Tình hình là em còn mơ màng về đạo quá, chỉ mong có 1 vị sư phụ nào dẫn dắt dùm em trong quá trình luyện tập...
hiện em đang ở Thủ Đức - hồ chí minh
Printable View
Tình hình là em còn mơ màng về đạo quá, chỉ mong có 1 vị sư phụ nào dẫn dắt dùm em trong quá trình luyện tập...
hiện em đang ở Thủ Đức - hồ chí minh
hù ! lại có thêm 1 người nữa chơi trò "trò tìm thầy ,rồi lại sẽ có thêm 1 người nữa chơi trò thầy tìm trò" !
thôi chúc bạn may mắn trên con đường bạn chọn và tìm được minh sư như mong muốn !
Tôi chưa găp ai thật sự đắc đạo vẹn toàn hết.Nếu tìm thầy,bạn phải tìm thầy nào biết nghe bạn nói ,có 1 đạo hạnh vừa vừa cũng không sao và biết tự sữa mình,ko cố chấp bảo thủ là được rồi.
chao ban,ma ban tim thay dan dao ve viec gi,minh nghi tim ban de hon tim thay do,ban be co the chi dan nhau,nguoi di tuoc chi lai nguoi di sau nhu vay cung tot,neu can ban lien he voi minh nha,qua mai.hoa_daiduong87@yahoo.com.luc nao cung san sang tro chuyen cung ban,than
mail cua minh ne,viet lai cho ro 2 mail cai nao cung duoc. hoatimngayxua8783@yahoo.com
Ôi lời khuyên của anh sang thật choáng váng, chọn thầy sao giống chọn vợ thế. Vị thầy chỉ biết nghe bạn nói thôi sao.... ôi ôi ôi
Gợi ý cho bạn http://www.thuvienhoasen.org/drukpa-...ominhsu-01.htm
Gởi Matroidole
Bạn cần biết các đạo dẫn cơ bản trước tự lực rồi có khó khăn gì tha lực sẽ giúp GDVH có nhiều cao tăng các môn lắm cụ thể là : ĐẠO NHÂN cần rèn luyện theo tiêu chuẩn nào , thực hành nhuần nhuyển trong đời sống gia đình và xã hội , gọi là lập hạnh.
TRƯỚC TIÊN HỌC LỄ , LỄ ĐẠO NHÂN
CÂN ĐẠO THẦN .ÂN CẦN ĐẠO THÁNH .
GỒNG GÁNH ĐẠO TIÊN, LẠI TRIỀN MIÊN
CỨU KHỔ MỚI ĐỔ ĐƯỢC ĐẠO PHẬT...
Nói thế chứ tròn Đạo Nhân là bạn đạt hơn nửa đường rồi , việc thực hành cần lấy Nhân đạo làm căn bản tề gia , rồi mới trị lục tặc được . Tiêu chuẩn là học Khổng - Mạnh Giáo , sau đó sang tìm hiểu Thần giáo và Thánh Giáo ( thần giáo có hai tiêu chuẩn rèn luyện là TRUNG DũNG ) đặt lợi ich công đồng và dân tộc lên trên lợi ích cá nhân - Mình vì mọi người , trong đó có gia đình và dân tộc mình mà ?) , Sau đó bạn cần hiểu thêm về Thánh giáo có thể xem Cựu Ước và Tân ước để học hỏi , bạn cần học thêm về triết học và khoa học , lịch sữ và văn hóa , lại tiếp bạn học các phép của Tiên gia và Đạo gia ( đề nghị tham khảo Kinh dĩch - đây là vũ trụ quan thời cổ và các phép biến dịch , dự đoán học và là " Đạo của Người Quân tử đấy) ,Trang tử và đạo học của Lão Tử . tiếp đến bạn mới nên đi sâu vào triết lý và hành trì của Phật Đà . đề nghị bạn xem kỹ về " TỨ DIỆU ĐẾ " KHỔ ĐẾ, TẬP ĐẾ , DIỆT ĐẾ , VÀ ĐẠO ĐẾ ,thực hành các phép thiền định phù hợp có thể bước đầu chỉ cần Chỉ sau đến Quán , tham khảo và thực hành 12 nhân duyên , luật Nhân quả , thêm các phần giáo lý tiểu và đại thừa sau đó chọn phương pháp rèn luyện gọi là Công Phu . đến nấc này bạn cần mỡ rộng giáo lý của Tam giáo ( Phật - Thánh - Tiên ) dễ dàng từ căn bản đó có thể tìm hiểu thêm nhiều hình thái chuyển pháp rất mới về sau rồi phân tích chọn lưa như Phật Giáo Bữu Sơn Kỳ Hương , Phật giáo Hòa Hảo , Đạo Cao Đài , Thông thiên học , kỳ Na giáo , Hồi Giáo , Yoga Raija , nhân điện , thiền vô vi , học thuyết Max , thuyết tiến hóa vv...sở dỉ gialam đề nghị bạn nhiều như vậy vì có như vậy bạn mới không bị dính chấp vào một phái nào cả từ đó bạn có thể chọn cho mình lối đi phù hợp ( cần nói thêm phật Gáio hiện nay có mười 12 Tông Pháp chính , 2 của tiểu thừa Câu xá luậ, thành thật tông và 10 của Đại thừa
như Tịnh , Mật , thiền , duy thưc ,luận , thiên thai ( Pháp hoa - hoa nghiêm ) tông .... Cao đài củng chia 12 tông như Tiên thiên , chiếu minh, phổ độ vvv..Phật Giáo Bửu sơn thì phát triển Tứ ân hiếu nghĩa , hòa hảo Đây là Phật giáo nhập thế chỉ có cư sĩ ít có người xuất gia họ thực hành Thiền tịnh song tu và thực hành đạo Nhân . ..
Trong kinh Lăng già có hai câu kệ " Dĩ tông vô tông , dĩ pháp môn vô pháp môn " bạn nên tìm hiểu và cần nhắc thêm bạn đây là thời mạt pháp nên rất dễ tu và rất dễ đi tù ( hỏa ngục) vàng thau lẫn lộn có nhiều thử thách nhưng bạn cũng cần biết rằng ' Tà hay chính không phải ở pháp môn này hay pháp môn khác mà khi bạn thực hành bạn cần có "Bát Chính đạo dẫn đường " Chánh niệm, chánh tư duy và chánh kiến sẽ giúp bạn có chánh kiến, chánh nghiệp chánh mạng ,mới chánh tinh tấn và chánh định được .
chúc bạn thành công
có bài kệ rằng ;
TỪ NHU ĐỀ LA TIẾN
TỪ TIẾN ĐỀ LA THIÊN
TỪ DUYÊN ĐỀ LA THÍCH
TỨ THÍCH ĐỀ LA THĂNG
TỪ THĂNG ĐỀ LA HÓA
............
PS HÔM NÀO MÌNH SẼ PÓT HẾT BÀI KỆ NÀY XEM NHƯ BÀN TÓM TẮC CON ĐƯỜNG TU HỌC CHO NHỮNG AI CÓ DUYÊN
TẤT CẢ KINH ĐIỂN GIÁO LÝ CHỈ GIỚI HẠN Ở "VĂN TUỆ" VÀ "TƯ TUỆ" CHỨ KHÔNG VÀO ĐƯỢC "TU TUỆ" ĐÂU NHÉ . ĐỪNG LẦM NGÓN TAY LÀ MẶT TRĂNG NHÉ - Ý MÌNH MUỐN NÓI LÀ DÙ SAU KINH ĐIỂN CŨNG CHỈ LÀ XỬ DỤNG " TRÍ PHÂN BIỆT" ĐỪNG KẸT TRONG KIẾN CHẤP NHÉ .
CÓ GÌ THẮC MẮC BẠN CỨ HỎI CÁI NÀO MÌNH BIẾT SẼ TRẢ LỜI
tôi chỉ có một chúc ý như sau,đạo chỉ là một điểm tựa để mình bước vững trong đường đời,trong nhân nghĩa làm người,dù ở một đạo giáo nào cũng chỉ có chung một ý là làm sao cho con người biết hoà thuận yêu thương đồng loại,biết trên biết dưới ,biết trung,tín lễ nghĩa ,đây là cốt lõi trước mắt bên đạo phật cũng thế còn dạy con người biết cách kềm chế những ham muốn khiến điên đảo vì vậy mong đạo hữu có một quyết định tìm cho mình một con đường chính mà đi
Tìm ở đâu xa các pháp của Phật không phải là Thầy bạn sao? Đức Phật không phải là vị Thầy đắc đạo rồi hay sao?
Những người đã đắc đạo thì không chứng minh và không quảng bá làm sao mà tìm?
- Bạn tìm cho được pháp cú và hành theo
- Vi diệu pháp
- Trong 3 tạng kinh của Phật chọn lấy 1 tạng để nghiên cứu
- Chọn một pháp hành để tu tâm càng ngày càng tinh tấn .
- Cần nhất là tiếp xúc nhiều với mọi người để tu pháp hành, tu không phải là thu rúc ru rú ở một chổ mà phải thâm nhập ứng xử đối đải, đem cái tâm của mình ra xem khi ứng xử với người đời cái xấu ở đâu, cái tốt ở đâu......có tinh tấn hay không?Có khác trước hay không?
hình cũa bạn trong avata chứ..nếu đúng thế thì thích hợp với thầy đồng bóng đó,loại thầy này đến mấy chổ đám ma là gặp à..chúc bạn
Chào bạn!
Đúng là bạn còn mơ màng về "Đạo" thật. Bạn phải tìm hiểu và giác ngộ được "Đạo" rồi sau đó mới tu thập, và nhờ những cao nhân độ trì cho bạn thì mới có thể đạc được một cảnh giới nào đó. Còn cái "Đạo" mà bạn tìm thầy để dạy bạn luyện tập thì e nó là một "Đạo" khác. Chào bạn! TamĐao