bạn là người mượn gió hay bạn là người bẻ măng? có phải bạn là đệ tử của Judas bán Chúa hong sao lấy nick Judas?cái nick của bạn quen quen đó, hình như trong quá khứ bạn cũng từng quậy phòng này phải hong nè?:15:
Printable View
Trong box này , chỉ có vài người là trao đổi thôi , theo zhu thấy có bác quangcom . Đôi khi các bạn cũng hay lầm tưởng bác chọc phá đạo CG vì những lời bác nói , thật ra thì dưới góc độ 1 người ngoại đạo thì bác tranh luận theo quan điểm khác . Tôn giáo nào cũng có cái để học như mod MinhThai nói .
Còn có 1 số thành phần tự cho là trí tuệ , không phải vào đây để khai sáng mà chỉ để chứng tỏ ta đây hơn người , ta đây tài giỏi , tôn giáo của ta là số 1 , ta chỉ cái ngu cho các ngươi , ta đây không bị mắc lừa ,.... Những người đó quá phàm tục . Đến khi nào hiểu rõ về chữ " Đạo " thì hãy nói về tâm linh . Giống như kiểu : treo đầu dê bán thịt chó . Ngoài miệng thì nói : Tui thấy họ u mê nên không nỡ để họ như thế , nhưng thật tâm là muốn chà đạp tôn giáo kẻ khác để cho rằng tôn giáo mình là đúng , suy nghĩ mình là đúng . Cái kiểu này tui từng trải , tui biết .
Đừng tưởng theo đạo hay vào web này mà tự cho rằng ta sống trong tâm linh nhé . Ảo tưởng đấy , kẻo tâm thần . Zhu phân ra 3 cấp độ tâm linh theo ví dụ sau : Bạn đang xem bản đồ để đi đến tâm linh
- Cấp 1 : Ngồi xem bản đồ rồi tưởng tượng trên đường sẽ có gì , đến nơi sẽ có gì .
Ví dụ : Những người suốt ngày xem kinh này kinh kia rồi phê phán hoặc tán dương .
- Cấp 2 : Dùng bản đồ để dò đường và đang đi , nhưng lại chú trọng đến cảnh quan 2 bên đường mà không chú trọng nơi đến
Ví dụ : Các nhà tu hành , đang đường đi , mới đạt 1 số thành quả mà cho rằng đã đủ , đã tới , lo an phận với thành quả đó
- Cấp 3 : Đã đến nơi ( giác ngộ ) . Chắc không cần ví dụ .
Ông Ngan (Vitxiem) tặng bác Quang Còm câu đối gì mà có 5 câu đánh số từ 9 đến 13. Không kể nội dung "câu đối" của Ngan không có tính đối gì cả. Mà việc "câu đối" của Ngan có 5 câu thì không thể đối được, vì câu thừa ra nhét vào mũi hả. Còn việc cắt từ ra để đối là có tội đấy Ngan.
Cảm ơn Ngan đã cho truyện cười.
:24::24::24::24::24:
Cứ tạm cho rằng bác Vịt ra câu đối thì vế đối của bác Vịt vô cùng dài. Thường thường câu đối phải ngắn gọn và cô đọng. Nếu viết ra giấy thì người ta bảo bác Vịt thần kinh, có khi treo lên thì sẽ có nhiều người hơn bảo bác Vịt thần kinh.
Thế mà bác Vịt lại tương ra giảng giải, đến giờ tự nhận là giảng đến lớp 1.
Bây giờ có việc lạ kỳ.
Kẻ nửa mù chữ tù mù ba hoa.
Sưu tầm:
-----------------------------
Bạn đọc giùm tôi ba lần câu này của Wilson: “Nếu bạn cung tay lên nói chuyện với tôi thì bạn yên trí rằng tôi cũng sẽ gởi lời lại bằng hai quả đấm”. Bạn có thấy chất triết lý thâm trầm về xử thế thấm lan dần trong tâm hồn bạn không? Thì vậy đó bạn. Mũi tên bắn vào tự ái thường dội ngược lại người bắn. Lửa đang cháy phải xịt nước chớ đừng chế xăng. Mấy ngàn năm trước, Lão tử nói: “Thiên hạ nhu nhược ư thủy, nhi công kiên cường giả mạc chi năng thắng”. Đức Giêsu thể hiện triết lý đó bằng hành động cao cả. Lúc bị quân thù bắt đánh, khạc nhố vào mặt, ngài làm thinh. Áp dụng nhu thuyết vào chính trị, Gandhi đề cao bất bạo động để trừ bạo động.
Ai cũng dễ nổi sóng. điều đó đúng cho bọn côn đồ cũng đúng cho người trí thức chỉ có học vấn mà thiếu tâm luyện. Phải biết tự chủ lắm người ta mới biết dụng nhu trị cương. Người chí cực điềm đạm mới đủ can đảm mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Họ biết rằng “ăn miếng trả miếng” không lợi gì cả. Vẫn biết có thứ giận thánh: Irasancta như trong trường hợp Đức Giêsu dùng roi đánh bọn con buôn không tôn kính đền thờ Giêsusalem. Vẫn biết như vậy. Song trong giao tế hằng ngày, ai không mềm mỏng, trăm việc bất thành đến gần trăm. Ai không có kinh nghiệm rằng trong thời qua, thiếu gì việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Ai không biết rằng muốn bắt ruồi phải dùng mật chớ không dùng giấm. Vậy mà người ta hay làm ngược lại. Người ta đó có tôi và bạn. chính tình cảm bẻ gãy lý trí. Biết bao người làm nên nghiệp cả đều nhờ theo nhu đạo đức là bên ngoài mềm mỏng mà bên trong vận dụng ý chí mãnh liệt. Văn Vương bị vua Trụ bắt giam, xẻ thịt con Văn Vương là Bá Ấp Khảo làm mắm cho Văn Vương ăn. Văn Vương ăn vì nhẫn nại. Câu Tiễn lọt vào tay Ngô Phù Sai quỳ mọp, khúm núm. Trương Lương ba lần lượm dép, mấy lần chờ đón ông lão để lãnh ba quyển sách dạy an bang tế thế. Cả hai đều là những chí nhân thờ chữ Nhẫn. Socrate là bậc đại trí của nhân loại, lại bị “ông tơ bà nguyệt” trói cổ dưới tay một mụ vợ mất dạy, lấy sự hành khổ của vợ làm trường dạy mình thành thánh nhân. Chúa Giêsu dạy hãy hiền lành và khiêm tốn trong lòng. Thưa bạn. Phải lắm! Nhu mới thắng Cương. Bạn không lầm đâu. Ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả. Xin bạn thuộc lòng giùm tôi câu này của Napôlêông: “Chỉ có hai thế lực trên đời: Thanh gươm và tinh thần. Rút cục tinh thần đánh bại thanh gươm”.
chống CHúa?
ngày xưa khi bị ám hại Chúa đâu cần mỉa mai, sát hại lại bọn ác nhân, ... Ngài chẳng cần làm gì mà cái ác tự diệt, ko cần xưng hùng xưng bá mà người đời sau tự đến quì gối trước Chúa. thử hỏi những nhân vật tiếng tăm, quyền cao chức trọng có ai đứng trước Chúa mà ko cúi đầu? đó thực sự là điều vĩ đại.
còn những kẻ chống Chúa thì sao? có ai quì gối trước họ ko? có ai kính trọng họ không? lịch sử nhìn họ thế nào? chắc hẳn các bạn đã có câu trả lời rồi. Là những con chiên của Chúa thì hãy học theo gương của Ngài; kẻ nào muốn chống báng, xúc phạm Thiên Chúa,...hãy cứ để cho họ nói, họ có quyền tự do ngôn luận cơ mà. không cần bắt họ im mà họ sẽ tự dừng, khi ko còn ai đối đãi với họ nữa-họ sẽ chán ngay,...chẳng nhẽ lại tự kỷ một mình chắc?
nên các đệ tử của Thiên Chúa cũng bớt tranh luận tào lao đi, đừng tiếp tay cho thị phi,... rồi mọi thứ sẽ trở về yên lặng, và trong yên lặng ta sẽ thấy đc "tình yêu của Thiên Chúa"... những kẻ thích tranh luận thị phi thì ko phải là con của Thiên Chúa, chỉ là giả dạng mà thui, chỉ có thể đứng ngoài nhìn chứ sao vào đc nước Giời.....
bạn nào thích xem cãi cọ thì tự mở phòng riêng rồi rủ họ vô nhé. Trong này hồi nào giờ chỉ có 2-3 người thôi, không có những người đấy thì càng vui, càng ít người càng tốt. Các bạn cũng nên tự kỷ lo tu hành đi nhé!
gửi Ngan(vitxiem) http://my.opera.com/honganthienchua/...ow.dml/2925675
hi vọng Ngan đọc xong đừng chui xuống hố xí nhà người ta nằm nhá.
Ngan(vitxiem) đọc xong hãy hạ giận nhá vì đây là sự thật http://baotangnhanhoc.org/vi/bai-ngh...chua-giao.html
Bác Vịt hết vu cáo rồi lại dọa dẫm nên người ta mới nói cho. Đuối lý thì tìm lý do để không tranh luận và để lại cái chữ ký thay đổi liên tục. Chữ tự kỷ nghĩa là tự lo, nhưng sau "câu đối" của Vịt gửi quang còm thì có khi bác Vịt mắc bệnh tự kỷ .
Trích dẫn:
Ở người lớn, chứng tự kỷ có những biểu hiện gì?
Có một số người lớn tự kỷ chưa được chẩn đoán từ nhỏ, mặc dù tự kỷ là một rối loạn chức năng não đã có từ trước 3 tuổi.
Vì tính đa dạng từ rất nhẹ đến rất nặng, nên các dạng nhẹ không được phát hiện cho đến tuổi vị thành niên khi trẻ có thất bại học tập, bị bạn bắt nạt và khó thích nghi với những thay đổi trong gia đình và ngoài xã hội.
Đối với 20% người tự kỷ có trí thông minh bình thường (hội chứng Asperger), họ có thể nói và học được. Tuy nhiên giọng nói của họ đơn điệu, giống như người nước ngoài nói tiếng Việt.
Họ có khó khăn trong quan hệ xã hội, thường ít có bạn và không thích xã giao. Họ khó thích ứng với môi trường, khó thay đổi thói quen (vd: chỉ đi một loại xe buýt, nếu đổi lịch trình thì họ khó chịu).
Nếu làm việc trong một cơ quan, họ khăng khăng cho rằng ý họ là đúng, không tiếp thu ý kiến của người khác, khó lắng nghe và chờ đợi đến phiên mình, hay ngắt lời người khác và phát biểu lạc đề.
Đối với 80% người tự kỷ có kèm theo chậm phát triển tâm thần, động kinh, trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng bức, việc chẩn đoán phức tạp hơn vì có những biểu hiện của nhiều bệnh khác nhau, nên dễ nhầm lẫn tự kỷ với các chứng bệnh khác.
ĐỌC XONG THẤY TỰ HÀO ÔNG BÀ CHÚNG TA ĐÃ TỬ ĐẠO. Ko biết thì thôi, biết là theo, ko bỏ đạo ,dù bị cấm, bắt bớ, nhục hình. Bởi ĐÃ TIN CHÚA PHỤC SINH SAU CÁI CHẾT ĐAU THƯƠNG, THÌ SỢ CHI, OÁN CHI, LẠI VUI MỪNG CHẾT NHƯ CHÚA, THÌ ĐƯỢC SỐNG VỚI CHÚA. Trên youtube có chuyện BÀ SƯƠNG CHẾT SỐNG LẠI KỂ VỀ CÁC TẦNG VÔ HÌNH, CÓ THƯỢNG ĐẾ. Bà có gốc CAO ĐÀI, NHƯNG CHƯA TIN, CHẾT RỒI MỚI THẤY, VỀ KỂ CHO NGE
ôi. Tín đò CG thật là ngu muội.sống không phụng cha mẹ chết lại đào mả cho cố của mình uống nước đó thật ghê răng.như vậy phạm tội Bất Hiếu. Ng CG rước giặc đến cướp nước là Bất Trung. những kẻ theo Tây mà quên anh em bạn bè để bán nước cầu vinh như vậy chẳng phải tội Bất Nghĩa sao? Kẻ BẤT TRUNG_ BẤT HIẾU_BẤT NGHĨA như vậy đáng làm ng ko mà còn suốt ngày tôn vinh 1 thằng ko rõ tung tích?
đêm nay Se Sông Lai không ngủ
ngày mai Se sông Lai ngủ bù
anh Nhật Nam gật gù
đúng là Se Sông Lai vĩ đại...( vĩ : Đuôi ; Đại: To)
anh Nhật Nam biêt vậy
thấy trời khuya lắm rồi
mà sao Se Sông Lai vẫn ngồi
tay phím, tay cua chuột
anh Nhật Nam sốt ruột
lén xem Se Sông Lai làm gì
rón rén lại gần thì
thấy Se Sông Lai viết Nhảm
anh Nhật Nam thấy thế
gạ Se Sông Lai sô lô
Se Sông Lai chợt cười hô hô...!
chú đánh sao lại TCG!
http://i650.photobucket.com/albums/u...emgiayBush.gif
như vậy TCG quá nhiều kẻ Nguy Hiểm. Nếu solo với chúng thành ra Phật Tử cũng nguy hiểm giống họ sao?
...Nguy hiểm à? Nhìn kỹ xem, PHILIPIN VÀ TÀU LÁ , AI NGUY HIỂM? Philipin đầy dân CG, nguy hiểm cái gì? Có cái CON BÒ LÈ LƯỠI KIA KÌA.
Đi so sánh Phi-líp-pin và Trung Quốc mà không thấy ngượng à? Vả lại Phi-líp-pin giờ đã trở thành một đàn cừu của Va-ti-căn và đệ tử của Mĩ rồi thì làm sao tự mình manh động được.
Nhớ khi xưa:
250 năm trước, cha ông của đám chiên cừu Phi ngày nay đã hăng hái truy lùng tận diệt Phật giáo (chặt đầu 1 sư sãi được lãnh 50 peso. Đốt chùa: 20 peso. Theo Chúa: Được bao ăn 10 năm, có ruộng đất (miễn tô thuế) & được cha cố dạy chữ (ngoại)
Nguy hiểm gì nguy hiểm nếu vi phạm Pháp Luật và Hiến Pháp của Nhà Nước sẽ bị trừng trị thẳng tay!
ps: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của ta từ lúc thành lập cho đến nay luôn giữ vững quyền tự do tôn giáo của mỗi công dân, chính do đó mà nhiều hạng người đã lợi dụng nó để chống phá lại Nhà Nước. Nghĩ mà thật hổ thẹn cho bọn chúng. Nước Nhà, Cha Mẹ dày công nuôi dưỡng, dạy dỗ để rồi bị phản bội lại.
Trước mắt là cứ xem cái mồm thằng nào nói KO CÓ THƯỢNG ĐẾ, LINH HỒN thì cứ đưa vào danh sách phường KO ĐÁNG ĐỂ TIẾP CHUYỆN VỚI NÓ. CŨNG BỞI NÓ CÓ CHỨNG ĐẮC J ĐÂU MÀ NÓI. Ko chứng mà nói, dù nói theo sách, vẫn là nói bậy. Ông trách người ta chặt đầu, trước đó ông dạy nhân quả. Vậy quả báo bởi tại đâu? Đổ thừa kiếp xưa à? Ngày nay khối người bị đâm vì cái mồm , ví như thách nó đâm, chửi , tiếc của la to, nói xâu hơn như là GIẢNG ĐẠO TRÁI NGOÁY TƯ TƯỞNG NÓ GHÉT NÓ GIẾT. CHÚA GIESU ĐÃ NHƯ VẬY. Nhưng CÁI TỘI GIẾT CHÚA, CHÚA CHƯA HẲN KẾT ÁN, MÀ KẺ ĐÁNG LÊN ÁN, LÀ KO BIẾT ĂN NĂN. Ăn năn gì? Ví rằng ANH MỘT MỰC VÔ THẦN. Có người chết sống lại nói CÓ THƯỢNG ĐẾ, LINH HỒN. Anh vẫn CHO MÌNH ĐÚNG, THẰNG CHẾT HỤT KIA NÓI BẬY. Thì đấy, TỘI KO BIẾT ĂN NĂN LÀ ĐẤY! Chứ kẻ đã giết người, nhưng nó nhận mình ác, và CHẤP NHẬN GIESU BỊ TỬ HÌNH KO PHẢI BỞI NGHIỆP BÁO, BỞI NGÀI LÀ CON THIÊN CHÚA. Hắn cầu xin CHÚA NHỚ THƯƠNG ĐẾN SỰ ĂN NĂN MUỘN MÀNG CỦA HẮN. Và như CHÚA HỨA, CHÚA THA THỨ XÓA TỘI. Một người biét ăn năn, hơn ngàn người ko cần biết đến ăn năn