Nguyên văn bởi
linhhoa
Chào các bạn!
Tôi là người may mắn có mặt tai buổi giao lưu với cô Năm hậu tại hà nội, bản thân tôi có một niềm tin sâu sắc vào thế giới vô hình đang tồn tại với chúng ta, chị gái tôi bị bệnh 2 năm nay đã chữa hết đông y, tây y, tâm linh nhưng không khỏi nhân có sự kiện cô Năm ra hà nội tôi đưa chị đến với phương châm có bệnh thì vái tứ phương, khi gặp cô Năm cảm giác của tôi cô là người cởi mở, thân mật, những đạo lý cô nói trong lúc giao lưu rất đúng và dễ hiểu, tôi thấy trong buổi gặp mặt có rất nhiều người, đủ mọi thành phần, bác sĩ, kỹ sư, thầy pháp , thầy phong thủy, cán bộ,,, mọi người đều học được những bài học bổ ích về tâm linh cho riêng mình, về phần chữa bệnh chị gái tôi khi được cô dùng phép thì thấy chuyển biến rõ rệt, chị tôi nói rằng thấy luồng điện rất mạnh từ cô chuyền cho, ấn tượng nhất là một chị bác sĩ đông y được cô làm phép cho tay dài ra, lúc đó tôi đứng ngay cạnh, mắt phàm của tôi nhìn thấy rõ tay phải của chị dài hơn tay trái tới 10cm, mọi người cùng vỗ tay ầm ĩ, sau đó cô lại làm phép thu tay lại, theo tôi một người phụ nữ bình thường là cô Năm thì ko thể kéo tay người khác dài ra như vậy, đây là do chưvị bề trên giáng về hiện thị cho mọi người biết mà thôi, việc cô Năm làm quả là đáng khâm phục, giúp đời, cứu người, vì thời gian cô gặp mặt mọi người có hạn mà quá nhiều người cần cô giúp cho nên có thể hiệu quả chưa cao, hy vọng 1 ngày gần đây cô quay lại hà nội tôi đưa chị gái đến để cô chữa trị cho khỏi hẳn, nhân đọc bài trên diễn đàn thấy có người đả kích những việc hết sức đời thường của cô tôi phì cả cười, việc cô trang điểm cho đẹp thì cũng rất là phụ nữ chứng tỏ cô rất tôn trọng mọi người, hay việc cô mời mọi người uống bia hay hát ka rao ke cũng là những việc hết sức bình thường, sao lại đưa lên đây nhằm bôi nhọ người khác, việc này không phù hợp với người tu đạo, còn với cô Năm xin cô bỏ mặc mọi lời khen chê, cô giữ gìn sức khỏe để cứu giúp những người hữu duyên, mong sớm gặp lại cô một ngày gần đây, chúc tất cả các bạn vui khỏe.