Con Người Giá Trị Bao Nhiêu
CON NGƯỜI GIÁ TRỊ BAO NHIÊU
Trước hết xin nói rằng bài viết này không liên quan gì đến triết học và tâm lý học. Bài viết chỉ nói về giá trị con người thuần tuý về mặt y học mà thôi.
Qua một thời gian đi chữa bệnh, và đi nuôi người bệnh, người viết có dịp rảo quanh các dịch vụ trong bệnh viện, từ đó có một đánh giá sơ bộ về giá trị con người.
Ông bà ta nói Người Sống Đống Vàng quả không sai.
CHI PHÍ CHO MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Để nuôi chúng ta từ lúc sinh ra cho đến tuổi trưởng thành 18 tuổi, cha mẹ ta sẽ nuôi ta ngày 3 bữa, mỗi bữa 10.000 đồng, như vậy cha mẹ ta sẽ tốn một khoản tiền là:
3 bữa x 10.000đ x 365 ngày x 18 năm = 197.100.000 đồng
Nên nhớ rằng đó mới chỉ tính chi phí nuôi ăn mà thôi, bỏ qua chi phí áo quần, đi chơi, học phí v.v...
Nhưng điều kiện để có ta ra đời, thì trước đó cha mẹ ta cũng phải đến tuổi trưởng thành, nghĩa là ông bà nội ngoại đã tốn 2 lần x 197.100.000 đồng.
Vậy giá vốn của một người trưởng thành là:
3 x 197.100.000đ = 591.300.000 đồng
GIÁ TRỊ CƠ THỂ CON NGƯỜI
Để tính được giá trị cơ thể con người, chúng ta dùng phép so sánh tương đương.
Ví dụ: khi gãy một chiếc răng cửa, đến nha sĩ trồng răng giả giống như thật, gọi là răng sứ cao cấp giá 2.000.000 đồng một cái. Như vậy bộ răng con người gồm 32 chiếc sẽ tương đương giá tiền 64.000.000 đồng.
Bằng cách tính tương tự, ta sẽ có giá trị cơ thể con người như sau:
Bộ tóc cấy ghép: 11.000.000 đ
Bộ răng: 64.000.000 đ
Mắt: 80.000.000 đ
Mũi: 8.000.000 đ
Môi: 5.000.000 đ
Tai: 16.000.000 đ
Thận: 250.000.000 đ
Gan: 240.000.000 đ
Tim: 1.600.000.000 đ
Bộ ngực phái nữ: 48.000.000 đ
Mông: 20.000.000 đ
Khớp xương: 500.000.000 đ (giá hữu nghị 40.000.000đ cho một khớp nối)
Máu: 8.000.000 đ
Da: 50.000.000 đ
Các bộ phận còn lại: 600.000.000 đ
Tổng giá trị con người là: 3.500.000.000 đồng
ĐỊNH GIÁ VỐN TỰ CÓ
Như vậy chúng ta hiểu được ông bà ta nói câu nói Người Sống Đống Vàng đâu có sai chút nào phải không. Chúng ta luôn mang bên mình số tiền khổng lồ 3 tỷ rưỡi, nếu quy ra vàng 99,99 thì ngót nghét gần 300 cây vàng chứ ít đâu. Số tiền đó mà được lấy ra chơi chứng khoán thì mỗi tháng chúng ta có lời khoảng chục cây vàng, nghĩa là ngồi chơi mỗi tháng có 100 triệu xài chơi, thật quá đã.
Giá vốn ban đầu như đã tính phần trước là 591.300.000 đồng, nay đã tăng lên 3 tỷ rưỡi, như vậy cha mẹ ta lời đậm chứ chẳng thua thiệt đi đâu.
Chưa hết, bên cạnh giá vốn, còn nhiều giá trị khác, chẳng hạn như giá trị thương hiệu, giá trị quảng cáo, giá trị vô hình v.v... có khi đẩy giá trị lên rất cao. Ví dụ giá đất khi lên cơn sốt thì tăng gấp năm, gấp mười là chuyện bình thường. Giá trị con người cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Khi sinh được một quý nữ, ngoài 3 tỷ rưỡi cầm chắc, cha mẹ ta còn định giá thương hiệu lên tới ngàn vàng. Theo thời giá hiện nay, vàng 12.000.000 đồng một cây thì ngàn cây vàng tương đương:
12.000.000 đ x 1.000 cây = 12.000.000.000 đồng = 12 tỷ đồng
Khi gả ái nữ cho bên xui gia, các bậc cha mẹ tha hồ ra giá thách cưới, sao cho xứng đáng với lá ngọc cành vàng.
Chuyện Thuý Kiều than thở kiếp Hồng Nhan Bạc Phận đã xưa rồi, các Thuý Kiều ngày nay đều tự hào mình được ơn trên ban cho Hồng Nhan Bạc... Tỷ.
HÃY NGĂN CHẶN NẠN PHÁ GIÁ
Hiện nay chúng ta đã nghe nhiều chuyện các cô gái trẻ đẹp bị gả bán cho Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia v.v... với giá rẻ như bèo, rẻ hơn con cá kèo. Nếu cứ tiếp tục như thế, mai sau chúng ta ra đường chỉ gặp toàn đực rựa, và trên diễn đàn TGBN chỉ gặp toàn các đồng nam mà thôi.
Theo người viết được biết, mấy ông Đài Loan là người bày trò đầu tiên từ những năm 1990. Ban đầu mấy ổng sang kiếm các cô gái thành phố, giá chỉ có 5.000 USD, tương đương 60.000.000 đồng. Sau đó hàng hiếm dần, mấy ông Đài Loan lội xuống các tỉnh, đến tận vùng sâu vùng xa vơ vét, giá liên tục giảm như bèo chỉ còn 2.500-3.000 USD, tương đương 25-35 triệu một cô gái để mang về nước.
Từ năm 2000 về sau, thời trang Hàn Quốc lên ngôi, mấy ông Hàn Quốc theo gót Đài Loan sang Việt Nam cưới vợ, túi tiền mấy ông Hàn cũng chơi xộp hơn, và giá hiện nay các cô gái được trao đổi 10.000-12.000 USD, tương đương 150-200 triệu đồng.
Các nước ASEAN cũng nhanh chóng vào cuộc, các Công ty môi giới hôn nhân mọc lên. Tại Singapore, Công ty Mai mối V Link Agency tiếp thị các cô gái Việt Nam bằng cách cho ngồi phòng kính, mang số hiệu, khách hàng đến tùy ý chọn với giá 14.000 đô Sing (135 triệu đồng) bao vé máy bay giao hàng tận nơi, hoặc giá 9.000 đô Sing (90 triệu đồng) giao ngay. Tại Malaysia, trang web môi giới hôn nhân có tên www.vietnamcupid.com chào giá mỗi cô gái Việt Nam được môi giới với giá 25.000 ringgit Malai (100 triệu đồng). Tại Thái Lan và Philippin cũng tương tự như rứa thôi.
Chúng ta phải làm gì đó đi chứ, hãy ngăn chặn nạn phá giá của mấy ông nước ngoài, hãy bảo vệ những người bạn yêu qúy của chúng ta.
Con người giá trị bao nhiêu???
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Love_Tamlinh
Oh, vậy là còn may đó VANG ANH ơi!!! Chứ Love tui áh, ngày xưa chỉ có chạm sơ vào một người thui, mà bị người ta bắt về làm phục vụ cả đời tới bi giờ luôn áh, chưa bồi thường xong áh.
Kính chào các bạn và Huynh Love_tamlinh!!!
Demeninlove thấy mọi người bàn tán về giá trị con người xôn xao quá nên cũng xin góp một câu chuyện:
Câu chuyện về ngón áp út
Các bạn của tôi! chắc hẳn mọi người đều biết rằng chiếc nhẫn đính hôn thường được đeo tại một nơi, đó chính là ngón tay áp út .......Ngón áp út nhỏ bé này đã được coi là nhân chứng thiêng liêng của tình yêu, của sự hòa quyện giữa hai tâm hồn. Vậy bạn có biết tại sao nhẫn cưới lại được đeo nơi ngón áp út hok? Hãy theo dõi câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn...........
".... Xưa kia , ở một vương quốc xa xôi nọ , có 1 nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần , nàng xinh đẹp như ánh mặt trời , đôi mắt nàng long lanh như những vì sao trên trời cao và vẻ đẹp của nàng khiến cho muôn hoa cũng phải ganh tỵ. Càng đặc biệt hơn khi nàng có 1 trí tuệ uyên bác vô cùng , nàng luôn đi tìm một tình yêu đích thực sẽ theo nàng suốt cả cuộc đời . Tuy đã đến tuổi cập kê, biết bao nhiêu hoàng tử, vương tôn quý tộc giàu có từ khắp nơi đến cầu hôn nàng nhưng công chúa chưa đồng ý một ai cả .Nhưng vốn là 1 công chúa thông minh, nàng đã ra 1 câu đố : Mỗi lần nàng sẽ giấu 1 ngón tay ra sau lưng và hỏi những kẻ cầu hôn rằng đó là ngón tay nào? Ai trả lời đúng người đó sẽ làm chồng nàng.
Biết bao kẻ say mê nhan sắc của công chúa đã đến , nhưng chẳng ai trả lời đúng cả và họ đành thất vọng ra về. Cho đến một ngày kia , có một chàng hoàng tử tình cờ đi qua vương quốc của công chúa , chàng dừng chân tại 1 giếng nước trong vắt để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên chàng thấy hai nữ tu đi đến cầm theo những chiếc bình để lấy nước , họ nhìn ngắm chàng 1 hồi lâu rồi 1 người đến cất tiếng hỏi : " Hỡi chàng trai tuấn tú , có phải chàng từ xa đến đây để cầu hôn công chúa của chúng tôi?" . Hoàng tử thành thật trả lời : "Ồ ! không , tôi đang trên đường tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình và chỉ tình cờ đi qua vương quốc này mà thôi." Người nữ tu kia lại tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ chàng chưa nghe đến sắc đẹp và địa vị của công chúa ư? nếu được chọn là phò mã chàng sẽ có tất cả mọi thứ trên đời này, chàng hok mong muốn sao?".Hoàng tử liền nói: " Tôi vốn là 1 hoàng tử nhưng đã từ bỏ ngai vị để đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình, vì thế quyền lực địa vị đối với tôi chẳng có gì quan trọng cả , nó đâu có mua được tình cảm". Sau khi nghe những lời của hoàng tử , hai vị nữ tu bàn bạc một hồi rồi rồi người kia lại tiếp tục nói với hoàng tử:"Chàng trai ! sáng mai chàng hãy đến cung điện của công chúa , có thể chàng sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình ở nơi đó thì sao? Nhưng phải nhớ một điều , hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt công chúa, lúc ấy chàng sẽ thấy câu trả lời".Nói rồi họ chào hoàng tử và ra đi, thì ra hai vị nữ tu này chính là công chúa và thị nữ của mình cải trang thành khi ra ngoài , cảm động trước tấm lòng của chàng công chúa biết rằng chàng chính là tình yêu đích thực mà mình tìm kiếm.
Sáng hôm sau , hoàng tử đến diện kiến tại cung điện của công chúa và chàng dường như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng , quả thật nàng đẹp hơn lời đồn đại rất nhiều. Như thường lệ công chúa đưa ra câu hỏi với hoàng tử "Hỡi chàng trai, hãy đoán xem tôi đã giấu ngón tay nào sau lưng mình ?", hoàng tử nhìn thật sâu vào mắt công chúa trong phút chốc chàng đã thấy câu trả lời ở đó và cả tình yêu nữa.....Chàng mỉm cười rồi nói :"Thưa công chúa ,phải chăng nàng đã giấu đi ngón tay áp út?". Nét mặt công chúa trở nên rạng rỡ , nàng biết mình đã hok lựa chọn sai, công chúa đưa ngón tay áp út ra , hoàng tử đeo vào đó chiếc nhẫn cầu hôn và họ thành hôn ngay sau đó và sống với nhau thật hạnh phúc .
Nhưng rồi, chinh chiến nổ ra , hoàng tử phải ra trận mà hok biết bao giờ mới trở về, chàng cứ ra đi đằng đẵng 1 năm...2 năm...rồi 3 năm mà chẳng có tin tức gì . Công chúa chờ mong đến mòn mỏi , héo hon ,nàng khóc hết bao nhiêu nước mắt mà tin tức của hoàng tử cứ xa vời vợi . Rồi một ngày kia , có một người ăn xin trông thật khổ sở và tiều tụy đến trước cửa lâu đài xin được gặp công chúa nhưng hok ai cho ông ta vào .Ông ta cứ đứng chờ trước cửa lâu đài đến mức những người thị nữ phải báo với công chúa và nàng đồng ý cho ông ta vào gặp . Công chúa rất ngạc nhiên , hok hiểu tại sao người ăn xin này lại muốn gặp nàng , nàng bèn cất tiếng hỏi : "Tại sao ông lại muốn gặp ta hỡi người xa lạ?" người ăn xin liền nói :" Thưa công chúa , có thể nàng hok nhận ra tôi trong thân hình tiều tụy này nhưng nàng còn nhớ đến chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út chứ?". Sau 1 phút ngỡ ngàng , công chúa nhận ra những đường nét thân quen trên khuôn mặt người ăn xin ấy chính là hoàng tử chồng nàng , và chàng đã trở về . Nàng sung sướng ôm chầm lấy chàng và họ say sưa trong hạnh phúc. .. Nhưng sáng hôm sau, khi công chúa tỉnh dậy thì hoàng tử đã hok còn ở bên nàng , chàng đến và đi nhanh như như 1 cơn gió , công chúa chạy quanh lâu đài tìm kiếm nhưng hok thấy chàng đâu, và chẳng ai biết chàng đã đi đâu cả . Nàng chạy ra cửa lâu đài thì lúc ấy người đưa tin trở về và đem theo tin tức : Thì ra hoàng tử đã hi sinh nơi trận mạc từ hôm qua , linh hồn của chàng đã trở về cùng công chúa 1 đêm rồi phải đi vào cõi hư vô..."
Bạn thân mến!!! Bi giờ khi bạn đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út nơi bàn tay của người mình yêu thương bạn hãy hiểu 1 điều : Đó là một người mà cái chết cũng hok chia lìa được bạn khỏi họ. Bởi vậy bạn đừng hối tiếc vì đã phải cùng người ta chung sống suốt cuộc đời này...
Kính chào!!!
:105::105::105: