Nguyên văn bởi
Diệu Âm Pháp Tiến
A Di Đà Phật . Điều bạn nói rất đúng . Các đạo khác thì mình chẳng biết nên không có gì để bình luận thêm .
Là một Phật tử chân chánh . Đã Thọ Tam Quy và Ngũ Giới .
Là Một Phật tử chân chánh phải tuân thủ luật lệ , luật pháp nhà nước .
Là một Phật tử chân chánh dùng những gì mình học được từ Phật áp dụng vào đời sống hằng ngày , bố thì cúng dường giúp đỡ mọi người với lòng từ bi trí huệ .
.... Vì Đạo Phật là một nền giáo dục , bất cứ 1 ai muốn đến học tập đều được , dù người đó đang ở trong Đạo Thiên Chúa , đạo Cao Đài .v..v. Và tôn giáo khác .
... Nhà chúng ta tuy có thờ phật , có sinh ra trong gia đình Phật Giáo đi chăng nữa thì cũng không thể xem mình là người đạo Phật và là một Phật tử . Do Đó , Nếu đúng là một Phật tử thì phải Thọ Tam Quy Ngũ giới ...
Điều đó cũng như luật vậy , luật pháp quy định lái xe uống rượu là sẽ bị phạt , ai cũng biết luật nhưng vẫn hay tái phạm , điều đó không thể trách người ban ra luật , và trách công an giao thông bắt phạt được .. Vì luật đó được ban ra là để bảo vệ mình và bảo vệ người đi đường .
Ngũ giới cũng như vậy .. nó giúp bảo vệ thân mạng cho mình và cho người , tăng trưởng phước báo ..v.v..
Giới đầu tiên là không sát sanh , đồng nghĩa với việc không giết hại chúng sanh từ thấp đến bé , từ con người đến các loài côn trùng .
Giới thứ hai là không trộm cướp , đồng nghĩa với không trộm cướp , tranh đoạt của người , dù người đó là người thân cũng không được trộm .
Giới thứ ba là không tà dâm , đồng nghĩa với không ngoại tình , quan hệ trước hôn nhân , chung thủy 1 vợ một chồng , trừ khi li dị rồi lấy người khác mới coi như là không phạm giới
Giới thứ tư là không nói dối , đồng nghĩa với không nói dối , lừa gạt , nói đâm thọt , nói hai chiều , nói ác khẩu , mắng chửi , nói tục tiểu ...v..v
Giới thứ năm là không uống rượu , đồng nghĩa với không uống rượu bia làm cho tinh thần chao đảo , mất tự chủ , cũng như không dùng những chất gây nghiện ..v.v.
.... đây chỉ là 5 giới căn bản ... Bạn xem nếu là một người Phật tử chân chánh giữ giới như thế này , không phải là thiên hạ thái bình hay sao ...
.... Và bạn cũng nên suy xét lại , chẳng phải ai đi Thọ Giới rồi cũng đều giữ đúng như vậy , đại đa số là khó giữ hoặc thọ giới cho có , cũng có một số vị phá giới nữa ..v.v..
Bởi vậy , chớ nên vì những con sâu mà làm sầu nồi canh ngon ...
Phật Pháp giáo dục con người hướng đến điều tốt đẹp nhất .
Ví như : chúng ta có một chiếc xe , chúng ta phải thường siêng lao chùi , bảo dưỡng xe , chúng ta cần phải biết luật và chạy đúng luật thì chúng ta được an toàn và luôn luôn đổ xăng .. Đến khi bị bắt phạt vì phạm luật hay xe hết xăng giữ đường thì lúc đó phải trách ai ..
A Di Đà Phật ..
Ví như : Dù ở bất kỳ 1 tôn giáo nào khác , không riêng gì đạo Phật ,phàm là con người Khi bị bệnh cũng cần khám bác sĩ , cũng cần uống thuốc , , ,mới khỏi bệnh .
Nhưng tại sao chúng ta không phòng bệnh ,mà mặc tình phóng túng cho đến khi bệnh phát tán lại đi cầu cứu bác sĩ . Cứ được thì khen bác sĩ giỏi , không cứu được thì mắng bác sĩ .. Có phải tại bác sĩ không , không .. Là tại chúng ta không biết bảo vệ chính mình .
Tu thì Phải hành ... mới mau tiến bộ .