Nguyên văn bởi
Nevermore
Đúng như Nonampas nói đó smc :21:
thực ra cũng ko phải cái gì cao siêu,
-tôi ví dụ khi mấy bác muốn truyền một thông điệp, hay một lời cầu khấn gì đó với một vị thần thánh nào đó, thì có bao giờ các bác tự thắc mắc là mình ko gặp trực tiếp được họ, ko giao tiếp trực tiếp được,...thì liệu các vị đó có biết, có hiểu ? chắc chắn các bác vẫn tin là có...nếu các bác có niềm tin vào họ (còn ai không tin thì ko bàn nhé).
-trở lại với Kiến, các bác cho rằng mình không thể truyền đạt thông điệp đến loài kiến vì kiến với các bác khác loài, cách thức giao tiếp khác nhau nên không thể hiểu nhau...nếu vậy sao các bác không thử đặt niềm tin vào kiến ? Nếu bác nào cảm thấy kiến ngu dốt ko hiểu được thông điệp của mình, hay thấy mình không đủ khả năng truyền thông điệp đến kiến thì sẵn với niềm tin vào thần linh thì nhờ vị thần linh nào đó ở đấy chứng giám và truyển giúp thông điệp của mình đến loài Kiến, mà cái này chắc smc ko tin rồi :35: