Mẹ trẻ ơi! Nhớ món sấu đá quá!
Hôm nay online ở nhà nên mới nghe được. Đến vỡ bụng mất!:rolling_on_the_floo
Printable View
Cái gì cơ? CHè sấu á? Lần đầu tiên trong đời nghe từ này đấy. Hum nào Maks biểu diễn thử dì xem với!
Quả sấu này ở trên cu cũng có nhiều lắm , nhưng không biết gọi tên gì , mờ chắc là chú Mập nói đúng rồi đó , hì hì hì.......................
----------------
Bán theo chùm đó là quả sung, quá sấu không có chùm đâu nhé...
http://lh5.ggpht.com/__66MkJ_852k/TC...0/IMG_5796.JPG
http://files.myopera.com/baohannv/blog/Sau%20ngam3.jpg
http://mst.eva.vn//upload/news/2010-...nuoc-sau-1.jpg
Buổi sáng mờ ăn mấy trái cây này , chắc là ngon lắm đây . Híc .
[quote=Broken Watch;197761]Khặc khặc! Sáng ra mà ăn cái này rồi thì cồn ruột đến chết mất thôi Papa ui! :silly:
......................
Hả !!!!!!!!!!! Hèn chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii................. Cám ơn con gái đã nhanh chóng nhắc nhở , may mờ papa chưa có ăn :hee_hee:
Đúng rùi đấy ngoại ạ...ko nên ăn trc bữa ăn...cồn ruột...
Chú splen hình như chưa ăn sấu bao h nhỷ...
Chè sấu người ta làm vì ko có nhiều thời gian thôi dì bw...
Cũng là gọt vỏ...khía sấu...đun sôi nước đường với gừng rồi bỏ sấu vào...
Sấu sẽ ngấm rất nhanh...
Tất nhiên sẽ ko thể = sấu ngâm được vì sấu ngâm có thời gian ngấm lâu hơn...
Chè sấu thỳ vẫn còn hơi hơi chua tý...
-----------------
Hồi nhỏ bác thích món sấu dầm kinh khủng. Đến mùa sấu xanh là kiểu gì cũng phải ngâm mấy lọ để măm dần...Nhưng lớn lên, và nhất là bây giờ thì chỉ thích sấu nấu canh thôi...Thích nhất là mùa hè nóng, được ăn cơm với món canh sấu nấu thịt...Vừa dễ làm, nguyên liệu đơn giản, nấu nhanh mà ăn lại ngon...:drooling:
Hông biết hồi hôm mình đã ăn cơm chưa nhỉ ??? sao mờ sáng ni lại thấy cái bao tử nó nhúc nhích mờ không chịu nằm yên cho mình nhờ , híc .