Sáng CN vừa rồi, em có ghi âm được buổi chia sẻ nhân điện toàn Cầu. Thực sự những chia sẻ này rất có ích.
Đoạn ghi ấm dài hơn 3h đồng hồ, ~ 200mb, không tện chia sẻ. Bác nào cần thì pm để em gửi link nhé
mail của em: feelingyes@yahoo.com
Printable View
Sáng CN vừa rồi, em có ghi âm được buổi chia sẻ nhân điện toàn Cầu. Thực sự những chia sẻ này rất có ích.
Đoạn ghi ấm dài hơn 3h đồng hồ, ~ 200mb, không tện chia sẻ. Bác nào cần thì pm để em gửi link nhé
mail của em: feelingyes@yahoo.com
thanks!
xin chia sẻ
tamtediport@gmail.com
Mình cũng có ghi âm lại nội dung của buổi Conference đó đây: ghi âm full từ 2.0 a.m tới 8.0 a.m luôn, nhưng dung lượng vẫn gọn nhẹ 25mb haha: http://www.mediafire.com/?esdko7g77ybynl5
cám ơn bạn ltduy001 nhé
Theo nguyên tắc của Huesa, hình như các bạn không được tự ý ghi âm. Việc các bạn tự ý ghi âm đã là một điều không nên. Ghi âm rồi tự ý đưa lên đây share cho người khác càng là một điều không nên nữa.
Cái gì cũng cần đúng nơi đúng lúc, cái gì ko phù hợp mà cố gắng làm thì có lẽ là ko tốt.
Đúng là nguyên tắc không tự ý ghi âm, chỉ những người mở lớp học mới được ghi âm và bán cho người khác, vì đa phần họ đều đặt chế độ ghi âm tiếng nói lại hết, bạn nghĩ sao về điều đó ? , tôi đi học từ lớp 1 đến lớp 8 vẫn âm thầm ghi âm đem về nhà thỉnh thoảng nghe lại. Việc ghi âm ở đây chỉ sợ động chạm đến vấn đề chính trị nhậy cảm mà thôi. Còn nói chung đều tốt cho tất cả những ai muốn phát triển tâm linh. Ngày xưa lớp thầy dậy ghi âm rồi ghi đĩa cho các học viên, vì có phải ai cũng nhớ hết được đâu. Việc chia sẻ ghi âm lớp học và các buổi họp bàn của nhân điện tôi nghĩ đều không có vấn đề gì. Trong các lớp học nhân điện, người giảng viên đã dặn dò kỹ các học viên không được nghe và xem các giáo trình nhân điện cao hơn cấp học của mình là để tránh cho các học viên ấy không bị mất năng lực và năng lượng khi tập không đúng cấp lớp. Với những ai cảm nhận tốt sẽ cảm thấy choáng khi nhìn giáo trình nhân điện cấp cao hơn cấp mình. Và cũng không nên đưa ra các công thức nhân điện ở những lớp cao vì nó quá trừu tượng so với kiến thức của thế gian. Cái gì nó tương đồng với thế gian thì đưa ra để mọi người hiểu từ từ. Ai tin cứ âm thầm tập mà làm việc sẽ tốt hơn.
Thân gửi bạn Huyhoang titc,
Mỗi người có một quan điểm riêng bạn ạ. Nhưng nếu chúng ta cùng học tập tâm linh thì cái đầu tiên chúng ta phải làm là tính "Chân thực". Khi một người Thầy nói "KHÔNG ĐƯỢC" thì có nghĩa là điều đó không được. Còn nếu người Thầy nói không được mà chúng ta vẫn nói là "được" thì đó là chuyện ko cần bàn cãi thêm.
Việc Cô đột ngột không cho ghi âm thời gian này theo tôi có ý nghĩa riêng của nó. Là học trò chúng ta nên nắm bắt phần nào. Cũng như lớp IX, Cô nhất quyết không phát tài liệu ra trong thời điểm này.
Có thể trong phút giây nào đó lắng lòng lại, có thể trong phút giây nào đó dâng trọn, chúng ta sẽ hiểu được tại sao Cô lại nói chúng ta KHÔNG ghi âm. Đó là một tình thương vô bờ bến của các Vị Thầy dành cho học trò.
Tôi nhớ một lần Cô có nói "hãy đừng nghe ghi âm, hãy đừng nghe bài giảng bằng "tai", hãy mở rộng tâm ra và đón nhận lúc đó và "chính xác" ở thời điểm đó"
Thường là nếu là một đường dây nào khác không ở VN, nếu ban tổ chức để học viên ghi âm, họ sẽ bị ngắt kết nối ngay lập tức. Còn ở VN, chúng ta khôn khéo quá, chúng ta làm mà tuởng là không ai biết,
Không ai biết
Không ai biết
Không ai biết
Ngay cả khi đang học tâm linh
Ngay cả khi đang dâng trọn.
Cùng lắng lòng và suy ngẫm để cảm nhận tình thương của Thầy Cô ......... Dâng Trọn
à, xin bổ xung thêm,
Ngay cả các ban tổ chức, họ cũng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ghi âm, càng không được phép "buôn bán" băng ghi âm. Còn ai đó làm thì botay.com
Chắc là ngày mai sẽ có thêm thông báo đến các nơi vì tình trạng "buôn bán" này.
Ôi, Buôn bán
Em kính nhờ MOD, ADMIN hủy topic này giúp em. Link upload lên 4share đã chỉnh thức bị gỡ xuống
KÍNH NHỜ MOD HỦY TOPIC NÀY GIÚP
CHÂN THÀNH CÁM ƠN
Kính thưa toàn thể Anh em Nhân Điện
Do sự sơ ý của vô thức, tôi đã chia sẻ những lời yêu thương của cô với hy vọng chia sẻ lại cho những bạn học nhân điện ko có điều kiện nghe.
Tôi đã đề nghị ADMIN & MOD xóa TOPIC này. Toàn bộ link upload tôi đã hủy, cũng như file ghi âm trong máy điện thoại của tôi
Trắng là trắng, đen là đen, vô điều kiện mãi mãi vẫn là vô điều kiện.
Duyên đến rồi duyên lại đi, Mong anh em đừng gửi mail liên quan gì đến nhân điện cho tôi nữa
Chính thức từ hôm nay 07/11/2011. Tôi cũng không vào TGVH nữa. Càng vào tôi càng thấy loạn, rõ ràng là học Đạo mà mọi người toàn lo sợ và tranh chấp nhau
Từ ngày hôm nay trở đi con xin phép chỉ niệm một câu duy nhất.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện cho trái đất này tràn đầy yêu thương
Nguyện cho tất cả mọi người đều sống trong hạnh phúc, an lành.
Nam Mô A Di Đà Phật
Mình tưởng học Nhân Điện mở LX thì có siêu năng lực hay giác quan thứ 7 8 gì gì đó có thể biết được ai đang ghi âm, ai đang quay lén chứ ? Sao kì vậy ?? Vụ này rốt cuộc là như thế nào vậy ?
Bác cứ yên tâm tu học đi, nếu là "KHÔNG ĐƯỢC PHÉP" thì bác đã không làm. Khi bác làm tức là có cơ duyên để làm việc đó và không nên thắc mắc hay do dự. Sống trong hỗn loạn mà tâm không loạn mới tròn chữ tu bác ạ, Thầy vẫn dặn là nhìn mọi thứ và thấy cái sai làm bài học cho chính mình.
:thumbs_up:
Khi em học em vẫn xin để máy ghi âm trước mặt người hướng dẫn bình thường, chưa ai cấm ghi hay dặn không được cho người khác nghe hết.
Học viên Nhân điện có người cứ vào lớp dự giảng là ngủ (Việc ngủ ở đây do vô thức mà ngủ), nếu có ghi âm cũng là để không bỏ qua những lời giảng của người hướng dẫn chứ chẳng có gì phải quan trọng hoá vấn đề.
Thật ra việc làm của bạn feelingyes là có ý giúp cho các bạn không có điều kiện tham dự hội thảo nếu chúng ta biết trân trọng và tự bảo nhau không quá ồn ào thì đâu có gì phải tranh cãi , rồi có bạn nói mua bán ở đây ? mình cũng đã học và tự ghi âm về nghe đi nghe lại nhiều lần mới hiểu từng lời Thầy Cô dạy chứ thật tình nghe giảng tại lớp học rồi về nhà chẳn nhớ gì nếu không nghe lại. Trừ những bạn có trí nhớ tốt .
Từ những lớp 20 của thầy và những lớp 7,8,9 của cô ngoài truyền năng lực cao cho các học viên cô còn truyền thêm năng lực để mở mang tâm thức cho các học viên để học và hiểu hơn về sự phát triển của tâm linh vũ trụ (nguồn gốc của sự sống). Học viên sẽ nghe bằng mắt và tự học trong tâm thức của chính mình. Đấy chính là những cốt tủy của những lớp cấp cao. Bỏ qua cái chấp tướng, hình, phong tục tập quán. Cô và Thầy đều bảo thế mà không phải thế, ai hiểu thế nào thì hiểu.