Nguyên văn bởi
alone46
Tội nghiệp quá đi. Nghe LIH. kêu mà xót cả ruột. Đáng lẽ Al. chỉ "dựa cột mà nghe thôi", nhưng thấy im lặng quá nên cũng ráng nói đại cho đỡ buồn. Chư Sư Thầy và Cao nhân từ dạo :"Trời đất nỗi cơn gió bụi..." vô blog ẩn thân hết rồi...
Al. nói đại, không trúng thì cũng trật, mở mắt bỏ qua cho Al. nha.
-Nếu là bàn thờ Phật thì không có vấn đề gì đâu, chẳng qua là chưn nhang nhiều quá bị cháy là thường. Nhang cháy có ngọn lửa thì dĩ nhiên còn cái cọng than ngã ra thôi. Ngẫu nhiên mà. Nhiều người cử không dám nhổ chưn nhang sợ phạm. Tại mình chấp chớ đâu có kinh sách nào nói đâu. Al. cứ mồng một, rằm là nhổ chưng nhang liệng hết, lau dọn sạch sẽ chẳng có sao đâu. Chùa còn dọn mỗi ngày. Nhưng mà để 3 cây nhang chi vậy, đầy lư hương luôn. Chùa để là cho đẹp thôi.
- Nếu là bàn thờ Tổ hay thờ binh gia thì Al. không rành. Nhưng nếu bạn đó là SưThầy thì biết rõ rồi, đâu có thắc mắc chi nữa.
- Còn nếu là lư hương ông bà thì có lẽ các Ngài gì có vấn đề gì đó, phải cầu Sư Thầy hỏi.
Nói chung là chẳng nên lo. Tụng kinh, niệm Phật, trì chú...tai qua nạn khỏi. Lẽ đâu Chư Phật còn chấp chuyện thế gian mà báo điềm gì sao?
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.