Thẳng tay trả thù
làm bà ta sưng vù
Là thằng ăn trộm
Printable View
Thẳng tay trả thù
làm bà ta sưng vù
Là thằng ăn trộm
Rất đúng rất thông minh, quả là ông quan quá thông minh, thế mới là chủ khảo chứ
Câu chuyện này xảy ra ở Mỹ.
Có một gã lạ mặt ngày nào cũng kiếm được 50$ mà chẳng phải lao động gì cả, ngay sau khi kiếm được gửi vào ngân hàng.
Sáng nào cũng vậy hắn ta ra ngã tư và tìm một khách qua đường rồi kà kê:
+ Tôi có thể xem chim của ông cảnh sát đang đứng kia!
+ Ông khách ngạc nhiên (và nghĩ, vô lý: làm gì có chuyện cảnh sát mà để người khác xem của quí của mình). Tôi không tin, khách qua đường nói.
+ Thế ông có cược là nếu tôi xem được thì ông mất 100$ và nếu không thì tôi mất 100$.
+ Đồng ý , vị khách nói.
---
Gã lạ mặt đến gần ông Cảnh sát thì thầm... lúc sau hai người dẫn nhau vào bụi cây gần đấy, ở đó có khách qua đường đang theo dõi, Ông cảnh sát vạch quần ra cho xem ... rồi kéo khóa quần lên.
---
Sau khi nhận 100$ gã lạ mặt đi thẳng vào ngân hàng để gửi 50$.
--
Câu chuyện này đệ nghe kể từ 1981 - thời rất hòa bình, lúc đó chỉ có cười mà chả hiểu gì cả - câu chuỵện mang nặng màu của cuộc sống ngày nay.
Một topic rất hữu ích quá mình rất vui biết bạn mong hiểu lầm bỏ qua .
Tính của mình hay nóng lắm mong học hỏi ở bạn nhiều .
Chúc bạn và các huynh đệ nhiều sức khoẻ.
Mình có lời gửi đến bạn 470525 thiết tha mong chúng mình vẫn là huynh đệ tốt trên diễn đàn nhé....
Không thấy gấu bố và chủ khảo đâu cả
Đây là đài truyền hình Việt nam.....Phần nhắn tin:
-Tòa án nhân dân Quận... tỉnh....Nhắn tin Anh viong về ngay tòa án nhân dân Quận... tỉnh....diễn đàn gấp nếu sau 1 ngày anh viong không về thì tôi báo tin và tòa án nhất trí cho tôi báo tin anh viong mất tích
Viong (Vong) đi gặp huynh PKKhải để kiếm một đống tài liệu và để trau dồi.
Nếu Huynh đưa thông báo mà Gấu không về thì sẽ bị - gấp 2.
Thông cảm với HC của đệ nhé!
Lô lô... Ảnh vợ chồng Huynh Bách ngày cuới này, bớ bà con ơi.
Xin quí tòa đã có tin anh viong rồi, không cầm nhắn tin nữa ạ ! tốn tiền lắm, tôi xin rút đơn
Hai vợ chồng gấu bàn nhau :
-Mai bà đi lất mật ong đi .
Vợ gấu nói:
-Tôi ở nhà nhiều việc không tên đi làm sao được ?
Gấu bố nói:
-Tôi bị mấy con ong đất đót dâu quá nên phải ở nhà, mai không đi đâu hết !
Vợ gấu giận giữ nói:
-Ông này hay nhỉ ông không đi lấy mặt mùa đông này lấy gì mà ăn ?
Gấu bố nói
-Thôi mai tôi nghỉ 1 buổi, khỏi rồi tôi đi, khiếp quá làm gì mà bà ầm ĩ thế ?
Gấu con thấy vậy nói:
-Để mai con đi lấy mật vậy.
mẹ gấu vội nói:
-Thôi con ơi con mà đi thì nhà mình tiệt giống mất con ơi. Con ơi lũ ong ấy hiểm độc lắm, nó toàn đốt vào chỗ duy trì nòi giống đấy con ạ ,
Gấu con nói:
-Thế bố bị chích vào chỗ ý à mẹ ?
mẹ gấu vội nói:
-Đấy con xem bố con chỗ đó to như cái bình tích đi lại khó khăn lắm.
Gấu con cười hì hì:
-Lo gì mẹ mai con lấy cái gáo dừa chụp vào đó thì lũ ong hết chỗ chich
Cũng đã hết cách tim Gấuđen rồi mình chịu thua tính nhẫn nại đấy
Thôi chúng ta là nam nhi nếu không muốn tào lao thi ho cho mình biết còn về chứ, đợi mỏi cả chân rồi
Thôi chúng ta là nam nhi nếu không muốn tào lao thi ho cho mình biết còn về chứ, đợi mỏi cả chân rồi.
Không cần gáo dừa đâu
chỉ cần Trust gai còn hai quả chôm chôm gặp ong là tự thụt vào trong rùi.
(đó là ý Gấu đen 85ct) OK?
1 ý tưởng hay, mong sao cho thực hiện được
Cậu con trai quí tử lấy vợ, ông bố mang xe về quê đón các cụ lên dự đám cưới ở khách sạn. Đến lúc ăn cỗ thực đơn thấy :
Chim quay
Cá bỏ lò
tôm hấp.
..........
.........
........
.........
Cá trình nướng.
Khách sạn cao cấp nên mõi mâm có 2 cô phục vụ
các cụ ăn tôm có người bóc vỏ, cá trình nướng có ngườ gắp và lấy dao chia cho đều. Đến lúc ăn món chim quay, cô phục vụ nói:
-Các cụ đưa chim cháu cắt.
Thế là các cụ bỏ ra về. về nhà các cụ bà xúm lại hỏi thăm, các cụ ông buồn rầu nói:
-Từ nay Ko ăn cỗ ở HN nữa, cạch đến già.
Các cụ bà ngạc nhiên hỏi :
-Sao lại thế ?
Các cụ ông tranh nhau nói:
-Ăn cỗ xong thì Ko có cái gì mà đi tiểu tiện.
Các cụ bà càng ngạc nhiên:
-Tại sao thế ?
Cụ ông nói:
-Mỗi đứa một cái kéo, chưa ăn xong chúng nó đòi cắt chim. chứ còn gì
1 lò võ sau khi đã dậy các thế võ cơ bản, Võ sư mới tuyên bố:
-bây giờ thầy dậy 1 bài đó là bài võ " Giáng long Thập bát chương".
Học trò nhao nhao hỏi:
-Thầy đọc toàn chữ hán chúng con khó hiểu lắm,
-Vậy các con tính sao ?
-Chúng em phải nhờ ngừơi dịch luôn.
Thầy nghe ra có lí đồng ý sáng hôm sau các học tro đưa đến 1 bác trung niên, thấy vậy thầy hỏi:
-Giáng long thập bát chưởngm anh dịch đi.
Anh thông ngôn dịch:
-Dạ ! 18 thế võ của rồng:
Võ sư thấy anh này dịch sát ý ben nói:
-ừ ! được dịch tiếp: Thần long bái vĩ:
anh ta dịch:
-Rồng vái đuôi:
Thầy lại tâm đắc: Hay và thầy đọc" Long thăng thiên vân"
Anh ta dịch:
-Rồng bay lên trời mây.
Thầy lại đọc: Giáng long tại điền.
Anh ta dịch:
-RÔNG LỘN xuống ruộng.
Tức quá thầy võ sư quát lên :
-Cút đi ai lại dịch thế.
Kiếp bác 470525 dùng từ đắt thế
Tỷ Thục Uyên đỏ hết cả móng chân rồi.