Đã được quý thầy gia trì rồi ạ :4:
Đã được quý thầy gia trì rồi ạ :4:
Bạn Rian,
Công nhận chịu chơi nha. Thỉnh “Chày Kim Cang” để chơi hay sao đó mà. Sao bạn không hỏi Thầy của bạn chỉ cho cách xữ dụng?
Thật ra, chày Kim Cang dùng trong Mật Tông có rất nhiều cách sữ dụng, và con tùy theo trường phải nửa. Tuy nhiên, phần lớn các Thầy dùng Chày Kim Cang để “bảo hộ” trong lúc cúng dường Phật.
Cái Chày Kim Cang thường thì nhỏ như vậy nhưng oai lực của nó trong cõi giới vô hình rất là mạnh. Nếu biết cách sữ dụng thì quỉ, ma trong cõi giới vô hình không dàm sớ rớ đừng gần đâu. Nếu “lén phén” là bị “ăn chày” đầu “tét” ra làm đôi nếu có ý định phá hoại hành giả.
Trong nghi quỷ của Tây Tạng thì thường bạn xữ dụng Chày Kim Cang phải đi đôi với Chuông Kim Cang. Không ai sữ dụng một Chày cả. Vì Chày Kim Cang đại diện cho “Phụ Tôn” và Chuông Kim Cang thì đại diện cho “Mẫu Tôn”. Chày Kim Cang hay Chuông Kim Cang có đầu phồng ra như vậy là sự đại diện cho Tánh Không. Trên Chuông Kim Cang có hình cái mặt của vị Phật Mẫu là Kim Cang Du Già Mẫu. Ngài hiện diện để hộ trì cho chánh pháp. Khi cầm Chuông Kim Cang thì mặt của Ngài phải hướng nhìn vào mình.
Chày Kim Cang luôn luôn phải cầm bên tay Phải. Còn Chuông Kim Cang thì phải cầm bên tay Trái. Khi thao tác thì những động tác của Chày Kim Cang và Chuông Kim Cang sẽ hòa quyện vào nhau cùng với câu Thần Chú để thứ nhất là dâng nước lên Phật. Thứ hai là dâng bông lên Phật. Thứ ba là dâng hương lên Phật. Thứ 4 là dâng đèn lên Phật. Thứ 5 dâng thức ăn lên Phật. Thứ 6 là dâng nước để rữa chân cho Phật. Thứ 7 là dâng “hương thủy” để xoa lên người Phật. . Còn phần mặc áo cho Phật thì NN thường hay nói chơi là khỏi làm phần này vì Phật tự bận áo được. Và cuối cùng là thứ 8 là dâng nhạc trời đến cúng dường Phật.
Vài hàng chia sẻ cùng bạn. Còn những phần khác thì NN không nói được vì mỗi trường phái có cách riêng. Vậy thôi.
Thân
NN
Dạ chuyện là vầy em ngủ hay thường gặp mộng thấy ma quỷ lắm, có những lúc mơ thấy chúng hay chộp bắt em lại mà toàn bị hụt, nên em đã may mắn mà thoát đc rồi nhiều chuyện khác xảy ra trong mộng nữa, em kể với thầy thầy bảo vậy thì tặng em cái chày kim cang để hộ thân vì em cũng là Phật tử, cho nên thầy gửi tặng, nhờ vậy mà em ngủ mấy hồi giờ ko gặp gì nữa, thỉnh thoảng có 1 lần gần đây em nằm nghe tiếng xì xào gì bên tai nói ngôn ngữ gì đó nhưng cảm giác trong người nặng lắm, cố gượng dậy nào ngờ tay quơ trúng cái chày kim cương này rơi xuống trúng đầu 1 cái giật mình tỉnh giấc luôn :21: Em hỏi thầy cách sd thầy bảo để hôm nào thầy quay clip hướng dẫn cho mà đợi lâu quá nên lên đây hỏi mấy sư huynh biết chỉ hộ cho em rõ trước cách thức làm thế nào :105:
Mình cũng thường sử dụng chuông chày kim cang trong các đàn pháp, nhật là những đàn pháp hóa giải bùa ngãi, khai thị âm binh âm tướng. Ngoài những vũ điệu chuông chày kim cang như bạn nhật nguyệt nói trên cúng dường chư Phật. Thì chuông chày kim cang khi tác pháp cúng chư vị vong linh âm binh âm tướng, anh hùng chiến sĩ trận vong có oai lực rất lớn, hoặc dùng chày để vẽ linh phù trong không gian trấn các vị trí trong nhà hay đàn pháp v...v....tác dụng rất nhiều khi một hành hành trì mật tông.
Nhưng thật ra cái chày kia cũng chỉ là phương tiện tác pháp thôi, đàn pháp thành ocng6 hay không phụ thuộc vào đạo hạnh hay cái tâm của người tu hành. Những hiện tượng của bạn kia muốn hết hẳn là hàng ngày bạn công phu trì chú hay niệm phật, tu sửa tâm tánh, làm nhiều điều thiện lành rồi hướng cho oan gia trái chủ đi theo bạn nương theo ánh sáng phật pháp từ bi mà tu học hóa giải ân oán nợ duyên, mà sớm siêu thoát, mình giúp rất nhiều người như bạn nghe lời mình đều hết bệnh cả.
Còn có cái chày cho dù đó là ai cho đi nữa mà nếu tâm tính không sửa, không siêng năng tu tập, không biết làm việc thiện lành thì sau một thời gian sẽ bị lại chứ không hóa gaii3 được tận gốc rể vấn đề. A di đà Phật!
NN thấy huynh PCMT nói đúng lắm không sai đâu. Bạn bây giờ bắt đầu nghe tiếng nói bên tai thì coi như loài quỉ, ma nó trở lại đó. Bạn phải tu trì liên tục và làm giống như huynh PCMT nói thì mới có thể giãi trừ được. Nếu không thì sợ rằng bây giờ bạn chỉ nghe lời nói “nhỏ” thôi. Từ từ nó sẽ mạnh lên và bắt đầu nói bắt đầu “não loạn” trong đầu bạn và càng ngày sẽ càng nặng thêm để cuối cùng nó sẽ chiếm lấy cơ thể của mình đó. Cái này cũng rất là nguy hiểm. Không phải giởn chơi đâu.
Thân
NN
Nam mô hiển thánh viên thông tầm thinh cứu khỗ cứu nạn đại từ đại bi quảng đại linh cảm ứng quan thế âm bồ tát ma ha tát !