-
Độc kế mẫu
http://img382.imageshack.us/img382/1484/123456789.jpg
Độc kế mẫu là một trong 21 vị tara, là một trong các vị thần nữ mạnh mẽ phẩn nộ của tây tạng. Vị này hay thường xuyên xuất hiện trong đồ hình mạn đà la của lục độ mẫu. Ngài có thể giúp ta trừ đi mối sợ hãi, và đánh đủôi đi hết kẻ thù của mình, để giúp mình lây lan niềm vui và loại bỏ trở ngại cá nhân trên các con đường trời ngại, để mau đạt đến giác ngộ. Ngài cũng là một trong các vị hộ pháp những giáo lý bí mật, cũng là một trong các vị hộ pháp phẩn nộ của bổn tôn mật giáo ma ha kim cương thừa. Những giáo lý bí mật điều nằm trong tay của các vị này. Bí mật trong vô lượng bí mật không thể hiểu hết được. Còn nhiều bổn tôn khác rất là kinh sợ khủng khiếp, kinh hồn khiếp vía không thể nào tưởng tượng được. Chỉ có những người tu luyện mới biết được thôi, vì các bạn chưa bao giờ tu luyện qua sao thấu hiểu được những ý nghĩa huyền bí đó được. Và đó cũng là một con đừong để đi vào cõi đáng sợ ghê gớm như bardo, và đi vào các cung điện của tử thần phẩn nộ ghê gớm. Và đây cũng là một pháp tối thượng thừa mật giáo du già bộ. Các bạn nào tu pháp này, nên được sự gia trì quán đảnh của các vị lạt ma, nếu không tu rất dễ bị điên, vài dòng nói cho các bạn cho vui vậy thôi, chứ bên trong còn nhiều nữa, như quán tưởng rồi tác pháp. Các bạn chỉ đọc cho biết vậy thôi, chứ đừng tập theo dễ bị điên lắm, nếu không có các mình sư hướng dẫn.
Và thần chú của ngài đọc kế mẫu là: ÔM MA MA RU LA RU LA HÙM BAI HÔ HÙM
Mình cũng xin báo trước, những người nào tu pháp môn tối thượng này, nếu như phản giáo, phản thầy. Kẻ đó sẽ bị lưỡi Dao Phép của hàng phục dạ ma quyền lực chém trảm thân xác thành 108 mảnh bỏ vào những chén sọ người của những vị hộ pháp hộ thần cầm trên tay đem dâng lên làm thực phẩm cúng dường cho các vị Hộ Pháp Hộ Thần phẩn nộ và các Quỷ Thần Bộ khủng khiếp ghê sợ kinh dị ăn nhai nuốt phẩm vật cúng dường này.
-
bạn có đĩa vcd 21 tara không gửi cho mình nhé
-
biết , chỉ cóp bom nổ mới banh thây thôi , chứ k nghe giụ từ nhiên đang sửng sửng vậy bị banh thay
tức cười quá
khà khà
-
Cám ơn huynh 1-9 đã post lên Độc Kế Mẫu Bồ Tát. NN thấy tuy rằng hình tướng của Ngài rất là hung dữ, nhưng thật sự thì Ngài rất là hiền, từ bi bác ái vô nghì. Một mắt, một răng, một vú của Ngài chỉ nói lên sự bất nhị trong giáo pháp mà thôi. Tay Ngài cầm xác chết, chân Ngài dẫm lên xác chết để nói lên sự tiêu diệt của cái “Nhị” trong tâm hành giả mà thôi. Tu tập theo Ngài thì Ngài sẽ giúp đở cho hành giả diệt trừ bản ngã, diệt trừ cái “Nhị” để đưa hành giả đến cảnh giới tối thượng là Tánh Không mà thôi.
Người không có thầy truyền thừa của Mật Tông hướng dẫn mà tự ý tu tập thì khỏi nói là dễ dàng gặp nhiều chướng ngại lắm. Rất khó mà đi được đến mục đích cuối cùng. Không những vậy, một khi Ngài đến, tâm không được bảo vệ, thì cũng dễ bị hoảng loạn, có khi đi đến điên khùng như huynh 1-9 đã đề cập ở trên. Ngài đến với hành giả không phải bình thường đâu. Nhiều khi bằng một tiếng động nổ lên như long trời, lở đất đó. Nhiều khi hành giả đang tu tập phải giật bắn người lên đó.
Tuy nhiên cũng phải nói là Ngài rất là khủng khiếp cho nên khi Ngài xuất hiện sẽ chấn động trong cõi giới vô hình. Các tà ma, quỉ quái, kể cả thiên ma Ba Tuần sẽ chạy tán loạn. NN thấy trong dòng Cổ Mật, Tạng Giáo, Ngài là vị Hộ Pháp của bản giáo.
Vài hang lạm bàn.
Thân
NN