Nguyên văn bởi
VoDanhKhach
Cám ơn huynh Thanh Bình đã góp ý . Đệ xin viết lại một bản đơn giản hơn vậy :) .
Con người là một thể thống nhất với vũ trụ , từng mối quan hệ giữa Trời- Đất- Con Người cũng giống như mối quan hệ giữa Tinh - Khí - Thần của con người vậy . Muốn biết sự biến hóa của Trời thì lấy sự xem xét của các vì sao để mà xét đoán . Muốn biết sự biến hóa của Đất thì xem xét sự biến hóa của sáu loại Khí ở tại mặt đất . Muốn biết được tâm tư của con người thì xem vào cái biến hóa của khí huyết để xem xét .Thuyết tiến hóa của vũ trụ lấy vụ nỗ Big Bang làm khởi nguồn của vũ trụ , thì đạo giáo lấy cảnh giới " Vạn Vật Hòa Chung Lẫn Nhau " làm nguồn gốc của mọi thứ . Lúc đó mọi thứ chỉ là một khối xen lẫn nhau , và tồn tại một loại khí chưa hề có sự phân chia gọi là Hỗn Nguyên Nhất Khí .cái đó có thể tương tự như Hố Đen của vũ trụ , có nhiều thuyết nói về sự hình thành hố đen , song có một thuyết đang chiếm ưu thế , đó là do sự nhồi nén của quá nhiều vật chất vào trong một khối không gian nhỏ bé , khiến cho lực hấp dẫn trở nên quá tàn bạo , khiến cho một lỗ nhỏ cũng có thể chứa cả một hành tinh . Trong Phật Gia cũng từng nói : "Trong một hạt bụi có chứa cả Thái Sơn" , đó có thể là như vậy . Cái Đạo của Vạn Vật trong vũ trụ này đều chẳng nằm ngoài hai chữ " Âm Dương ", " Dương tăng đến cùng cực thì hóa thành Âm ,Âm mà phát triển thì Dương phải thoái lui, Dương phát triển thì Âm phải thoái lui", tuần hoàn liên miên không dứt, đến một lúc nào đó , hố đen vũ trụ không còn dung nạp được nữa thì bao nhiêu vật chất sẽ tự nhiên bung ra , gây ra tiếng nổ lớn ...Cũng như vậy Hỗn Độn Sơ Khai bắt đầu chuyển sang Thái Cực . Thái Cực là gì ? Đó là do một chấn động làm cho Âm Dương bắt đầu phân chia ,những thứ nhẹ thì biến thành bầu trời , những cái nặng thì biến thành mặt đất . Hai thứ này chưa ảnh hưởng lẫn nhau nên gọi là Thái Cực , hai thứ này đan xen với nhau thì hình thành nên "Bốn hình thái cơ bản " từ đó lại phát sinh ra " 6 loại khí cơ bản " , trong kinh dịch là "Cấn , Chấn ,Tốn , Khảm , Ly , Đoài "(trong Linh Bảo Tất Pháp có ghi rõ , càn yêu cầu khôn và khôn yêu cầu càn làm phát sinh ra lục khí , hình thành 6 quẻ còn lại của bát quái).Trong cơ thể con người đó chính là "Lạnh,Nóng,Khô,Ẩm Ướt ,Ấm,Mát ".Trong Ngũ Hành là Kim , Mộc, Thủy Hỏa ,Thổ , Không .Không đó là gì ? đó có thể tạm gọi là Đạo , vì sao ? Vì nó bao hàm tất cả Ngũ Hành, Âm Dương, Bát Quái , cái Không đó ở trong con người là Tiên Thiên Nhất khí (thứ khí này nằm ở huyệt Vĩ Lư ). Trong Phật Giáo , đức Thích Ca đã phân chia ra "12 nhân duyên " chi phối con người , thì có một thứ gọi là " Lục Xứ ", có thể là ở giai đoạn này . 6 thứ đó sinh ra thì cũng là lúc các sinh vật bắt đầu được sinh ra , phân thành 3 thế lực chi phối lẫn nhau , lấy con người đại diện mà xét đó là " Trời - Đất - Con Người " . Trời Đất thì vẫn chuyển động theo đúng quy tắc khách quan của nó , chỉ có con người nằm giữa sự chi phối đó , lại hành động theo lý của riêng mình .Họ đã tạo ra một nền văn minh rực rỡ , song cũng chính họ đã tự lấy dây trói mình... ngày càng chìm vào trong mối Tơ Vò ,sống và chết tuần hoàn không dứt .. Ham Danh Vọng , Quý Tiền Tài , Xa Nhân Nghĩa,Trái Tự Nhiên . Bởi Vậy , Bệnh Tật Hoành Hành , Nội Tâm Xáo Động ...ai cũng phải công nhận một điều "Đời là bể Khổ"...Song Con Người , với Trí Tuệ hiểu biết , với cái Tiên Thiên Nhất Khí , thứ có thể cùng trường tồn với Đại Đạo , có thể vận dụng sự chuyển vận của Trời Đất mà thuận theo nó để tồn tại , lấy cái khách quan này chi phối cái khách quan kia , để đạt được mục đích của mình . Y như con người nằm trong sợi tơ , muốn gỡ nó , phải nằm yên cái đã , sau đó xem xét sự biến hóa của sợi tơ mới có thể tự giải thoát cho mình ...Đó là con đường Tu Chân .