Đừng lấy bụng ta suy bụng người :). Mô phật.
QUOTE=bachliencu;255298]Nam Mô A Di Đà Phật, cám ơn thiện tri thức đã dạy...
Có người mắng lão khờ
Lão khờ còn nói tốt
Có người đánh lão khờ
Lão khờ tự ngủ khì
Phun nước miếng vào mặt
Để nó tự khô luôn
Mình cũng bớt ra sức
Họ cũng không não phiền[/QUOTE]TAI TÔI NHGE LỜI PHÂT.................. MIỆNG CHỈ NÓI LỜI THẬT ....
THÂN TỨ ĐẠI VAY MƯỢN ......
PHƯƠNG TIỆN ĐỄ TU HỌC.....
NGƯỜI MÊ XÚC PHẠM TÔI
ĐÓ LÀ THIỆN TRI THỨC ......DẠY TÔI HẠNH NHẨN NHỤC...
MAI NÀY NGỘ ĐẠO MẦU
TA ĐỘ NGƯỜI ĐẦU TIÊN...... HAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHA HOAN HỶ HOAN HỶ
NGƯỜI SAY THẤY 8 ÔNG TRỜI
NGƯỜI ĐIÊN THÌ THẤY MỌI NGƯỜI ĐỀU KO
NGƯỜI TÌNH THÌ THẤY QUA SÔNG
NGƯỜI MÊ THÌ THẤY CỔI LÒNG NAO NAO
NGƯỜI TU THÌ THẤY RA VÀO
NGƯỜI GIÁC THÌ THẤY CÓ VÀO CÓ RA
TRI ÂM CÓ HIỂU LÒNG TA
??????????????????????????????
Vì thấy Quý đạo hữu chưa hiểu bài kệ của LT, nên ta xin mạn phép giải cho Quý vị rõ
Chớ để tâm không , chớ để không
Vì Tâm không trụ nên Có "Không"
Tâm Thiện luôn luôn gìn chánh niệm
Giữa hai chánh niệm, đó là Không
Chớ lầm Tâm Không, nó là Không
Không - Không tức Có Thị Ma pháp
Chẳng nhập như lai , chỉ nhập nhằng
Hãy để Tâm theo tròn chánh niệm
Chánh niệm thành không chánh niệm tròn
Chớ để tâm không , chớ để không
- Vì Tâm Không là tâm rỗng không, các thức đều diệt.
Vì Tâm không trụ nên Có "Không"Trích dẫn:
-Tuy Lục Tổ thấy cái "Không" nhưng không chấp Không, vì cũng còn thấy Tự tánh diệu dụng với năm câu "đâu ngờ ... ". Thấy được Tự tánh mới là mục đích của Thiền tông, chứ không phải chỉ thâm hiểu chữ "Không" là đủ. Trong một bài giảng, Tổ cũng nhắc nhở: "Chớ nghe ta nói 'Không' mà liền chấp 'Không'. Nếu để tâm trống không mà tĩnh tọa là chấp cái Vô ký không."
- Cũng vì tâm không Trụ vào đâu nên ta có Tâm không
Tâm Thiện luôn luôn gìn chánh niệm
Cái tâm nào gìn giữ các thiện nghiệp thì ta nên giữ để xa rời các ác nghiệp, tức nhờ thân khẩu ý thanh tịnh và gìn giữ niệm Thiện mà ta gieo được hạt giống thiện nghiệp , gieo được hạt giống lành, cái nhân lành.
Giữa hai chánh niệm, đó là Không
- Tiếng niệm Phật là chánh niệm, cần phải duy trì khi đi đứng nằm ngồi, giữa hai lần niệm phải là tâm trống không , khi có tạp niệm liền niệm.
Niệm Phật xong ngưng niệm, tâm trống , tạp niệm sẽ đến chứ chẳng chơi , đây là niệm mê , tức tâm ta còn phàm phu; niệm tiếp một niệm Phật , niệm nầy khiến Tâm ta lìa cảnh tức Bồ đề.Trích dẫn:
Vì vậy nên Tổ chỉ rõ thêm: "Phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ đề; niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ đề."
Chớ lầm Tâm Không, nó là Không
-Vì vậy chớ nên lầm Tâm Không , nó là Không mãi mãi
Không - Không tức Có Thị Ma pháp
- Là con người còn sống làm thế nảo giữ mãi cho Tâm Không đây, nếu Tâm giữ mãi không thì chẳng phải Người, thì đó là ai vậy?
Chẳng nhập như lai , chỉ nhập nhằng
-Chính vì vậy mà chẳng thể đạt bản lai diện mục, chỉ là nhập nhằng qua lại có và không mà thôi
Hãy để Tâm theo tròn chánh niệm
-Vậy thì hãy để tâm luôn giữ tròn chánh niệm, niệm….(tâm không)….niệm….(tâm không)….niệm.... , chẳng phải tròn là gì?
Chánh niệm thành không chánh niệm tròn
- Hành trì miên mật như vậy, kể cả khi ta niệm và giữ chánh niệm ta cũng không cần ra sức, niệm hay không ta cũng không còn cần điều khiển , niệm mà như không niệm, không niệm mà như niệm , đó là ta đã tới cảnh giới tâm không.
Chúc Quý đạo hữu hành trì tinh tấn.
THẤY ĐẠO HỬU CÓ VẼ LÀ THẬT TU VÀ CÓ ẤN CHỨNG NẾU ĐẠO HỬU THẤY MÌNH CŨNG GIOPNG61 NHAU THÌ CÓ LẼ NÊN GIAO TIẾP BẰNG DT SỐ CŨA MỈNH LÀ 0933467900 NẾU CÓ THỂ THÌ TRAO ĐỔI
THÂN CHÀO TIẾT LỘ VỚI BẠN MÌNH THẬT SỰ LÀ NGƯỜI CŨA VÔ TƯỚNG` MÔN VÀ LÀ NGƯỜI DC THẾ GIỚI HUYỀN VI CHỨNG NHẬN ĐÀNG HOÀNG
TÙY DUYÊN THÔI KO GƯỢNG ÉP BẠN À
THÂN
Ha ha , mình tu chưa tới đâu hết ó, bài chú Đại Luân Kim cang của bồ y choang bài của tôi , he he......chỉ có hơi khác chữ cuối thôi....của tôi là soa ha còn bồ là sa ha kha........
Trên diễn đàn nầy nhiều người chứng lắm huynh ơi, đây là nơi thị phi mà, thí dụ như huynh người mù cũng chứng sao huynh không mời.
Để tui hỏi thầy tôi xem đã, bi giờ mình có Thầy, nên mọi việc phải hỏi Ngài, nếu tôi không thoại cho bạn trong 7 ngày , thì đó là Thầy không bằng lòng nhé.!
Thanks a lot.