-
Ai giải thích dùm !
Mình vốn là một người không duy tâm nhưng xảy ra nhiều việc quá nên giờ chưa biết hiểu thế nào ? Phải chăng là có một thế giời cõi âm có thể phần nào - mình không dám nói là tất cả chi phối thế giới thực của chúng ta.
Các bạn nghe thử câu chuyện và đánh giá hoặc cho mình lời khuyên nhé !
Mình ở gần một nghĩa trang, cổng nhà mình vốn trước đó thời những năm 40 thì phải có một cô gái trẻ chết tại đó. Mình cũng nghe nhiều người nói là thi thoảng đi về có gặp một bóng áo dài trắng đứng tại đó. Mình không tin nhưng tại sao cứ mỗi lần đi qua đó là cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Mình không phải là người nhát mà nhưng quả thực mình rất lo ! có cách nào giải trừ được điều này không ?
Vẫn biết là cảm giác nhưng lần nào cũng thế, cứ mỗi lần đi qua là cảm giác đó lại ùa về ! bất kể trời mưa hay trời nắng. Mình đã trải nghiệm điều đó rất nhiều lần. Liệu có nên tìm tới các thầy cúng mà trừ tà không ? Và hiện tượng này nên giải thích như thế nào ?
Help me ! !!!!
-
Không có gì phải lo
Nước sông không phạm nước giếng, mình không làm điều gì đắt tội với người âm, nữa đêm không sợ gõ cữa.
Ma, vong linh, oan hồn chưa được siêu thoát vì họ còn vươn vấn ở trần cần 1 ai đó giúp đỡ để sớm được siêu sinh....
Giải trừ - trừ tà !!! tại sao lại làm điều tàn nhãn như vậy họ không làm điều gì hại đến mình ( trừ phi bạn có an oán nào đó) tại sao lại làm như vậy chẵn khác gì mình xâm hại đến người âm tội nghiệp càng thêm nặng không chừng vắt quạ vào thân.
Phải nên cúng kiến cầu siêu cho vong linh họ sớm ngày siêu thoát đó là cách tốt nhất...
Nếu không biết cách có thể liên hệ mình giúp cho !
Nam mô A Di Đà Phật...
-
Người ko phạm Ma, Ma ko phạm người.
Người ta vì 1 lý do nào đó ko siêu thoát được, mình ko thuơng thì thôi, há gì phải tìm cách đuổi cùng giết tận để gây thù chuốc oán. Nếu cô gái or hồn ma đó muốn làm gì bạn thì bạn đã bị họ hù lâu rùi, đâu chỉ đi ngang mà lạnh sống lưng thôi :D