Có lần tôi đi nhờ bà bói xem làm ăn thế nào, thế rồi từ lần ấy mình có cảm giác như có ma ám vậy không biết có phải bà đó yểm bùa không nữa làm sao thoát khỏi ảnh hưởng đó cầu xin thầy nào đó cao tay chỉ dùm làm sao thoát khỏi ảnh hưởng đó .
Printable View
Có lần tôi đi nhờ bà bói xem làm ăn thế nào, thế rồi từ lần ấy mình có cảm giác như có ma ám vậy không biết có phải bà đó yểm bùa không nữa làm sao thoát khỏi ảnh hưởng đó cầu xin thầy nào đó cao tay chỉ dùm làm sao thoát khỏi ảnh hưởng đó .
bình tĩnh đi bạn ơi , cảm giác của bạn thế nào ?? sao nghĩ là ma ám ngay vậy ?? mà biết bà bói ám luôn , coi chừng nghi oan người tốt đó bạn ơi bạn nói rõ hơn 1 chút thì mới có thầy cao tay vào giúp bạn được chứ " bắt mạch xong mới hốt thuốc chứ bạn " (>.<)
Phật pháp vô biên. Ngài sẽ gia hộ cho bạn.