Tôi thấy sao thì tả vậy. Còn bình thường như các thầy xem Tử Vi, Tử Bình mà có đủ ngày tháng năm giờ chuẩn cũng luận khá tương đối. Nhưng coi cái đó mệt lắm, làm biếng mà!:icon_rolleyes:
Printable View
haiz....
mình chém hề mà hề bơ mình lun....
Ai ơi làm phúc giúp đời
Phúc mà tạo được, nghiệp thời tiêu tan
Ai ơi thương kẻ bần hàn
Kiếp này có của, thì dàn kiếp sau...
bạn cứ làm theo chữ ký của bạn là đc
em k0 uống đc bia...cái khác đc h0k...hí hí......
mà bác k0 xem ch0 em nhé........ tủi thân quá lun.....
ấy chết, sao bác lại dạy nhà em đi tu ạ, ai tu thì được chứ nhà em thì chắc tu hú bác ạ. hj, năm nay em cũng lo lắm bác ạ. vì nếu thi thì vừa phải đi học trên lớp(vì nhà em đang theo học 1 trường đhọc mà nhà em không thích ạ), lại phải ôn thi một trường đầu vào khó hơn rất nhiều, mà nhà em thì không có thời gian đi ôn, nên cứ gọi là tự túc toàn bộ. hj, thế này thì chắc sáng mai em bđầu ôn thi vậy ạ.
hi hi...vừa ôn vừa niệm Phật thì rất tốt đó
chúc bạn thành công
Ah! Ma chau kg hoc ve kinh doanh cung kg hoc ve chinh tri. The la di lam trai nganh ah bac?
ak, bác hề ơi, xin bác xem giúp một người nữa được không ạ.
nếu được em xin đội ơn bác rất nhiều ạ
đây là nữ
sinh vào sáng ngày 14- 02-1920 âm lịch ạ
ở HN ạ
câu hỏi là: sao người này lúc nào cũng bị đau đớn trong người ý ạ? và nguyên do vì sao lại bị kém cả 2 mắt ạ? và xin bác chỉ dậy giúp nhà em xem làm sao để hết đau ốm bây giờ ạ. em xin cảm tạ bác ngàn lần ạ.