Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
Các Huynh, Tỉ Mến,
Hôm nay tình cờ vào topic này đọc chơi NN thấy hay hay và lạ lạ nên góp ý vài hàng chung vui. NN thấy bên Trung Quốc khi Phật giáo được truyền bá vì giáo lý vi diệu của Đức Thế Tôn được mọi người biết đến và tán thán, và có không biết bao nhiêu giáo đồ của Lão giáo, Khổng giáo đi theo. Và đây là sự đe doạ chưa từng thấy trong lịch sự lập giáo của họ cho nên họ mới nghĩ một cách là nếu muốn giáo phái của họ tồn tại thì chỉ có một cách là "Tam Giáo Đồng Nguyên". Cũng vì thế mà tới bây giờ mình mới danh từ này.
NN thấy bên đạo Cao Đài, hồi xưa, ông Phạm Công Tắc và một số bạn hữu trong lúc trà dư tửu lậu mới đem ra cái phần giống giống như cầu cơ để chơi. Họ đã dùng cái bàn 3 chân và dùng "code" theo kiểu đánh morse để tiếp xúc với người cõi giới vô hình. Lúc đầu chơi thì tình cờ có một vong nữ tự xưng là vị tiên cô gì đó. Sau này trong những lần tiếp xúc thì được biết đến Cao Đài Tiên Ông và những lần tiếp xúc thì được chỉ dần và sao này tôn vị này làm "Ngọc Hoàng Thượng Đế."
Lúc trước ông Phạm Công Tắc và các bạn hữu không biết cách dùng Cơ Bút vì thế mà lấy bàn 3 chân làm phương tiện tiếp xúc với cõi giới vô hình. Sau này, nhờ những người Minh Hương chạy nạn từ Trung Quốc sang, và nhờ họ thì mới biết đến Cơ Bút. Bên Trung Quốc, những người theo Đạo Gia cũng thường hay dùng Cơ Bút để tiếp xúc với những người ở cõi giới vô hình. Và NN thấy rằng dùng Cơ Bút hay dùng Bàn Cơ của người Tây Phương cũng vậy. Khi những người trong cõi giới vô hình họ đến và tiếp xúc thì phần lớn là những bậc thần, thánh là cùng. Chẳng bao giờ có Phật mà xuống và nhập vào những loại cơ này. NN thấy ngay cả Thiên Ma Ba Tuần cũng chẳng thèm xuống, huống chi là Phật.
NN thấy như các huynh nói thì đạo Cao Đài là do Cao Đài Tiên Ông hướng dẫn theo Cơ Bút thì đúng. Còn các huynh muốn cho Cao Đài Tiên Ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì đó là do các huynh nói thôi. NN thấy trong vấn đề mà dùng Cơ Bút để lập giáo thì cũng có nhiều điễm rất là "khả nghi" vì như NN đã nói ở trên, thường những hạng mà nhập vào Cơ Bút toàn là vị thấp trong cõi giới vô hình mà thôi. Thêm nữa, nói là do Cao Đài Tiên Ông chỉ dẫn lập ra thì không biết sao chứ NN thấy đạo Cao Đài cũng chẳng có gì lạ. Chỉ thấy toàn là lập lại những gì của bên Lão Giáo bên Trung Quốc mà thôi. Còn những bà Kim Trì Diên Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, Ngươn Thỉ Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế, v.v... thì toàn là của Đạo Gia bên Trung Quốc mà thôi. Không những vậy dùng Bát Quái, Tiên Thiên, Hậu Thiên cũng đều là lấy ở bên Trung Quốc qua mà thôi. Và, NN thấy rằng trong cái thời gian mà mấy ông Phạm Công Tắc và các bạn hữu tu tập với nhau thì đó là thời gian loạn lạc, cho nên nếu muốn thu nhập tín đồ cho đông thì chỉ có một cách là gom lại hết nào Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo, Khổng giáo, v.v.... để cho chắc ăn vậy thôi. Cho nên, NN thấy đạo Cao Đài chẳng có cái gì cả, chỉ toàn là mượn chổ này một chút, chổ kia một mà thôi. Và nếu muốn cho đạo giáo được tồn tại thì cũng phải làm ra luật, cũng phải áp dụng lòng thương cho những người xung quanh mình thì mới tồn tại được, chứ đi chống bán, tàn hại người ta thì ai mà theo. NN thấy chuyện này rất là đơn giản.
NN thấy nói đạo Cao Đài là "Ý Người là Ý Trời", NN thấy thì cũng đúng vì người đang sống trong cãnh u minh, đen tối và còn trong luân hồi mà, và cả ông Trời, hay cái ông mà cách huynh cho là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó cũng còn trong luân hồi mà. Vì thế "Ý Người là Ý Trời" là phải rồi.
Cách thức bạn nói chuyện về cách thiết lập của Đạo Cao Đài rồi bàn về chuyện "toàn cầu hoá", rồi đến những ông "cao tăng" bỏ đạo Phật theo đạo Cao Đài thì NN thấy sao nó giống y chang một "chiến lược tiếp thị thị trường" quá. Đang nói về "Thượng Đế" rồi bổng nhiên chuyển qua "Toàn Cầu Hoá." Thật ra cái chữ Toàn Cầu Hoá được đưa ra là chiến lược doanh nghiệp của người Mỹ. Vì sản phẩm của họ rất là mạnh, thêm vào đó Mỹ cũng có những "business partners" rất trung thành với Mỹ, thêm nguồn tài lực của họ rất là mạnh vì thế mà họ rất mong muốn "toàn cầu hoá" để cho sản phẫm của họ được bán khắp mọi nơi trên quả địa cầu này thôi. NN thấy huynh nào đó nói là "Mình Sở, Đầu Ngô" gì đó thì cũng đúng chứ chẳng sai. Đang nói chuyện tâm linh thì lại bạn về "thương mại".
Còn mấy ông mà bạn cho là "Cao Tăng" đang tu theo Phật vì thấy "pháp" của Cao Đài giáo hay quá nên nhảy qua, thì NN thường hay nói chơi là những ông này không phải là "Cao Tăng" như bạn nói đâu, mà là "Ma Tăng" đó. Chữ "Ma" ở đây có nghĩa là những ông này tu hành thì nói là tu cho vui vậy thôi, chứ nhìn cái "tâm" của họ thì cũng biết rồi. Vì tu tập chẳng đi đến đâu vì thế nào không thể nào thoát khỏi vô minh, nên bị "tâm ma" nó phá, và cũng vì vậy mà chẳng thể nào biết đến cái "tâm bất thối chuyển" mà Đức Thế Tôn, và các chư Phật mười phương thường hay nhắc đến. Đừng nói chi những ông này, ngay cả bây giờ trong tăng đoàn của Phật thiều gì người như vậy. Đức Thế Tôn đã thấy quá rõ ràng từ mấy ngàn năm trước rồi. Chuyện này thì cũng chẳng có gì là lạ. NN chỉ lạ có một điều là bạn nói Đạo Cao Đài hơn hẳn cả Phật giáo, mà lại đem những chuyện này như một "chiến lược thị trường" thì NN thấy nó tầm thường, thấp làm sao ấy.
NN thấy huynh TN có nói về vấn đề Cộng Sản đang muốn tiến đến "Dân Chủ", NN nghĩ đừng làm cho thế giới người ta cười. NN thấy tội nhất là những cụ Cộng Hoà họ cười quá sợ văng luôn cả hàm răng giả ra thì thật tội cho họ. NN thấy Cộng Sản là Cộng Sản, và Dân Chủ là Dân Chủ. Chỉ có người dân sống dưới chế độ Cộng Sản, bị kiềm kẹp thì họ mới mong cầu Dân Chủ mà thôi. Một đất nếu thật sự theo chính sách Dân Chủ thì nước đó phải có Đa Đảng. Vì những đảng đối lập sẽ dùng những cặp mắt "cú vọ" để nhìn, tìm kiếm, xem xét những hành động là đảng chính nhiệm đang làm. Có trái lại với dân không, có hại dân không, có tự do ngôn luận không, có tự do tôn giáo không, có tự do tụ họp không, v.v.... Bạn đừng nói với NN là bạn không biết là trên Toà Thánh Cao Đài ở Tây Ninh không có những huynh công an nằm vùng ngay trong Toà Thánh nha. NN đã từng vì cây Cơ Bút của Cao Đài, và Toá Thánh, vì có giá trị Lịch Sử của người Việt, cho nên NN đã lăn lội đường xa về đó, và đã học được nhiều thứ từ đạo lắm. NN có ấn tượng sâu sắc nhất là mấy cô hướng dẫn khác du lịch tại đó. Mấy cô là dân Cao Đài, mấy cổ rất tốt, rất hiền. Tuy nhiên, lúc nào nói chuyện cũng hết sức giữ ý, không dàm nói nhiều, không dám nói lớn tiếng vì sợ mấy "huynh" đó đó. Thiệtn lên trên đó, NN có cãm giác như mấy cổ bị "cái gì" đó trong vô hình nó đang "dí" sau lưng họ đó.
Còn bạn nói rằng bên Cao Đài rất là "Dân Chủ" vì người trong đạo được tự do "bầu cử". NN thấy cái này NN cười quá xá. Đó chỉ là hình thức bề ngoài thôi, nhưng gì đặt biệt thì trên Toà Thánh chính, tuy rằng họ không thể nào dùng Cơ Bút vì chỉ có những lễ chính thì mới được dùng thôi, còn không thì có những vấn đề gì quan trọng thì họ phải dùng cách "bốc thăm", và khấn vái Cao Đài Tiên Ông, hay những vị trong cõi giới vô hình cho chỉ thị.
NN thấy bạn có ý chê trách bên Phật giáo tất cả điều phải nghe theo Hội Phật Giáo. Cái này thì dĩ nhiên rồi, nó cũng giống như bên Cao Đài Giáo thôi, những bật trưởng thượng nằm quyền hành ở Toà Thánh ra chỉ thị gì thì giáo dân có nghe theo không? Thêm nữa, bây giờ không những những vị trưởng thượng đó, mà bên Hội Phật Giáo ở VN cũng điều là những con "rối" do chính phủ quyết định thôi. Thử hỏi có dám chống lại không? Nếu chống lại thì bạn cũng biết hậu quả sẽ như thế nào mà.
Còn về "Thế Giới Đại Đồng" thì cái này NN hay nói chơi là "Xưa Rồi Diễm Ơi!" Con người nếu muốn tồn tại lâu dài trên trái đất này thì phải áp dụng theo những gì mà Đức Phật đã giãng dạy từ hơn 2,500 năm trước. Vì nếu không thì con người cũng sẽ huỷ diệt lẫn nhau mà thôi. Hiện tại thì cũng đã thấy rõ rồi, vì cái thâm, cái sân, cái si, những cái độc của con người vì thế mà ngày nay làm cho thế giới muốn đi đến chổ diệt vong đó. Nào là khí hậu môi trường thay đổi khủng khiếp, mực nước thì càng ngày càng dâng cao, thời tiết thì càng ngày càng thay đổi bất thường, khắc nghiệp, thú vật không những ở trong rừng, mà ngay cả dưới nước như sông, hồ, biển thì các chủng tộc càng ngày càng mất dần đi. Nhưng cái mức bị tuyệt chủng đang đi rất nhanh đến nổi mà các nhà khoa học phải sợ hải, la làng lên trên thế giới, và còn biết bao nhiêu chuyện. Đức Thế Tôn đã thấy rất rõ và còn thấy rằng con người sẽ bị huỷ diệt nửa mà. Vì thế nếu muốn cứu trái đất thì chỉ còn cách là tu theo những gì mà Phật đã giãng dạy để kiếp sống tạm bợ này được an lạc với nhau và để sẽ không còn kiếp sau để khỏi phải lăn lộn trong luân hồi đâu khổ mà thôi.
Còn về mấy ông sư "xin ăn" đó. NN thấy bạn chê NN thấy tức cười quá. Những vị sư mà đi "khuất thực" là vì con người vốn bị tham, sân, si, ngũ độc che kín nên chỉ biết tranh giành lẫn nhau mà thôi. Hằng ngày vì cuộc sống họ tranh giành, vật lộn với nhau. Họ không biết tha thứ, từ bi là gì vì thế mà khi thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài làm như vậy để giúp đở cho chúng sanh biết bố thí, biết mở cái "tâm" của mình ra. Nói là cái tâm nhưng thực chất thì chẳng phải là tâm như mình sẽ cãm nhận được mình đã giúp đở, đã làm được cái gì đó thì mình sẽ cãm vui vẽ, an lạc một chút. Thêm nửa, nhưng ai mà bố thí cho các vị sư thì công đức sẽ vô lượng, và cũng nhờ vậy mà những ngưới đó ở những kiếp lai sinh, sẽ có những giây phút nào đó vì những công đức vô lượng này mà giúp đở cho họ bất trầm luân trong đau khổ. Riêng các sư thì cũng có được bữa cơm để có sức để mà tu tập vì chúng sanh. Còn nếu nói là đi "xin ăn" là lười biếng thì nếu Đức Thế Tôn mà "lười biếng" như vậy thì Đức Thế Tôn tội gì mà bỏ ngai vàng, điện ngọc, có kẻ hầu, người hạ, ăn sung, mặc sướng trong cung đình chứ tội gì mà phải bỏ tất cả những gì mà người thế gian mơ ước cũng chẳng được, để đi tìm chân lý cho chính mình và cho cả chúng sanh trong lục đạo? Chuyện này đơn giản quá mà, ai mà không biết.
Còn Bà La Môn giáo thì không phải là Phật giáo. Bà La Môn giáo là Bà La Môn giáo, còn Phật giáo là Phật giáo. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì giáo pháp của Ngài quá vi diệu đi, cho nên gần như tất cả Bà La Môn giáo đều theo Phật giáo hết. Bà La Môn giáo là thần giáo, giống như Đạo Lão vậy đó. Chỉ là tu tập theo những vị thần, vị thánh mà thôi, thêm nửa lại là giáo phái rất phân biệt gia cấp. Cũng vì sự phân biệt giai cấp này mà hại không biết bao nhiêu người từ hàng ngàn năm trước đến giờ. Cũng nhờ giáo pháp của Đức Thế Tôn mà giai cấp đã được phá bỏ. Tuy nhiên, những hàng cấp vua chúa, quan lại thì không muốn những người nghèo lại có thể cùng cấp với mình, và muốn cho họ trở thành những nô lệ cho họ để họ có thể tuỳ nghi sữ dụng trong đời của họ. Cho nên họ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt Phật giáo. Họ cùng Hồi giáo hợp lại tàn sát biết bao nhiêu Phật tử làm cho máu chảy thành sông, xương chất như núi. Họ biến những chùa chiền bên Ấn Độ thành những "gò đen" đó. Và còn biết bao nhiêu chuyện rùng rợn, ác đức. Và vì muốn cho tất cả dân Ấn đều theo họ hết họ mới tuyên truyền là Đức Phật là một trong những vị thần của họ, là hoá thân của Vishnu. Nhưng thực ra thì chỉ có Đức Thế Tôn mới độ cho Vishnu trong cõi giới vô hình mà chính họ cũng chẳng biết. Ở bên Ấn thì thiều gì những vị tu theo dạng khổ hạnh nhưng có thần thông, gọi là Hermit đó. Họ có thể đi vào cõi giới vô hình và có thể thấy những gì đã xãy ra mà, nhưng đố ai mà dám nói đó, vì nếu nói ra không khéo thì có mà "no đòn." Và còn biết bao nhiêu chuyện nửa.
NN thấy viết như vậy cũng quá đủ rồi.
Thân
NN