đa số mọi người ai cũng đều nói ma ko có chân nhưng tại sao thế nhở ? mọi người có ai bit ko ta ?
:rock_on:
Printable View
đa số mọi người ai cũng đều nói ma ko có chân nhưng tại sao thế nhở ? mọi người có ai bit ko ta ?
:rock_on:
chắc tại ma bay nên ko cần dùng chân.....:thinking:
hông phải..tại nó lết ko ah..
Sax. Thấy chưa mà kêu nó không có
Thấy trong mấy bức ảnh ma đó... có tấm nào có đâu...Muk` ma ko có chân là tất nhiên r`...
Đơn giản thôi, bất cứ thứ gì phải có đủ linh hồn và thể xác thì mới có đủ tứ chi. Còn không đủ 2 điều kiện trên thì sẻ mất đi một thứ gì đó không nhất định.
vậy người ko có linh hồn thì mất đi chi nào :D
mất tất cả ............
Ma là 1 dạng kí ức tồn tại được lưu giữ và chỉ hiện khi có các điều kiện thời tiết thích hợp như các ảo ảnh hiện ra giữa sa mạc, hiện tượng Hải Tượng Tầng Lâu vvv. Nên phần dưới của các hình ảnh này thường không có do không có đủ khí, ma củng giống vậy. Mình chỉ giải thích theo cái mình hiểu nên có gì ko rõ bạn lên wikipedia search là biết à
Bằng chứng nào nói ma không chân?
Khi bị ma nhập, người bị nhập dùng chân đi được tức là ma đó có chân.
Nếu ma bị tập tễnh thì người bị nhập cũng sẽ đi tập tễnh.
Năm 2008, tại cuộc họp quyên góp quỹ cho đồng bào bão lụt miền Trung do UIA tổ chức tại Mỹ Đình, anh Vũ Thế Khanh giới thiệu là hôm nay có rất nhiều liệt sỹ cũng về tham dự. Sau đó, anh Đỗ Bá Hiệp đã cho 1 vong liệt sỹ nhập vào 1 chị (to con và khỏe mạnh) và anh Hiệp phải dìu liệt sỹ đó lên khán đài để giao lưu với khán giả. Lúc đó tôi thấy anh Hiệp xốc nách chị này đi tập tễnh lên khán đài. Khi lên khán đài đứng trước micro, liệt sỹ hô vang "Hồ Chủ tịch muôn năm" và khóc. Sau đó anh Vũ Thế Khanh giải thích với mọi người là liệt sỹ này bị thương ở chân trước khi hy sinh mà chưa được chữa trị nên lúc nhập vào làm chị gái kia phải đi tập tễnh.
Xin nói thêm là tốc độ "bay" của vong linh đạt được là 1750km/ phút (Theo tài liệu tâm linh của Đại tá Phan Minh Chánh).
Cho nên, tuy ở ngoài Bắc nhưng lúc thắp hương gọi hồn liệt sỹ chết tại chiến trường miền Nam chỉ khoảng 1 phút sau là vong linh xuất hiện.
hihi,,, ma mà cũng khoái hô khẩu hiệu quá ha... hihi... tốc độ bay của ma là 1750 km/phút thì cũng cao quá ha... tức là 105.000 km/h tức là nhanh gấp 88 lần tốc độ âm thanh, hihi công nhận là nhanh thiệt, cỡ 29km/s gần bằng với tốc độ vũ trụ cấp 3 luôn... hihi, vậy là nếu ma biết lợi dụng tốc độ của trái đất nữa thì ma có thể chu du ra ngoài hệ mặt trời được luôn... đi thám hiểm mấy cái hành tinh trong dãy ngân hà luôn.... hihi....
ma khoa học diễn tưởng @_@
thì con nào bị xe cán thì cụt chân,dể hỉu mừ...............
thấy con ma trong phim CON MẮT ÂM DƯƠNG có chân đó,
Tốc độ của ma thực chất giống như tâm người thui, đang ngồi ở nhà mà nghĩ mình đang ở tâm vụ trụ thì mình đang ở tâm vũ trụ. đang ở VN mà nghĩ đang ở Mỹ thì thấy mình đang ở Mỹ thui. :) Nên chuyện ma có vận tốc bao nhiêu thì ko thể đếm đc hjhj. Vì ma thực chất là trong tâm mà ra thui