http://img259.imageshack.us/img259/1...1657590110.jpg
Ảnh này của 1 chị bà con , các bác xem tại sao có 1 vần sáng trắng ở cánh tay chỉ như hình 1 xâu chuỗi ? Có gì nguy hiểm ko ạ? Hay có gì cần lưu ý ko ạ ? Mong các bác giúp cho :D
Printable View
http://img259.imageshack.us/img259/1...1657590110.jpg
Ảnh này của 1 chị bà con , các bác xem tại sao có 1 vần sáng trắng ở cánh tay chỉ như hình 1 xâu chuỗi ? Có gì nguy hiểm ko ạ? Hay có gì cần lưu ý ko ạ ? Mong các bác giúp cho :D
Hìh minh hoạ truyện "Phù thuỷ và quái vật" fải ko ạ?
Bác có tháy cái ánh ság tròn trên tấm bảg trắng ko ạk? Có lẽ cũg là do anh ság của bóg đèn gây nên thôi :)
đèn đó sao phản chiếu dc huynh zoon, tại cái bảng có đèn flash nên mới chói lại, xâu chuỗi đang đeo càng ko thể ^^. Đệ thấy cái xâu chuỗi trắng đó to như của 1 hộ pháp ấy @.@
Hộ pháp đâu có rảnh rỗi mà đi lang thang vào cái chỗ người ta đang ....... tự sướng vậy.
1/ Lỗi của bức ảnh.
2/ Chắc là con ma nào đấy nhìn thấy 2 con ma đang chụp ảnh nên bu lại chụp ké.
thế lày nhé cậu nhóc
ánh sáng từ cái plash của máy chụp hình đi thẳng vào tấm bảng,sau đó luồng sáng đó dội ngược vào ống kính ngay lúc màn trập ghi hình chủ đề thành ra trên đó có ánh sáng trên tay bà chị mập của cậu !
muốn kô bị người chụp bước qua bên phải 2 bước thì ánh sáng sẽ đi chổ khác
hiểu hem ???
má mỳ 5
Check rồi cháu ạk. Bác chỉ hơi ngạc nhiên tại sao anh chàng kia làm người ko muốn muốn làm thú vật thế kia??? Phật dạy Thân người khó được, nay đã được thân người mặt mày đang sáng sủa khi không phải làm ba cái trò đó. Nên cất ngay cái mặt nạ và chụp hình cho đàng hoàn cháu ạk. Vui chơi cũng phải có chừng mực
Xin lỗi các vị, vì đã để các vị thấy điều không hay, Học Phật tâm ngã mạn sẽ không còn, rất khiêm hạ, nay vị này tâm ý ngã mạn cống cao, tuổi nhỏ mà xưng hô trưởng thượng, lời nói ngông cuồng, chẳng phải là Pháp mà Thế Tôn thường dạy.
Mong các đồng tu học Phật, hãy nhìn vào Phật, lời Phật dạy.
Đừng nhìn vào đệ tử, đệ tử là phàm phu nên chẳng thể Như Phật. :praying:2
Mong tất cả luôn tinh tấn trong đạo đừng vì một số thử thách và lời của một số người để thoái mất tín tâm.
Ngọn núi cao đứng vững giữa cơn giông tố
Người quân tử an nhiên giữa tiếng thị phi.
Đừng nhìn lỗi người khác. Có làm hay không làm.
Nên tự tìm lỗi mình. Có làm hay không làm. (kinh Pháp Cú)
xin hãy đọc kỹ lại!
NKT
Check rồi cháu ạk. Bác chỉ hơi ngạc nhiên tại sao anh chàng kia làm người ko muốn muốn làm ma casper thế kia???
Phật dạy Thân người khó được, nay đã được thân người mặt mày đang sáng sủa, khi không mặt mày cha mẹ sanh ra ta có gì xấu hổ gì mà avatar không dùng hình ảnh mình
nếu không thì thôi. Nên cất ngay cái mặt ma và chụp hình cho đàng hoàn cháu ạk. Vui chơi cũng phải có chừng mực..
Hàhà chú em người khăn trắng làm anh buồn cười vỡ bụng.Vừa mới hôm nào bỏ chơi điện tử bắt đầu học Phật mà giờ đã đc làm trưởng bối rồi,vừa mới bỏ tà theo chánh giờ lại bỏ chánh theo tà.
Okie , thx các bác ^^!
Lễ hóa trang Halloween ng ta ko hóa trang ra đường hóa ra nửa mùa à bác ntk ^^!, mà nói cho cao siêu vô làm gì , vòng vo tam quốc chả vô vấn đề gì cả bác ntk ạ ^^!