên !
-
Các bạn nào có ppháp phòng chống và ngừa dịch hay. Xin mời cứ chia sẻ để mọi người cùng tìm hiểu và học hỏi thêm !
OM SANTI SANTI SANTI !
-
-
-
Tu phật 10 năm rồi mà vẫn chưa hết bệnh, vẫn chưa giàu. Có lẽ là tu chưa đúng và chưa siêng năng và ăn tham
-
Dược sư Lưu ly Quang vương Phật 藥師琉璃光王佛 (Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajya): Ngài phát 12 đại nguyện cứu độ chúng sinh, trong đó có:
Đại nguyện thứ 3: “Nguyện sau này khi được chứng quả Bồ đề, thì vận dụng vô lượng trí tuệ và phương tiện, làm cho mọi chúng sinh cùng được vô tận những vật hưởng dụng, không để chúng sinh nào phải thiếu thốn”.
Và lời nguyện thứ 12: “Nguyện sau này khi được chứng quả Bồ đề, thì những kẻ nghèo thiếu y phục, ngày đêm khổ sở vì muỗi mòng, lạnh nóng, nếu nghe danh hiệu ta mà nhất tâm thọ trì, thì như sở thích liền được những thứ y phục thượng hạng, lại được những trang sức vàng ngọc. Hoa vòng hương xoa, âm nhạc hòa tấu và mọi giai điệu sướng vui, tùy ý họ thích, ta làm cho đầy đủ tất cả” (Kinh Dược sư). Dựa vô đó, Phật giáo Trung Hoa cho ngài là tượng trưng của thần Tài.
https://bookhunterclub.com/tin-nguong-than-tai/
-
https://tangthuphathoc.net › dia-tang...
Địa Tạng Từ Bi Cứu Khổ Tiến Phước Lợi Sanh Đạo Tràng Nghi – Quyển 0002 ...
地Địa 藏Tạng 慈Từ 悲Bi 救Cứu 苦Khổ 薦Tiến 福Phước 利Lợi 生Sanh 道Đạo 場Tràng 儀Nghi ... 惟duy 地địa 獄ngục 主chủ 。 ... 堅kiên 牢lao 地địa 主chủ 。
https://tangthuphathoc.net/dia-tang-...hi-quyen-0002/
-
2011年7月10日 星期日
[BODHI SVAHA]觀音法門四十二手眼之摩尼珠法
『觀音法門四十二手眼之摩尼珠法』 稱『摩尼寶珠法』或『如意珠法』其 尊為『與願觀自在菩薩』,咒語分別 出自『千光眼觀自在菩薩祕密法經』 『聖千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無 大悲心陀羅尼(唐 不空三藏法師 譯)』。
雖然談的都是同一件事,也就是用來 得財用不慮匱乏,屬於『增益法門』 卻有三種不同的真言咒語。
在『千光眼觀自在菩薩祕密法經』中 現的咒語是『Om vajra-dharma cintamani-jvala varade svaha』,而出現在『大悲咒』中的應該 是有兩個一個是『mala mala』,一個
是『大悲咒四十二手眼』中的『oṃ vajrāvatāra hūṃ phaṭ』。
接著就看一下在『聖千手千眼觀自在 薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼(唐不空 三藏法師譯)』的『摩尼珠法』咒語『m ala mala』。
『mala mala』的意思是清淨無垢.....因為經典 提到『若為富饒種種功德珍寶資具者 當於如意珠手』而『mala mala』是『如意珠手』真言我想應該是 容『摩尼寶珠清淨無垢』或是指『清 淨無垢的摩尼寶珠』本身。
在『大智度論』中提到『摩尼寶珠』 稱『雨寶摩尼如意珠』是三世諸佛舍 所變,透圓,頂有圓穴,吠琉璃色, 放黃光燄,以五色光纏珠,從頂穴出 珍寶法財,所以『mala mala』是用來形容『摩尼寶珠』清淨無 算是可以說的過去。
接著再看『千手千眼觀世音菩薩大悲 陀羅尼【四十二手眼】』中出現的『o ṃ vajrāvatāra hūṃ phaṭ』。
『vajra』就是金剛的意思,但是『vajrā vatāra』.....說真的是找不到這個梵文 解釋,不過如果將『vajrāvatāra』拆開 成為『『vajra-avatāra』看的話,『avatāra』就是『化 、進入』的意思。
如果說到電影『阿凡達』可能就會更 楚,『阿凡達』就是梵語『avatāra』 所以如果『avatāra』當『化身、進入 解釋的話,『vajrāvatāra』應該可以解 釋成『金剛化身』。
所以『oṃ vajrāvatāra hūṃ phaṭ』整句就是『金剛化身』....,那~ ~~『hūṃ phaṭ』咧?
『hūṃ phaṭ』有『降伏』、『除障』之類的 思,比較常在『降伏法門』的咒語中 到,『vajrāvatāra』是『金剛化身』 面接『hūṃ phaṭ』是很合理的,問題是『摩尼珠 』是是屬於四十二手眼中的『增益法 』......,所以當成去除增加財富的障 礙好了,不然違和感很重啊~~~。
在經典中提到『若為富饒種種功德資 者。當於如意寶珠手』其咒語是『oṃ vajrāvatāra hūṃ phaṭ』,所以『oṃ vajrāvatāra hūṃ phaṭ』是『如意寶珠手』的咒語。
最後看出現在『千光眼觀自在菩薩祕 法經』的『Om vajra-dharma cintamani-jvala varade svaha』。
『vajra』是金剛的意思,『dharma』是法 或法門的意思,所以『vajra-dharma』就是金剛法或金剛法門,加上 面的『om』就變成『皈依金剛法(門)』 不過我比較喜歡『一心歸命金剛法(門) 』這個翻法,為什麼?因為聽起來就 厲害的樣子 :)
『cintamani』是『摩尼寶珠』的意思, 『jvala』是指『光明』或『顯現光明 ,所以『cintamani-jvala』就是『光明的摩尼寶珠』。
『varade』是形容處在如所願的狀況下
所以『Om vajra-dharma cintamani-jvala varade svaha』就是『你期待出現摩尼寶珠(財 ),而現在正如你所願』。
在經典中是說『令與願觀自在菩薩者 左手當心持摩尼』其咒語是『Om vajra-dharma cintamani-jvala varade svaha』,由於『千光眼觀自在菩薩祕密 法經』是在討論應修法門,所以『Om vajra-dharma cintamani-jvala varade svaha』是修『如意寶珠』法門的咒語。
http://www.iamkatsuhiro.net/2011/07/...svaha.html?m=1
-
-
* AN THỔ-ĐỊA CHƠN NGÔN ( 安土地真言 ) còn có tên là:
. AN-ÚY THỔ-ĐỊA CHƠN NGÔN ( 安慰土地真言 )
. AN-ÚY THỔ-ĐỊA LINH-THẦN CHƠN NGÔN ( 安慰土地靈神真言 )
. NGŨ-PHƯƠNG NỘI-NGOẠI AN-ÚY CHƯ-THẦN CHƠN NGÔN ( 五方內外安慰諸神眞言 )
( http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%C3%A1p/page54 / http://thegioivohinh.com/diendan/sho...BB%80N/page249 / http://www.wongaksa.or.kr/webzine/2003/09/04.html / https://m.blog.daum.net/albertdh/5456890 )
-
-
https://i.imgur.com/v6WQF6w.jpg
安土地真言
(真言)即「南無三滿哆,母馱喃,唵,度嚕 度 嚕,地尾薩婆訶。」十八字也。銷釋金 科儀會要 註解二曰:「此言土地者,即堅牢地神也 。凡有三 寶建立道場,誦經坐禪講解之處。此堅 地神稟報 上天,常來擁護故,乃誦此真言也。」
AN THỔ-ĐỊA CHƠN NGÔN:
( CHƠN NGÔN ) đó là 「Nam mô tam mãn đa, mẫu đà nẩm: Án độ rô, độ rô, địa vỹ tát bà ha。」có cả thảy 18 Chữ. Theo như " Tiêu Thích Kim Cang Khoa Nghi Hội Yếu Phê Chú " quyển thứ 2 viết rằng: " Ở đây nói về Thổ Địa, cũng tức là Kiên Lao Địa Thần vậy. Phàm nơi nào có Tam Bảo, thì nơi đó có thể thiết lập Đạo Tràng; là chỗ bạn có thể Đọc Kinh và Ngồi Thiền. Kiên Lao Địa Thần chắc chắn báo việc này cho Trời, thường đến hỗ trợ, cho nên Chơn Ngôn này cũng được trì tụng "
-
Vào thời đại của Ashoka, một trưởng lão giàu có đã bắt Ashoka để lấy mạng. Trưởng lão lớn tiếng gọi Tara. Khi vừa bước chân ra khỏi cửa, cánh cửa lập tức hóa thành vàng, lập tức dâng lên vua. Khi bị giam trong ngục, ngọc trai từ trần ngục rơi xuống như mưa, và ông dâng lên vua. Xung quanh nhà tù, nhiều cây chết đã được biến thành cây ra hoa. Vì vậy, nhà vua trả tự do cho anh ta và bổ nhiệm anh ta làm thượng thư của triều đình. Và tất cả là do lòng sùng kính của anh ấy đối với Tara.
https://rita20028688.pixnet.net/blog/post/54767540
-
https://i.ibb.co/MRNhpbM/Screenshot-...946-Chrome.jpg
https://fr.scribd.com/document/40736...m-Chu-Dai-Toan / http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%A0I-TO%C3%80N / http://thegioivohinh.com/diendan/sho...ge14&styleid=3 / http://soul-blade.blogspot.com/2008/...bhala.html?m=1
मंत्र "ग्रीन आर्य जम्भाला"
Mantra "Green Arya Jambhala"
Mantra "Arya Jambhala Hijau"
Lục Thần Tài Jambhala Chơn Ngôn
ॐ अ हुंग हो हंग कि
Om A Hung Ho Hang Ciah
OM AH HUM HOH HAM KSA
=> OM AH HUM HOH HAM KSAH.
https://ariseasia.blogspot.com/2011/...ew=classic&m=1 / http://maytrang.org/kalachakra/kalachackra-09.htm
=========
Consecrating the Inner Offering
OM AH HUM HO HAM KSHAH.
Consecrating the Vajra and Bell
OM AH HUM HO HAM KSHAH.
Consecrating the Outer Offering
OM AH HUM HO HAM KSHAH.
Abbreviated Circle of Protection
OM AH HUM HO HAM KSHAH
https://studybuddhism.com/en/advance...andala-sadhana
-
nama ārya-jaṁbhala mahā-jaṁbhala
=> NAMO ARYAJAMBHALA-MAHAJAMBHALA
oṁ jaṁbhala maṇi bhadrāya svāhā
oṁ jaṁbhala pūrṇa bhadrāya svāhā
oṁ jaṁbhala dhanadāta bhadrāya svāhā
oṁ jaṁbhala mahā dhana dāta bhadrāya svāhā
oṁ jaṁbhala civi kuṇḍali svāhā
oṁ jaṁbhala kili mālini svāhā
oṁ jaṁbhala mukhendrāya svāhā
oṁ jaṁbhala jalendra bhadrāya svāhā
https://edharmalib.com/lib/elib/ecan...an01/elcan0110
-