Cảnh báo về thể loại nguyền rủa qua hình ảnh và âm nhạc
Dạ chào toàn thể mọi ngưoi,Em 21 tuổi ,hồi xưa em 13 tuổi còn non dại hay online lướt web ,em tò mò và xem những thứ bị nguyền rủa được phát tán trên mạng vì em tình cờ thấy.Cụ thể em đã xem bức tranh cô gái bị nguyền rủa ( khuyến cáo không sreach google dưới mọi hình thức) : người nhìn thấy bức tranh này theo nội dụng internet nói sẽ tự tử,...và em nghe bản nhạc bị nguyền rủa (tuyệt đối ko sreach google) đa số những người đã nghe và đã xem đều không tin và chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả.Nhưng thật sự lại khác , nó sẽ xảy ra vào vài năm sau. Sau ba năm đã nghe và thấy nhưng thứ bị nguyền như thế e lãnh hậu quả to lớn .Em xin chân thành khuyên rằng nên chọn lọc thông tin đừng để bị như e ,và nếu ai đó đã từng nghe ,nhìn những thứ bị nguyền rủa thì em xin chia sẻ cách hoá giải lời nguyền https://lotusleanh.blogspot.com/2017...-em-1.html?m=1 ,,, thần chú này của Đức Phật thuyết rất hiệu quả ạ .Em xin cám ơn mọi người đã lắng nghe !
Bức tranh bị nguyền rủa và lời nguyền chết người
Có một câu truyện được lưu truyền rằng ngày xưa người vợ của một họa sĩ Pakistan đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình, vì quá đau buồn nên bà ta đã tự tử. Sau khi bà mất, người họa sĩ vô cùng hối hận và đã tự giam mình trong phòng hơn một tháng để vẽ lại chân dung của người vợ quá cố. Cuối cùng thì ông ta cũng đã hoàn thành bức tranh và đồng thời lúc đó ông cũng ra đi mãi mãi vì kiệt sức…
Lưu Ý: Tin Blog không thừa nhận cũng như không phủ nhận bất cứ thông tin nào về truyền thuyết này. Nó vẫn là một điều bí ẩn không có bằng chứng khoa học nào chứng minh được. Tin Blog đăng tải lên nhầm mục đích chia sẻ lại cho những bạn thích khám phá và tìm hiểu về những điều bí ẩn của thế giới xung quanh chúng ta. Có thể câu truyện là có thật, nhưng cũng có thể nó được thêu dệt nên, hoặc sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra khi bạn xem bài viết này. Vì vậy XIN VUI LÒNG CÂN NHẤC KỸ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP.
Bức tranh người vợ của ông ta mang một vẻ đẹp huyền bí, huyền bí nhất chính là đôi mắt bà ta, nó như long long ánh lệ, thể hiện một nỗi buồn sầu thảm của cuộc tình đau khổ giữa 2 vợ chồng. Ánh mắt ấy chính là ánh mắt của vợ người họa sỹ khi bắt gặp chồng mình ngoại tình.
Chính sự kỳ bí đó, bức tranh đã được 1 người phụ nữ giàu có mua về. Bà ta rất thích bức tranh, luôn ngắm nhìn nó. Bỗng 1 ngày kia người ta thấy bà ta la hét kinh khủng, đập phá đồ đạc trong nhà và hét lên: “Bà ta đã về rồi, bà ta đã về rồi…”… Ngay sau đó, người ta đã đưa bà vào nhà thương điên. 1 ngày sau thì bà ta chết. Và rồi bức tranh tiếp tục được lưu truyền qua nhiều người: 1 họa sỹ , 1 người thợ may, 1 tỷ phú, 1 nhân viên lập trình,… và tất cả họ đều có tình trạng chung như người đầu tiên, đó là đều phát cuồng sau khi xem tranh và chỉ sau đó vài ngày là chết.
Kể từ đó bức tranh đã được người ta vứt đi một nơi nào đó không biết đến. Cách đây 6 năm, khi xuất hiện trên mạng internet, bức tranh đã làm hơn 2.000 người chết mà trên desktop, trong tay có hìnhbức tranh này. Thế rồi, cơ quan bảo Nhưng thời gian gần đây, bức tranh ấy lại xuất hiện trên mạng và tình trạng trên lại diễn ra. Bức tranh này sau khi xuất hiện đã cướp đi mất hơn 999 bloggers chỉ sau 1 tháng…
Và đây là “Bức tranh gây chết người”:
Theo truyền thuyết, những ai đã biết về/xem qua/lưu giữ bức tranh này dù chỉ 5 giây mà không tìm được 9 người khác đọc về/xem qua/lưu giữ bức tranh này thì một lúc nào đó trong cuộc đời sẽ bị ám ảnh từ đó cho đến chết! Khuyến cáo: Theo lời khuyên từ nguồn bài viết này, khi xem bức tranh thì nên có từ 2 người trở lên cùng xem (như thế sẽ không bị linh hồn của bà ta trong tranh làm phát cuồng) và cũng không nên nhìn vào cặp mắt của bà ta quá 5 phút. Ngoài ra, những ai không comment cũng sẽ bị bà ta tìm đến vì đã xem mà lờ đi (như thế là “coi thường” bà ấy).
Nếu bạn không tin thì nhìn thử xem:
Yêu cầu: Nhìn sâu, chăm chú và ko có thai độ cười cợt vào mắt từ 5 đến 10′, sẽ thấy mắt thâm lại và đầu trông như xương sọ hiện ra. Cô ta sẽ nhìn bạn giận dữ như bạn chính là kẻ thù của cô ta. Đó có thể là lời cảnh báo cho chính bạn.
Khuyến cáo: Theo lời khuyên từ nguồn bài viết này, khi xem bức tranh thì nên có từ 2 người trở lên cùng xem (như thế sẽ không bị linh hồn của bà ta trongtranh làm phát cuồng) và cũng không nên nhìn vào cặp mắt của bà ta quá 5 phút/ngày trong 1 tháng liên tục.
Chuyện kể rằng 1 người họa sỹ ở Pakistan bị vợ phát hiện ngoại tình, bà ta quá buồn bã và tự tử. Sau khi vợ chết, ông ta vô cùng hối hận và ngày nào cũng ngồi vẽ hình bà ta trong phòng một mình. Sau hơn 1 tháng tự giam mình trong phòng, cuối cùng ông ta cũng đã hoàn thành xong bức tranh người vợ của mình, đồng thời lúc đó ông cũng ra đi mãi mãi vì kiệt sức…
Bức tranh người vợ của ông ta mang một vẻ đẹp huyền bí, huyền bí nhất chính là đôi mắt bà ta, nó như long long ánh lệ, thể hiện một nỗi buồn sầu thảm của cuộc tình đau khổ giữa 2 vợ chồng. Ánh mắt ấy chính là ánh mắt của vợ người họa sỹ khi bắt gặp chồng mình ngoại tình.Và đây là “Bức tranh gây chết người” (hay còn có những tên gọi khác như bức tranh tử thần, bức tranh sát thủ, bức tranh nữ thần chết):
Chính sự kỳ bí đó, bức tranh đã được 1 người phụ nữ giàu có mua về. Bà ta rất thích bức tranh, luôn ngắm nhìn nó. Bỗng 1 ngày kia người ta thấy bà ta la hét kinh khủng, đập phá đồ đạc trong nhà và hét lên: “Bà ta đã về rồi, bà ta đã về rồi…”… Ngay sau đó, người ta đã đưa bà vào nhà thương điên. 1 ngày sau thì bà ta chết.
Và rồi bức tranh tiếp tục được lưu truyền qua nhiều người: 1 họa sỹ , 1 người thợ may, 1 tỷ phú, 1 nhân viên lập trình,… và tất cả họ đều có tình trạng chung như người đầu tiên, đó là đều phát cuồng sau khi xem tranh và chỉ sau đó vài ngày là chết.
Kể từ đó bức tranh đã được người ta vứt đi một nơi nào đó không biết đến. Cách đây 5 năm, khi xuất hiện trên mạng internet, bức tranh đã làm hơn 2.000 người chết mà trên desktop, trong tay có hình bức tranh này. Thế rồi, cơ quan bảo Nhưng thời gian gần đây, bức tranh ấy lại xuất hiện trên mạng và tình trạng trên lại diễn ra. Bức tranh này sau khi xuất hiện đã cướp đi mất hơn 999 bloggers chỉ sau 1 tháng…
Những bức tranh bị ma ám và nguyền rủa nhất lịch sử
Chuyện ma quái luôn để lại nhiều bí ẩn và gây tò mò với con người mà cho tới bây giờ khoa học vẫn chưa giải đáp hết lắm chuyện kỳ lạ.
Từ những chuyện hồn ma bóng quế, quỷ dữ, yêu tinh luôn rình rập hãm hại con người, không thì nhập hồn ai đó làm cho cuộc sống của họ lúc nào cũng điên đảo, bấn loạn. Chưa dừng lại ở đó, những thứ vô tri vô giác như một bức tranh cũng trở thành nơi ngự trị của linh hồn người đã mất. Sau đây là những bức tranh bị ma ám và nguyền rủa nhất lịch sử. Bạn sẽ phải mất ăn mất ngủ cho mà xem!
1) Cậu bé và con búp bê
Không phải là một lời nói quá khi đây là bức tranh được cho là ám ảnh người xem nhất trên thế giới. Với một số người đã từng chiêm ngưỡng qua thì nó thực sự là một thứ gì đó đang bị ma ám.
Câu chuyện về bức tranh lịch sử bắt đầu vào năm 1972, khi họa sĩ Bill Stoneham đang sống tại thành phố California cùng với người vợ đầu tiên của ông bà Rhoann. Trong khoảng thời gian đó Stoneham đã ký hợp đồng để sản xuất hai tác phẩm nghệ thuật mỗi tháng cho chủ sở hữu bộ sưu tập Charles Feingarten. Khi thời hạn đến, ông quyết định thực hiện một tác phẩm mà đối với ông nó mang ý nghĩa không chỉ đơn thuần là một bức họa.
Bức vẽ với cái tên “The Hand Resist Him” này được lấy cảm hứng khi ông lên 5 tuổi và từ một bài thơ mà người vợ đã viết cho ông. Nói về quãng thời gian ông được nhận nuôi và việc ông chẳng thể biết được mặt mũi cha mẹ ruột của mình.
Kết quả là một hình ảnh miêu tả một cậu bé và một con búp bê ghê rợn đang đứng trước một cánh cửa ốp kính, nơi mà đằng sau xuất hiện những bàn tay kỳ bí. Theo Stoneham, cậu bé là bản thân ông lúc 5 tuổi, ngưỡng cửa đại diện cho một hàng rào giữa thế giới thực tại và thế giới của những giấc mơ. Và búp bê là một trong những người sẽ hướng dẫn anh ta thông qua các ô cửa vào một thế giới tưởng tượng của mình.
Tác phẩm hiện tiếp tục được trưng bày tại Gallery Feingarten ở Beverly Hills, California, nơi nó lần cuối cùng được đề cập tới trong tờ báo Los Angeles Times bởi nhà phê bình nghệ thuật Henry Seldis.
Bức tranh sau đó được mua lại bởi diễn viên John Marley. Và chỉ trong vòng một năm sau khi tiếp xúc với bức tranh 3 người đã chết một cách kỳ bí bao gồm nhà phê bình nghệ thuật Henry Seldis, chủ phòng tranh tại Feingarten và người đã lần đầu tiên mua nó Marley.
Điều lạ lùng ở bức vẽ là những sự vật trong đó thường có sự di chuyển. Chỗ cậu bé và con búp bê đôi khi biến mất trong hình vẽ hoặc là các cánh tay đằng sau lớp gương thay đổi vị trí của nó. Có rất nhiều người đã xác nhận về việc con cái của họ la hét và có biểu hiện hoảng sợ sau khi nhìn thấy bản vẽ bị nguyền rủa này. Đã từng có một bức ảnh lan truyền trên mạng về cảnh tượng con búp bê bằng gỗ trong bức tranh bước ra ngoài và đe dọa một cậu bé với cây súng trên tay.
2) Bức chân dung của Bernardo de Galvez
Được đặt ở cuối một hành lang tại tầng dưới của Khách sạn Galvez thuộc Galveston (một thành phố thuộc hạt Galveston, tiểu bang Texas của Hoa Kỳ) là một bức chân dung của Bernardo de Galvez. Một nhà lãnh đạo quân sự người Tây Ban Nha, ông đã giúp lực lượng Mỹ trong cuộc cách mạng.
Mặc dù Galvez đã qua đời vào năm 1786, đã từ lâu lắm rồi nổi lên lời đồn đại về bức tranh chân dung, thứ mà đã giam giữ linh hồn người lãnh đạo tài ba này. Có rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ khác nhau đã diễn ra xung quanh bức tranh. Những nhân chứng hầu hết đều là khách và nhân viên của khách sạn.
Họ tuyên bố với giới báo chí rằng đôi mắt của bức tranh luôn nhìn theo họ mỗi khi họ nhìn nó bất kể là đi đâu hay đi theo hướng nào. Một trong những khía cạnh kỳ quặc khác đó là bức tranh chân dung này dường như không muốn bị người ta chụp hình lại mà không có sự cho phép của nó.
Bởi vì khi nghe những điều kỳ bí về bức tranh khách du lịch đã nườm nượp kéo tới chụp ảnh. Những tấm ảnh chụp luôn bị nhòe đi một cách lạ lùng khi người ta cố tình chụp mà không xin phép. Nó bị mờ đi vì sương mù, những lằn sọc hay thậm chí những vết hoen ố có hình dáng những bộ xương không biết từ đâu xuất hiện khi bức ảnh được rửa ra. Nếu người chụp xin phép, mọi thứ sẽ diễn ra như bình thường. Đã có những nhóm nghiên cứu tìm ra những chứng minh cụ thể cho sự việc kỳ lạ này.
3) Cậu bé khóc
Bức tranh được cho là mắc lời nguyền tiếp theo không chỉ đơn giản chỉ có một bức mà một loạt các bức tranh được gọi chung là The Crying Boy (cậu bé khóc). Trong những năm 1950, nghệ sĩ người Ý Bruno Amadio, còn được biết đến với nghệ danh Giovanni Bragolin đã vẽ trên 65 bức chân dung từ hình ảnh của những đứa trẻ mồ côi Ý.Tất cả chúng đều đang khóc. Những sản phẩm này được ông bán làm quà lưu niệm cho khách du lịch trong bối cảnh của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
Trong những năm 50 của thế kỷ trước, những bức tranh đã trở thành một trong những tuyển tập được in ấn nổi tiếng nhất ở Anh, nhưng nó chỉ thực sự trở nên được chú ý vào sau năm 1980. Tất cả bắt đầu vào 1985, nhân viên cứu hỏa đã tuyên bố tìm thấy các bức họa “Cậu bé khóc” giữa đống tro tàn và đổ nát của ngôi nhà bị thiêu rụi nhưng hoàn toàn không bị hề hấn gì và luôn nằm úp mặt xuống sàn.
Trong hơn 50 vụ cháy nhà, các nhà chức trách không thể nào biết nguyên nhân vì sao chúng hoàn toàn không bị ngọn lửa làm hư hại và luôn được tìm thấy trong tình trạng úp mặt xuống. Thậm chí theo một cuộc thống kê cho thấy, những ngôi nhà nào có treo một trong các bức tranh trong chủ đề “cậu bé khóc” đều có tỷ lệ bị cháy cao hơn hẳn.
Nhiều nhà ngoại cảm bắt tay tìm hiểu xem liệu các bức chân dung kia có bị ám ảnh bởi những bóng ma của nhiều trẻ em mồ côi, những người đã chết trong chiến tranh thế giới II, và toàn bộ câu chuyện về chúng gần như biến mất chả để lại dấu vết gì.
Một điều cần lưu ý rằng tất cả câu chuyện ban đầu xuất hiện trong các tờ báo lá cải của Anh là tờ The Sun. Sau này Kelvin MacKenzie một biên tập viên ở Anh đã thành công trong việc vén lên bức màn bí mật của những bức hình này. Khi ông cho thử nghiệm việc đốt chúng thì chỉ có phần viền là cháy xém còn hình vẽ thì vẫn không có vấn đề gì. Theo ông có thể loại giấy họa sĩ Bruno Amadio dùng để vẽ là một loại chất liệu bìa cứng. Còn về việc có nhiều tai nạn hỏa hoạn xảy ra hầu hết là do trùng hợp khi thời điểm đó đa số mọi ngôi nhà đều có một bức trong bộ sưu tập tranh này.
4) Người đàn ông đau khổ
Một trong những bức tranh khác được gán cho cái mác bị nguyền rủa là bức The Anguished Man (người đàn ông đau khổ). Thực sự rằng bề ngoài nhìn vô đây đúng một tác phẩm đáng sợ chứ không hiền như những bức tranh ở trên.
Nó đã tồn tại hơn 25 năm trong căn gác của người phụ nữ được cho là bà ngoại của một người đàn ông tên là Sean Robinson. Bà cụ đã luôn luôn đưa ra những tuyên bố kỳ lạ về bức tranh, ví dụ như bà cho rằng các họa sĩ đã trộn lẫn máu của chính mình vào sơn khi sáng tác và rằng ông đã tự sát ngay sau khi nó được hoàn thành. Người đàn bà cũng đã tuyên bố rằng từ bức tranh phát tiếng nói có thể nghe thấy như là tiếng la hét hay khóc. Và rằng có một bóng người nào đe dọa bản thân bà và chính những điều đó đã thuyết phục cô rằng nó bị ám ảnh bởi các nghệ sĩ. Rốt cuộc vì quá sợ hãi mà bà đã giấu nó đi vào căn gác của mình những năm sau đó.
Trong năm 2010, Robinson thừa hưởng bức tranh từ bà của mình khi bà mất. Và gần như gây lập tức căn nhà của ông bị bao trùm bởi những sự việc điên rồ. Robinson cho rằng sau khi mua lại bức tranh “người đàn ông đau khổ”, con trai ông đã bị đẩy xuống cầu thang bằng bàn tay vô hình, còn người vợ của ông thường cảm thấy một cái gì đó vuốt ve mái tóc của cô.
Cả gia đình cũng thường xuyên nghe thấy tiếng la hét và khóc như những thứ mà bà Robinson đã mô tả, đồng thời phát hiện một bóng người bí ẩn đang ẩn nấp sau nó. Tác phẩm này đạt được sự quan tâm nhất khi mà ông Robinson quyết định đặt máy ảnh gần bức tranh ghi lại các hiện tượng huyền bí và sau đó tải chúng lên YouTube.
Các video cho thấy các hoạt động ma quái như bức tranh bị rơi xuống sàn nhà, cửa đóng sầm đóng, và thậm chí có khói hút thuốc bay lên từ hình vẽ. Mặc dù vậy cũng có nhiều khán giả đã cho rằng nó chả có gì, rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Cho dù The Anguished Man có thực sự bị ám ảnh hay không, thật khó để tranh luận. Robinson đã thông báo cất giữ các bức tranh bị nguyền rủa trong tầng hầm của mình và từ chối bán nó.
5) Người đàn ông không đầu
Bức tranh ma tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn là một dạng tranh được vẽ lại từ một bức ảnh. Vào giữa những năm 1990, một nghệ sĩ nghiệp dư có tên Laura P. người kiếm ăn nhờ tạo ra những bức tranh theo thể lại này. Vào một ngày cô ấy bỗng chú ý đếnmột hình ảnh kỳ lạ do nhiếp ảnh gia thương mại James Kidd chụp lên.
Các bức ảnh cho thấy một xe ngựa cũ với phía sau là một toa xe hoen gỉ. Điều kỳ lạ là lờ mờ vào bên trong bức tranh dường như có một người đàn ông không đầu và Kidd khẳng định rằng thứ đó đã không có mặt khi ảnh được chụp. Mặc dù Laura đã không chắc chắn chính xác những gì đã thu hút cô nhưng cô đã bị một sự thôi thúc không thể cưỡng lại và vẽ nó.
Theo như những gì cô môt tả, ngay từ khi mới bắt đầu vẽ cô đã phải vượt qua một cảm giác kinh hãi, lo lắng và khó chịu, đến mức cô đã do dự để hoàn thành nó, nhưng một cái gì đó thôi thúc cô tiếp tục vẽ tranh. Khi thử thách đã qua và bức tranh đã hoàn thành, nó được đặt tên là Painting of a Headless Man (Tranh của một người đàn ông không đầu). Sau đó nó bị treo lên tại một văn phòng địa phương.
Công nhân tại văn phòng tuyên bố rằng ngay sau khi bức tranh được đem đến. Những sự việc kỳ lạ bắt đầu. Những giấy tờ trên bàn làm việc bắt đầu mất tích, mọi thứ được chuyển đến địa điểm khác nhau mà không ai đụng tới. Ngay cả bức tranh có thể tự nó di chuyển.
6) Bức thư tình
Có mặt tiếp theo trong danh sách những bức tranh bị ma ám là “Love Letters” (bức thư tình). Nó được đặt tại khách sạn Driskill ở Austin, Texas, mọi người điều biết tới nó như là một món vật bị nguyền rủa bởi một cô bé. Cô tên là Samantha Houston, con gái bốn tuổi của một thượng nghị sĩ Mỹ chết trong khi lưu trú tại khách sạn vì bị té từ cầu thang xuống đất khi cố đuổi theo một quả bóng rơi.
Khách và nhân viên đã cho rằng cô gái trong bức tranh đôi khi sẽ thay đổi biểu hiện trên gương mặt của cô hoặc hơi dịch chuyển vị trí. Ngoài ra còn có nhiều báo cáo về bức tranh làm cho bất cứ ai nhìn vào nó cảm thấy khó chịu, chóng mặt, hoặc buồn nôn, sợ độ cao hay tạo cảm giác khá bất an khác. Mặc dù nó không phải là một bức chân dung của cô nhưng người ta cho rằng hồn ma con gái quá cố của Thượng nghị sĩ đã chú ý đến nó và chọn nó làm nơi chú chân tại thế giới này.
7) Người mẹ đã qua đời
Một hình vẽ có ma khác là The Dead Mother (Người mẹ đã qua đời) của Edvard Munch. Một nghệ sĩ nổi tiếng với bức tranh The Scream (tiếng thét). The Dead Mother dường như phản ánh một số cảm giác lo lắng, tuyệt vọng, và sự điên rồ. Nó mô tả một cô gái trẻ, có người mẹ vừa chết đang nằm trên giường trong khi cô bé cố bịt hết tai và đôi mắt mở to biểu hiện của sự hoài nghi xen lẫn hoảng sợ.