xin lam on thuong xot giup gium em
Mimi when nguoi ban trai nay duoc gan 1 Nam. Nhung bay gio dot nhien anh ay noi van nghi ve nguoi yeu cu, va muon chia tay voi mimi. Minh dau kho uoc gi bi xe dung Chet Cho roi. Cam anh, chi , Chu BAC ,co cach nao giup mimi. Minh bien quan the am bo tat moi Dem 1080 bien. Cac moi tinh truoc day cua Minh cung deu bi nhu vay, Luc dau ho rat thuong mimi, nhung say vai thang dot nhien xoay 180 do. Minh muon Chet Cho roi. Xin lam on giup gium
Anh ấy chỉ là một giai đoạn trong quãng đường đời còn rất dài.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
mimi83
Mimi when nguoi ban trai nay duoc gan 1 Nam. Nhung bay gio dot nhien anh ay noi van nghi ve nguoi yeu cu, va muon chia tay voi mimi. Minh dau kho uoc gi bi xe dung Chet Cho roi. Cam anh, chi , Chu BAC ,co cach nao giup mimi. Minh bien quan the am bo tat moi Dem 1080 bien. Cac moi tinh truoc day cua Minh cung deu bi nhu vay, Luc dau ho rat thuong mimi, nhung say vai thang dot nhien xoay 180 do. Minh muon Chet Cho roi. Xin lam on giup gium
Chào em!
Hồi trước chị và một chị bạn cũng tương tự tình trạng của em bây giờ.Một hôm chị đến chỗ chị ấy chơi, chị ấy cũng tâm sự y như chuyện em,nhưng không phải là yêu anh kia đến độ muốn chết, vì anh ấy cũng chưa là cái gì so với muôn vàn đấng nam nhi khác trong xã hội.Lúc đấy chị này và bạn trai chưa nói chia tay,anh ấy phải vào Vũng tàu công tác,nhưng khi ấy sự xa cách như vậy cũng coi như chia tay rồi, vì thời ấy xã hội khác bây giờ, việc chuyển hộ khẩu xin việc cực kỳ khó khăn do chế độ bao cấp chỉ có ít công xưởng cơ quan. Có khi có mấy cây vàng cũng bó tay,huống hồ sinh viên nghèo.Trong khi đó bây giờ thời mở cửa,dễ gần nhau nhưng con người ta lại có muôn vàn những lý do khác để lấy cớ xa nhau :broken_heart:. Giữa lúc ấy, có ai đó đã từng trải qua trạng thái này, khuyên chị ấy một câu cực kỳ hợp thời, đúng lúc và rất có lí khiến chị ấy tỉnh ngộ ra, và chuyện với chị rằng:
"-Không nên buồn làm chi và tiếc nuối làm chi, vì mình mời có 20 tuổi.Cả cuộc đời mình còn rất dài và còn nhiều thứ đang phải làm và sẽ phải làm ở phía trước, rất bận rộn và ngổn ngang, anh ta chỉ là một giai đoạn rất ngắn lướt qua trong khi quãng đời của mình còn rất dài ở phía trước. Còn nhiều thứ chờ đợi mình ở phía trước.Hãy biết dẹp nó qua và tiến lên!"
Đời là thế mà em! Cứ buồn đi, buồn mỗi ngày thì dần dần cũng sẽ vơi... Một thời gian không quên thì 1,2,3 năm... cũng dần dần quên. Về tâm lý thì giai đoạn này là giai đoạn đầu sau khi tan vỡ, em đang rơi vào trạng thái sốc tâm lý do bị khủng hoảng tinh thần. Sự khủng hoảng này kết thúc nhanh hay lâu phụ thuộc vào thần kinh em thuộc dạng vững vàng hay mềm yếu. Người có thần kinh yếu thì sẽ lâu quên, tâm hồn chìm trong khổ đau tiếc nuối, nhưng gì rồi dần cũng sẽ quên.... Người ấy khiến em đau khổ đến mức muốn chết như vậy, chị nghĩ rằng anh ấy hết sức hoàn hảo trong mắt em, và có thể rất đẹp trai hào hoa nữa...Tuy nhiên, em sẽ quên anh ấy ngay bây giờ và chấm dứt trạng thái đau khổ trong trường hợp có một anh B nào khác bất ngờ đến với em, người này hoàn hảo như bạn trai cũ của em, hoặc hơn đứt bạn trai cũ của em, chị đảm bảo em sẽ quên nhanh, quên ngay và dứt bỏ được trạng thái đau khổ và em sẽ vui trở lại. Thường tâm lý người ta chỉ rơi vào khổ đau tuyệt vong khi mà mình đang tôn thờ người mình yêu, mình cho là số 1, là hoàn hảo, lý tưởng , tự nhiên người ta bỏ mình và mình mất người ta, vậy mình mới hẫng hụt và thất vọng buồn đau. Cái buồn đau ở chỗ là:cảm thấy chơi vơi , trống vắng, và con người mình cho là hoàn hảo đó không còn bên mình nữa.Em yêu bạn em đến nỗi có thể chết đi được tức là em rất yêu anh ấy, em đã hy vọng và xác định cuộc đời mình sẽ gắn bó với anh ấy,nhưng anh ấy thì không...Như vậy anh ấy có yêu em,nhưng không xác định gắn bó với em. Điều này em sẽ ghét cay ghét đắng sau này khi em đã trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý bây giờ: sốc tâm lý, bị người ta tuyên bố chia tay nhưng vẫn còn cảm giác yêu người ta, nuối tiếc những kỷ niệm , không muốn công nhận sự thật của người ta rằng tình yêu của họ đã hết,tự em đổ lỗi cho em, cố gắng tìm cách để níu kéo hoặc tìm lý do để gặp mặt nhưng người ta sẽ viện cớ để tránh em vì người ta chủ động bỏ em.Em tâm sự với mọi người về tình cảm của mình và thấy nó đẹp như tiểu thuyết,em tự lừa dối lòng mình rằng tình yêu của anh với mình vẫn đang đẹp, rằng anh chỉ rời xa mình một thời gian thôi. Và em vừa sống trong đau khổ lại vừa sống trong hy vọng, đôi lúc sáng bừng lên niềm lạc quan về anh. Sau một thời gian dài khi mà sự cứu vãn tình cảm của em hết hy vọng, tức em bắt đầu rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý thứ 2 là: Tuyệt vọng.Sự tuyệt vọng này sẽ chỉ ra cho em một sự thực rằng:mong mỏi của em về anh chỉ là trong vô vọng . Chỉ có sự tuyệt vọng kéo dài một thời gian sẽ cho em tỉnh ngộ ra một điều rằng: Tình yêu bây giờ thực sự đã hết. Nó đã hết thực rồi.Như vậy sự theo đuổi, níu kéo của mình bấy lâu chẳng qua chỉ là tự mình lừa dối lòng mình mà thôi.Giai đoạn này bắt đầu tỉnh ngộ ra và tự nhiên em thấy ghét cay ghét đắng người mà em yêu trước đó. Em tự dằn vặt lòng mình sao bấy lâu mình ngu ngốc( xin lỗi) phí hoài thời gian và tuổi xuân để mà đắng cay, day dứt về một cái thằng mà suy cho cùng nó chẳng đáng là cái gì so với bao nhiêu người trong xã hội. Tâm lý ghét bỏ này cứ từ từ xuất hiện trong em, tự nhiên trí nhớ của em tìm ra bao nhiêu cái đáng ghét của hắn, thế là ...dần dần hình bóng hắn sẽ nhạt nhòa và lãng quên dần trong em... vậy thôi.
Chúc em luôn vững vàng và sẽ có một hoàng tử đến với em trong ngày không xa.
Tư tưởng con người quan trọng!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
mimi83
cam on cac ban da an ui Minh, du biet la vay nhung strong long van dau Don wa. Minh Nam nay 28 roi , con anh ay cung 38 roi.
Em à.28 chứ 40 cũng không sợ. 28 còn rất là trẻ!!! Tại người mình cứ hay quan niệm cổ hủ: "Trai 30 hãy còn xoan. Gái 30 tuổi đã toan về già". Đây là quan niệm cổ lỗ sĩ mà người Việt Nam mình hiện tại đã không chịu thay đổi ý thức, xã hội thế kỷ 21 rồi mà đầu óc họ vẫn khư khư ôm lấy những quan niệm lỗi thời lỗi mốt. Thế cho nên chúng ta vô tình bị những thói quen, quan niệm hủ lậu từ những năm 1950 đè nặng dằn vặt, dồn vào chân tường.Tại sao chúng ta sống thế kỷ 21 mà lại cứ bị người đời định kiến hẹp hòi chèn ép bởi những suy nghĩ hủ lậu trên là sao? Tất cả mọi sự do tu tưởng hết. Em hãy lạc quan. Ngoài bắc bây giờ họ lấy chồng muộn lắm, 40 chưa là cái gì đâu. Đời thì đâu có dài, phải thấy rằng còn tuổi trẻ còn niềm vui chứ. Em cố gắng đi làm, tham gia những khóa học: ngoại ngữ, kinh tế, kế toán... vừa có bằng để sau này có cơ hội sẽ đứng vững sống độc lập, tự chủ. Biết đâu tại các lớp học em lại có điều kiện gặp gỡ giao lưu nhiều người tốt đấy.